Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

cái đó hình như là siêu nhân vn chứ ko fai dũng sĩ hesman
 
Buồn là Dai không đạp xừ quả bom rồi cùng Pop bay xuống luôn mà lại cứ ghì chặt lấy quả bom tự xử. Nhưng mà không thế thì truyện cũng không kết thúc được. Sứ mệnh của kị sĩ rồng đã kết thúc thì kị sĩ rồng cũng phải chết thôi. :D
 
nếu mà xử lí dc quả bom mà ko thiệt hại gì thì chi tiết có quả bom lại trở nên thừa :D, ra thằng hề còn mất hình tượng của Kill Vern hơn nữa :D
 
kết thúc của truyện này là 1 kết thúc mở mà... tùy theo cảm nhân của người đọc mà có thể nghĩ là dai chết hay còn sống tùy vào mỗi người ... chi tiết thanh kiếm của dai còn tồn tại là mấu chốt đó thôi có thể dai còn sống nhưng ko muốn làm hiệp sĩ nữa mà muốn ẩn dật nên chưa muốn way về gặp mọi người, hoặc là dai đã chết nhưng linh hồn vẫn còn vật vờ nơi nào đó nên thanh kiếm mới còn nguyên =)) ... bây giờ đi interview hỏi ông tác giả số phận của dai là rõ nhất =))
 
Cái thanh kiếm đấy như kiểu kỉ vật cuối cùng của Dai trên thế gian, tớ thì nghĩ là Dai chết rồi. Hoặc cũng có thể có chi tiết ôm bom hi sinh là tiền đề để tác giả sáng tác tiếp phần 2 nhưng lười quá lại thôi=)).
 
Cái thanh kiếm đấy như kiểu kỉ vật cuối cùng của Dai trên thế gian, tớ thì nghĩ là Dai chết rồi. Hoặc cũng có thể có chi tiết ôm bom hi sinh là tiền đề để tác giả sáng tác tiếp phần 2 nhưng lười quá lại thôi
thật ra là tiền đề để KD chế tiếp phần 2 :P:P:P
 
Đã rõ vụ tại sao baran ko cứu nổi vợ, chỉ có ai có sức mạnh ý chí cao mới có thể hồi sinh sau khi đc baran hiến máu, tức và vợ baran có bị đổ cả nửa lít máu vào miệng cũng ko xi nhê :))
 
tác giả cứ viện lý do chứ nếu Baran cứu được vợ rồi tiếp tục bảo vệ loài người thì lấy đâu truyện để xem =))
 
Có cứu được cũng chưa chắc đã chịu bảo vệ loài người tiếp. Nếu Baran cứu đc vợ thì có thể là ông ta sẽ ko căm hận loài người bỏ đi theo Vern, nhưng chắc chắn ông ta ko còn muốn bảo vệ con người nữa đâu. Câu chuyện có thể sẽ diễn ra theo hướng khác. Baran trở thành ẩn cư cao thủ. Sau đó tình cờ gặp lại Dai. =))
 
hồi còn nhỏ thích xem Dấu Ấn Rồng Thiên lắm...giờ đọc lại thấy là lạ như chưa đọc bao giờ :(
Nhớ hồi xưa xem, nhớ có 1 cây kiếm tên VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU...mà tìm hoài không thấy hình ảnh...bác nào giúp em với
 
Kiếm gì mà lạ thế :-?. Nhớ là trong bộ Đai thì có mấy cái kiếm nỏi bật là kiếm của Đai, kiếm cũ của Hunken, Bá vương kiếm của Hadola, song kiếm của ông thợ rèn chứ làm gì có cái nào tên gọi là thế nhỉ :-?
 
Kiếm Vô Tiền Khoáng Hậu chưa nghe bao giờ. Chắc là cây kiếm thằng Đai gắn vào tay đâm chết con rồng 5 đầu.
 
sang phần 2 chế của Kim tiền cũng có con rồng 5 đầu đó nữa, con đó mạnh vãi ra
 
2 con rồng hoàn toàn khác nhau :)) :))
Bọn Kim Tiền chế vãi thật.
 
Con rồng 5 đầu là Orochi à :-?....Hic, bộ này đọc lúc còn nhỏ, giờ ko biết có ai bán ko để mua :(, truyện chỉ cần ko rách rưới tả tơi, còn đọc được tớ mua x1,5 giá ở bmt.
 
Tưởng Orochi là con rắn 8 đầu chứ :-w
 
Tớ cũng nhớ ko rõ lắm, tại bộ này ra lâu quá rồi giờ kiếm ở sạp truyện chắc ko có luôn, mà sao Kim Đồng nó ko tái bản bộ này nhỉ, thường những người đọc bộ này hầu như đều có 1 ấn tượng + kỉ niệm gì đấy. Chắc chắn tái bản sẽ ko còn hàng, có mỗi Conan nhai lại hoài, nản :-<
 
Orochi là con rắn 8 đầu đúng rồi :|
 
Hôm nay em vừa ra hàng thuê truyện gần truờng thì thấy cửa hàng có cả bộ dấu ấn, chắc cũng mới đựoc xuất bản lại. Nó của nhà xuất bản hải phòng, bác nào kiểm tra lại dùm em là xuất bản đuợc bao lâu rồi, có full bộ rồi nhé:D.
Lâu ngày không đi thuê truyện nên hôm nay ra thấy bỡ ngỡ quá =((.
 
Có cứu được cũng chưa chắc đã chịu bảo vệ loài người tiếp. Nếu Baran cứu đc vợ thì có thể là ông ta sẽ ko căm hận loài người bỏ đi theo Vern, nhưng chắc chắn ông ta ko còn muốn bảo vệ con người nữa đâu. Câu chuyện có thể sẽ diễn ra theo hướng khác. Baran trở thành ẩn cư cao thủ. Sau đó tình cờ gặp lại Dai. =))

Baran có nhiệm vụ bảo vệ thế cân bằng giữa quỷ, người và rồng chứ. Nếu mà loài người muốn làm bá chủ thế giới thì Baran phải bảo vệ quỷ và rồng thôi. :P
 
Back
Top