- 10/11/02
- 8,594
- 20,857
mình thích 1 em học cùng lớp. ban đầu thì cũng ko quen nhiều lắm nhưng sau lần thi giữa kỳ nhắc bài chi em ấy rồi dần dần thành quen nhau. tính mình nhát đâm ra nhiều khi nói chuyện với em ấy mình lại run ko nói đc j ra hồn cả. hơn nữa nhà em ấy giàu lại mặt mũi xinh xắn mình lại càng mất tự tin. thỉnh thoảng nhìn trộm em ý thấy em cũng đang nhìn mình. cứ thế rồi đến dạo gần đây xuất hiện 1 thằng cứ hay ra trêu, lấy đồ, đánh(đùa) em ấy. nhìn em ấy nhăn nhó rồi hét "bố ơi cứu con" (em ấy nhận tui làm bố
) mà tôi ko biết phải làm sao. đứng nhìn thì hem đc mà nếu đánh thằng kia thì tui cứ thấy nó sao ấy. ai hiểu thì giúp tôi với
) mà tôi ko biết phải làm sao. đứng nhìn thì hem đc mà nếu đánh thằng kia thì tui cứ thấy nó sao ấy. ai hiểu thì giúp tôi với

....Dần dà thành thân thiết ngay :)
chỉ cần thế thì một thời gian sau, nàng sẽ là của bạn ::) kiên nhẫn.


nhát ko dám nói thì dùng hành động thể hiện vậy :)