Nhân việc các bạn có ý kiến về MOD, mượn acc của mask viết đôi dòng (acc của mình không dùng, hoặc ko đăng ký lấy 1 cái mà dùng lại đi xài của người khác, củ chuối thật, nhưng đăng ký đến chục lần rồi mà có cái nào được quyền viết bài đâu. vô lý, sao ko nhờ quản trị xem dùm. gởi mail rồi, có thấy cha nội nào trả lời đâu)
Theo dõi cái diễn đàn này lâu rồi mà các cậu vẫn than vãn chuyện MOD box à. Chuyện này ko cần nói, nói cũng thừa. Vì đơn giản 1 điều: ai là MOD và MOD là ai, có trời mới biết. Lúc đầu được bầu làm MOD tay nào chả thấy vinh dự, rồi có làm mãi được đâu:
Ông này thì đang vào đợt thi
Ông khác thì hết tiền vào net
Có ông đang ở chỗ làm có mạng ngon, thấy chỗ khác mạng hoành tráng hơn, lương cao hơn thế là nhảy sang, công việc nhiều lên quên luôn mình là MOD box.
Có ông thì biết bơi nhưng lại dở hơi, chơi game nhiều quá, lên NEt nhiều quá ko chăm sóc bồ thế là nó giận, nó giận thì ông già nó không giúp cho công việc sau này, nó giận mà lởm khởm nó bye thì mất đi 1 tương lai đã trong tầm tay...vân vân và vân... abc chấm com gì đấy ... thế là phải quay sang dỗ nó, quên luôn game, quên luôn mình là mod....
Có ông vợ đi làm ở nhà trông con tiện thể chơi game, gửi bài. Trông con 1 mạch đến khi nó 2 tuổi thì cũng đủ điểm, đủ tiêu chuẩn là MOD, thế là làm thử cho oách với anh em trong Guil/ Clan. Rồi một ngày kia bị vợ nó chửi là đồ ăn bám, lại còn tiêu xài tiền nét của vợ, tức quá hộc máu như bị 1 phát Sturn GUNZ giữa mặt, đập máy tính, cắt điện thoại lao ra kiếm tiền, quên luôn mình đang là MOD...
....
Có biết bao ông MOD như thế, thế là MOD đang là ông nọ, chuyển sang ông kia, cứ lung tung cả lên.
....
Các bác admin đưa hẳn lên 4rum mấy trang nội quy, quy định abc rất chặt chẽ. MOD đọc xong (có đọc hay ko ai biết) gật gù gửi ngay 1 email xin hứa (thậm chí thề thốt - như là thề thốt với 1 con bồ nào đấy) em sẽ tuân thủ đúng quy định, làm 4rum trong sạch, dạng dỡ. Rồi một ngày kia có thằng nó chửi mình trên diễn đàn tức quá, del bài của nó luôn, "ai mà biết được. có gì hỏi các bác admin chắc là do server chứ tôi là MOD đàng hoàng làm cái đó làm gì!", các bác admin thì bận trăm công nghìn việc, xử lý email ở cơ quan còn chưa xong, sao đủ thời gian xử lý mấy cái email bên này.... có cả x30 nguyên nhân, thế là bác admin này nhờ bác admin khác làm hộ. Bên cơ quan đã có cả 1 đống quy trình quản lý thông tin làm theo còn chưa kịp nữa là lo quy trình bên naỳ thế là đành nhờ miệng nhau để xử lý cho nhanh. Bác admin anh vừa tạo ra mấy cái utility này thì bác admin em chưa biết gì thấy nó lạ lạ, thừa thừa thế là delete nó đi, xong! amen, cầu chúa phù hộ! mất rồi lấy lại làm gì, vả lại mình cho chúng nó 1 diễn đàn tham gia miễn phí sướng quá rồi, chúng nó còn kêu ca cái gì. Hòm thư đầy đến ngày nó tự dọn dẹp thế là lại chả còn cái email kêu ca nào trong hộp thư nữa. THế rồi ngày lại qua ngày, gạo phải nấu, cơm phải ăn, ăn rồi còn ngủ, nghỉ,.... 4rum thì có sẵn đường truyền, thông số, cấu hình lập sẵn rồi, cứ thế mà chạy, quan tâm làm gì, có mấy đệ tử và 1 group MOD lo rồi, thi thoảng ghé qua xem tí cho vui.
Lúc nào đó cái máy chủ nâng cấp lên, cái 4rum nằm ở 1 góc nào đó của ổ đĩa cũng được ăn theo, chả mất gì, thế là thông báo diễn đàn đã được nâng cấp, nghe hoành tráng và đầy lợi ích chưa....
Nghe tôi nói điếc tai chưa? đọc toét mắt chưa....
Nói tóm lại, diễn đàn cũng chỉ là 1 sân chơi, bảo nhau mà chơi, chơi cho vui, cho dài lâu. NET đã là một môi trường ảo cũng đừng mong đợi nhiều ở nó làm gì; chắc chắn, hiện hữu như cái tHáp đôi ở Mỹ còn bị đánh sập nữa là.
Dầu sao ta cũng tạo được hình ảnh của ta trên môi trường này, thế là được. Các cái râu ria, tôm tép, bỏ qua cho thư thái tâm hồn.
Thôi bàn bạc thảo luận đến đây thôi, anh em ta đi làm 1 chén nào!
-------------------------------------------
Sleepingman
Thà muôn kiếp ngủ vùi miền cực lạc
Còn hơn nhìn đen bạc cõi nhân gian