AI LÀ FAN CỦA CAPTAIN TSUBASA THÌ VÔ ĐÂY

Status
Không mở trả lời sau này.
Làm gì có chuyện trận nào có Subasa thì trận đó thắng chứ. Có hòa 1 trận nữa đấy.
 
Truyện Subasa phần 2 đó đá trận nào cũng thắng...mà thắng toàn là những giây phút cuối.Mà chả hiểu sao các cầu thủ bay lên trời cao ghê :)) đúng là truyện
kịch tính nhưng nếu có yếu tố hài hước bằng các bộ khác :JInđô chẳng hạn thì sẽ rất hay !
truyện Jindo chẳng qua là truyện vui thôi...1 cầu thủ chả biết gì về bóng đá mà vô đá :))....nhìn Jindo đá mà phát sợ,vừa dơ mà hay khoái đánh lộn,coi Jindo mắc cười nhất cái thằng thủ môn đầu trọc với cái thằng lùn lùn mê tiền giống Jindo :))
 
Nói chung Subasa này cốt truyện khôpng hay , trận nào cũng thắng sẽ làm người đọc mau chámn
 
Tonythai nói:
Truyện Subasa phần 2 đó đá trận nào cũng thắng...mà thắng toàn là những giây phút cuối.Mà chả hiểu sao các cầu thủ bay lên trời cao ghê :)) đúng là truyện

truyện Jindo chẳng qua là truyện vui thôi...1 cầu thủ chả biết gì về bóng đá mà vô đá :))....nhìn Jindo đá mà phát sợ,vừa dơ mà hay khoái đánh lộn,coi Jindo mắc cười nhất cái thằng thủ môn đầu trọc với cái thằng lùn lùn mê tiền giống Jindo :))
hai anh em nhà Tachibana bay phải đến 7, 8 mét đó :)) . mà làm gì có chuyện đá đổ cả cây đại thụ to thế :)) , thằng Kojiro mà làm được thế ngoài đời chắc là khỏi cần đá bóng đi cướp nhà băng cũng đủ sống , mà vẫn còn cú sut mạnh hơn đó
có điều truyện vô lí thì vẫn vô lí nhưng mà vẫn khoái đọc
cái thằng trong Jinđo là Chika ( thủ môn của Kowaki ) và Oba ( cầu thủ của Jukoi )
 
dua_tre_ao_caro nói:
hai anh em nhà Tachibana bay phải đến 7, 8 mét đó :)) . mà làm gì có chuyện đá đổ cả cây đại thụ to thế :)) , thằng Kojiro mà làm được thế ngoài đời chắc là khỏi cần đá bóng đi cướp nhà băng cũng đủ sống , mà vẫn còn cú sut mạnh hơn đó
có điều truyện vô lí thì vẫn vô lí nhưng mà vẫn khoái đọc
cái thằng trong Jinđo là Chika ( thủ môn của Kowaki ) và Oba ( cầu thủ của Jukoi )
Chỉ cần coi Subasa và Santana đá với nhau bay lên trời nhìn phát khiếp,mấy cầu thủ sút bóng gì xuất hiện hình rồng hình cọp đủ thứ ^_^.Mỗi lần mà thua chỉ cần các cầu thủ Nhật hô hào tí cái các cầu thủ quyết tâm cái ghi bàn liền ^_^
-Còn Jindo với Oba giống anh em ghê cùng cái thú mê tiền và lùn y chang nhau =)),2 cu này phối hợp là ọk lun
 
Bộ này xem nhìn mà sg cả mắt sút gì toàn rách lươi với bay thủ môn đá đổ cả cây đại thụ lại còn cú lốc xoáy Hino chết ngươi ko
 
Bộ truyện này toàn nhân tài ko nhưng mà ko ai qua Subasa và thằng vua bóng đá của Braxin và Genzo cả =)),Hino,Shò,Jo,Kojiro<-------- mấy thằng này mà sút chỉ có chết đến lết
 
đã là manga thì cái gì mà chả có ý cường điệu , truyện đọc cũng được nhưng hầu như cuối cùng tựu trung lại chỉ có Subasa là đá hay nhất và đội tuyển Nhật đoạt chức vô địch thế giới , chấm hết +___+
 
Tonythai nói:
-Còn Jindo với Oba giống anh em ghê cùng cái thú mê tiền và lùn y chang nhau =)),2 cu này phối hợp là ọk lun
chưa chắc đâu , hai thằng đều ham rê rắt , cho bọn nó đá cạp thì lại giống như Jinđo với Yukidaro trong trận gặp takenobu thôi , phối hợp thì ko thấy chỉ thấy chặn cơ hội của nhau
công nhận là đọc đoạn đó buốn cười thật
Bộ này xem nhìn mà sg cả mắt sút gì toàn rách lươi với bay thủ môn đá đổ cả cây đại thụ lại còn cú lốc xoáy Hino chết ngươi ko
thằng Kojiro và Subasa còn làm nổ 2 quả bóng trong trận trung kết hồi học trung học khi sút bóng vào cột dọc cơ mà :)) =))
cho ra ngoài đời đá thì Roberto Carlos gọi bằng ông nội =))
 
Anh em nhà Tachibana bay cũng ko bằng 3 anh em với thằng mập quyền anh của đội Thái đâu =)),nếu lúc đầu Hino mà vào đội tuyển Nhật lun chắc Kojiro và Hino chúng phối hợp ăn ý đây.Misaki và Subasa và Santana và Leo<---------2 căp này phối hợp hay ghê
 
hey , ai đời mấy thằng tuyển thái toàn dân cầu mây cả đó ,
tiền đạo của Nhật có mỗi Kojiro đá được , Subasa chỉ là hộ công còn thằng Niha chưa đủ trình độ ngoài cú sút chim cắt
mà trong truyện này chả rõ ai đá vị trí nào , cầu thủ cứ như là đá tự do ấy , ko có vị trí cụ thể :))
 
truớc đây 3 anh em đó chơi cầu mây , nhưng vì muốn được nổi tiếng trên toàn thế giới nhưng vì cầu mây chỉ gói gọn trong khu vực DNÁ nhỏ hẹp nên người anh cả quyết định chuyển sang chơi bóng đá , rồi sau đó 3 anh em cùng tập môn bóng đá trên cơ sở kĩ thuật của cầu mây đó , đội tuyển thái chỉ có 3 anh em đó là biết chơi cvầu mây thôi sao bạn nói là cả đội , bạn chưa đọc kĩ không nên nói thế.
 
hix ! Chết toi ! post một lần rùi bị lỗi lại phải post lại !
mà trong truyện này chả rõ ai đá vị trí nào , cầu thủ cứ như là đá tự do ấy , ko có vị trí cụ thể
SAo lại không ? Đội hình 5 -3 -2 nè :
- Thủ môn : Genzo ( Zuken - Mori )
- Hậu vệ :
+ Cánh trái : Soza
+ Cánh phải : Jito
+ Trụng vệ : Ishi - Misugi = Matsu
- Tiền vệ :
+ Cánh trái : Singo
+ cánh phải : Misaki ( lúc bị chấn thương thì nguời thay thế là Sano )
+ Hộ công , đá ngay sau hai tiền đạo và có thể dâng lên làm tiền đạo thứ 3 : Subasa
- Tiền đạo :
+ Trung phong : Kojiro
+ Niha

Đội Nhật là đội đồng đều và tinh thần thi đồng đội rất cao , đó là thứ mà Mutsu thích nhất ở đội Nhật !
 
đội hình nào mà chả được , miễn sao cuối cùng vẫn có Subasa và Kojiro , Genzo là thể nào cũng thắng mà , có kịch bản sẵn rồi , các nhân tố khác chỉ để làm nền cho bộ 3 đó mà thôi ^ ^
 
Công nhận là hồi bé cực mê bộ này, thậm chí mấy quyển truyện đã mốc meo rách nát ố vàng hết cả rồi nhưng vẫn mang ra coi lại đến cả chục lần, nhất là mấy trận đá với Đức và Brazil, về sau này đọc khá nhiều truyện bóng đá như Jindo... nhưng Subasa vơi tớ có ấn tượng vô cùng lớn.
Sau này có ra thêm bộ đường tới 2002 thì vô vàn thất vọng, tác giả vẽ quá lố: người cao 2 m thì chân phải dài mét 6, mét 7, lại còn mấy thằng dịch giả làm ăn dở ẹc, truyện thì xuất bản tranh có 2 trang chuyên môn bị đảo chiều---> mất hết cả hừng thú.
Thực ra nếu như truyện sau này được chăm chút hơn thì chắc chắn sẽ tạo thành công nhiều hơn , đáng tiếc
 
Tsubasa+DragonBall+Doraemon 3 bộ truyện đầu tiên tôi đọc lúc 8 tuổi:x
 
Ngày bé xem bộ này mê mẩn lắm nhưng lớn thì thấy hết hay rồi. Chuyện toàn siêu nhân ko thôi. Sút 1 cú sút(laze thì phải) đến nổ cả cái cây:'>. Cầu thủ thì vẽ thằng nào cũng chân dài đến nách. Kết chuyện Nhật thắng cả Brazil vô địch thế giới b-( .H chỉ là fan hâm mộ của game captain Tsubasa thôi chứ truyện thì chắc ko luyện nổi nữa:'>. Chỉ là suy nghĩ cá nhân có gì các bác đừng chém em:'>
Anyway: lại đào mộ roài
 
lại thêm ba nhà khảo cổ học đào mộ nữa =))
 
Cậu cũng ko khác j khi topic này chìm rồi mà vẫn cố lôi lên để nói cái câu này.

Anh Gà hay ai đó lock đi ạ
 
mẹ ơi năm 2004 chứ ko ít đâu :|....... thêm chục ngày nữa là 5 năm luôn rồi đấy lock lại là vừa :-s............
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top