Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Tớ nhớ không lầm thì hình như Marm yêu POP mà ta
 
^ Thì đúng là thế :)) trước tham gia mấy diễn đàn như bên VNS hay narutofan hay narutobuzz gì đấy ko nhớ. Chúng nó bảo trong truyện này Huynkel thể hiện phong độ còn ngon hơn Dai nhiều. Kể cả sự chín chắn trong chiến đẫu lẫn tốc độ trưởng thành trong sức mạnh, mỗi tội là nhân vật gần chính cho nên chỉ dừng ở mức đứng ngoài trong trận đánh boss cuối.
Nhưng như nhiều bạn khác mềnh là mềnh thích em Marm nhất :">. Mặt đẹp, boob to, dáng thể thao, lại học quyền nên cơ thể khỏe khắn, dẻo dai phù hợp với nhiều mục đích sử dụng :-*:-*:-*:-*

Nói chung là hơi bát công với hyunkel :(. Nhưng biết làm sao được >"< hyunkel đâu có 1 ông bố khủng long như dai-kun:-w.
.
___________Auto Merge________________

.
Hyunkel xài thương còn 1 lý do là vì đó là món quà kỷ niệm của thằng đệ ông Baran :x thằng đó cũng chất vãi :x

Bác nói chuẩn, đấy là cây thương ma thuật của Chiến binh lục địa Larhalt
.
___________Auto Merge________________

.
Hyunkel xài thương còn 1 lý do là vì đó là món quà kỷ niệm của thằng đệ ông Baran :x thằng đó cũng chất vãi :x

Bác nói chuẩn, đấy là cây thương ma thuật của Chiến binh lục địa Larhalt
 
CÁc bác xem còn cảnh nào đẹp hơn thế này kô ;;);;);;).,. Chàng ôm nàng, nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp từ MARM :-* bên ngoài thỳ pha lê rơi lấp lánh như góp thêm phần lãng mạn và đẹp đẽ cho Hyunkel và marm ?
88701249953297.jpg
 
Về vũ khí trong truyện nói thật là mềnh rất mê con đầu long đao của bác Baran. Rất là chất.
Còn thì cái kiếm của anh Hyun lúc đầu thấy cái chuôi nối với thân kiếm trông có vẻ ẻo lả, nếu mà chịu lực mạnh từ sống kiếm chắc là dễ bị rời ra từng bộ phận một. Chỉ có cái là nó thêm cái armor quá ngầu nên thích lây :">.
Đại ma vuơng về sau có cái chiêu thiên địa gì gì ấy cứ như là tập thái cực quyền ấy nhỉ. Tay trái là thiên tay phải là địa. Địa vững như bàn thạch đỡ hết các loại ngoại công, Thiên thì tấn công như vũ bão theo lý thuyết thì bọn hero chả có cửa. Tư nhiên lại sướng lên đi vạch áo con leona xem búp thế là thua chứ. Nhục hết biết :|:|:|

rất hợp với ý em \m/ ..............rep cho bác :D
 
Ai có link full bộ Emblem of Roto ko, chỉ có bộ này là bị coi dang dở. >.<"
 
ai rành giúp dùm mình , mình cần tìm tên tiếng anh của bộ đã phát hành ở vn dưới cái tên " Dấu ấn rồng thiên p2 "
Bộ có 1 con nhỏ giỏi quyền + 1 thằng có bộ giáp hình sư tử đen - nhớ mang máng như thế :x
 
ai rành giúp dùm mình , mình cần tìm tên tiếng anh của bộ đã phát hành ở vn dưới cái tên " Dấu ấn rồng thiên p2 "
Bộ có 1 con nhỏ giỏi quyền + 1 thằng có bộ giáp hình sư tử đen - nhớ mang máng như thế :x

Ý bác là có thằng dũng sĩ Ansu hả :)). BÁc ơi bộ này bọn thèm tiền nó chế ra mà :)
 
^
^ ô hay, 2 bác phía trên vừa nhắc đến nó đấy. Đó chính là bộ "Dragon Quest: Emblem of Roto" đó bác.
Trên mamgafox.com mới đến chap 18 là lúc gặp Hải vương Levithan thôi, còn lại là raw hết nản chưa ???
 
nhai tạm raw vậy......... bác nào cho cái link raw đi
cũng nhớ mang máng mấy lời thoại từ thời xưa rồi
ngắm lại mấy cái action thôi
 
cái bộ phần 2 ấy đọc chuối bỏ bu :)) mà hồi đó tớ đọc đến tập hai mấy chán quá bỏ luôn :))
 
nhưng bộ giáp sư tử sắt đấy nhìn đẹp :))
 
Bộ 2 nghe nói là dịch bậy nên thành ra chuối, mà bây giờ cần là cần bản Eng chứ nhai raw thì cũng giống như đọc chuyện chế của KT thôi:|
 
Em chỉ xem bộ 2 có vài tập rồi cho nó vào quên lãng, vì dở tệ.

Bộ 1 hồi đó sưu tầm đủ cả, chỉ thiếu tập 12 (tập đấu với thằng tư lệnh Băng lửa)! Bây giờ thì bị mối mọt ăn hết rùi, đành cho ra ve chai thui. Gớm, mười mấy năm rồi còn gì nữa.
Ah bác nào siêng thì tổng kết lại các nhân vật của Dragon Quest bộ 1 đi, rồi mở cuộc bình chọn cho anh em.:D
 
bộ 2 mình chỉ muốn xem lại coi hay ko ấy mà :D hồi xưa cũng có xem , nói chung cũng tò mò :D thank các t/y tìm dc rùi ;))
 
^ Bộ 2 vẽ giáp + kiếm chi tiết hơn bộ 1. Nhất là hởn quả tô bóng, sáng tối nhiều vk, giáp nhìn mê tít thò lò. ĐIển hình là bộ giáp con sư tử của anh kiếm vương, bình thường là con sư tử đen đi theo lúc cần thì thành cái áo giáp. Từ bé đến lớn vẫn thấy thích quả giáp đấy nhất.
Bộ giáp + kiếm của nv chính cũng tạm, tuy nhiên ko chất lắm. Cốt chuyện cũng khá, sáng tạo ở nhiều đoạn khiến người đọc cảm thấy thú vị chứ không đơn thuần như ở phần Dai.
Ví dụ như đoạn đánh Levithan tìm ra được thánh vương hay như lúc thằng anh ngu si của thằng nv chính bị ma vương nập vào.
Tuy vậy về bản thân mình thích phần 1 hơn lý do đơn giản nà mình thích gái đẹp, búp to, cân đối và tác giả biết phô diễn những cái đấy ra :">
 
đọc bộ 1 vẫn hay hơn nhiều, bộ 2 giống như kiểu ăn theo thành công của bộ 1 vậy .
 
bộ 1 coi vẫn chất lắm , bộ 2 có vẻ " thị trường" mất tiêu rồi :">
 
Đó là do Kim Tiền biến nó thành bộ thị trường, ăn theo, còn bộ Roto được sáng tác khi bộ Dai vẫn còn đang phát hành thì ăn theo thế nào được.
Vẫn còn nhiều bác bị Kim Tiền lừa tình nhỉ :|

Bộ 2 nghe nói là dịch bậy nên thành ra chuối, mà bây giờ cần là cần bản Eng chứ nhai raw thì cũng giống như đọc chuyện chế của KT thôi

Bản raw với trình sankyuu của em cũng nhai được kha khá. Ở đây còn nhiều bác trình cao hơn chắc hẳn là nhai được.
 
Chỉnh sửa cuối:
bộ 2 mình chỉ muốn xem lại coi hay ko ấy mà :D hồi xưa cũng có xem , nói chung cũng tò mò :D thank các t/y tìm dc rùi ;))

Tìm đc thì share nào. [-X
 
Back
Top