ai là người chế tạo T_Vius va G_Vius

  • Thread starter Thread starter Tu_ThanX
  • Ngày gửi Ngày gửi
đọc kĩ lại xem,viết hay quá ta,chết rồi còn bò được dậy để tiêm thuốc vào người được--->biến thành quái vật
X( Sorry nha, nhưng u có xem đoạn phim của Annette nói với Claire cảnh William bị bọn đặc nhiệm của Umbrella giết, vì ko muốn thành quả của mình bị mất nên William đã tự bơm vào người G-Virus. Nếu ko tin u có thể hỏi mod G sói điên hay Sherry đi, hỏi cảnh William tự bơm vào người G-Virus là lúc ông ta còn sống hay đã chết rồi. Nói theo u thì chắc u chưa xem kĩ cảnh đó rồi, tui nhắc cho u biết là trước khi phê phán ai thì phải xem kĩ cái đó mình có biết nó ra sao ko thì hãy phê phán, còn ko thì đừng có nói vậy.
 
Bạn có chơi Re2 chưa mà lại hỏi kì thế. Trong Re2 thì tiến sĩ William Birkin sau khi bị bọn đặc nhiệm của công ty Racoon giết chết đã tự bơm vào người mình G-virus và biến thành con G Birkin mutation (William biến hình tất cả 5 dạng).
Xin đc đính chính lại chi tiết này, hai tên bắn William không phải là "đội đặc nhiệm của cty Racoon" mà họ là những người thuộc tập đoàn Umbrella. Umbrella cử họ tới để cướp lấy T-Virus nhưng vì William phản đối nên họ cho xơi kẹo.

đọc kĩ lại xem,viết hay quá ta,chết rồi còn bò được dậy để tiêm thuốc vào người được--->biến thành quái vật.O_O.Cái này mới à nghe,tui chưa nghe tháy bao giờ.Liệu có nhầm lẫn gì không đây.Hay là thằng cha Birkin này chế ra được thuốc bất tử rồi súng bắn hổng chết,nhưng cũng hổng làm gì được bọn kia nên mới bực mình tiêm thuốc Virus vào người --->quái vật,sau đó quay lại trả thù,giết sạch cho bõ ghét.Suy luận cuủa tui cung hơp lý chứ nhỉ)
Suy luận... trật lất! William trúng đạn nhưng chỉ bị thương, chưa chết. Vợ của ông thấy chồng mình bị thương thì chạy đi tìm người giúp nhưng vì biết mình không thể sống nổi nên William đành làm vật "thử nghiệm" cho sản phẩm của mình. Kết quả là rất tuyệt - tội nghiệp William không thấy đc thành quả của mình >#:)
 
Trong box này ai cũng nói là tiến sĩ William đã bơm T-Virus và biến thành con Tyrant trong RE2. Vậy mà chỉ có cha x-versace-x là ko biết còn lớn tiếng cãi nữa chứ.
 
Trong box này ai cũng nói là tiến sĩ William đã bơm T-Virus và biến thành con Tyrant trong RE2. Vậy mà chỉ có cha x-versace-x là ko biết còn lớn tiếng cãi nữa chứ.
Hờ cái vụ đó ai đã từng chơi qua rùi mà chả biết chớ,Wiliam Birkin vì không muốn tập đoàn Umbrella cướp đi thành quả của mình đã xơi kẹo đồng nhưng mà hổng có die sau đó thì vì biết mình sắp die nên đã thử thuốc.Chớ hổng phải như ông viết, bị die rùi còn bò dậy được,nghe buồn cười lắm.Tui chỉ thấy chỗ đó ko ổn thui.Ai chưa chơi qua đọc chỗ ông viết câu đó giật mình à.
 
Tui viết là William chết rồi còn bò dậy chỗ nào chứ, ông thử đọc lại các bài tôi viết đi, chỉ có ông là đọc nhầm mà thôi. Tui viết là William khi biết mình sắp chết đã tiêm G-Virus chứ ko viết là sau khi chết rồi còn bò dậy tiêm vào người G-Virus nha.
 
To:Awasaki vs X_VERSACE_X
Nếu cứ như thế thì.....bất bình liền đấy 2 pác.
Để tôi nói 1 câu công bằng nhé:
1:kết thúc việc cải nhau đi là vừa,tuy là chuyện này chưa lớn lao gì .OK.
2: Ở đoạn gần cuối của Resident 2,chúng ta sẽ được xem 1 đoân flim,phải nói là xúc động nhất khi tiến sỹ William Birkin đã tự bơm G-Virus vào mình,vì không muốn những năm tháng nghiêm cứu của mình bị " hủy" chỉ trong 1 đêm.Và vì thế đã biến thành tên William.O.K
**Đây là ảnh của ông ta
birkin.jpg

*Name:William Birkin
*Tuổi:36
*Nhóm máu:O
*Cao:1m68
*Nặng:70+ :D .
 
chài tôi chơi phá đảo đến trăm lần rồi nhưng ko biết thì hỏi thôi :D ah thế còn con trùm RE3 là ai vậy và bị G hay t virus thế :D
 
Cái topic này hay đấy chứ,tôi muốn lập từ lâu rồi nhưng cứ sợ bị del.
Theo tôi dc biết thì hình như là Ne là 1 dạng nâng cấp của tyrant đấy,Nemesis là một sản phẩm mới được Umbrella gửi cho Wesker từ phòng thí nghiệm ở Paris. Con quái vật này có một trí thông minh đáng ngạc nhiên và có nhiệm vụ giết tất cả các thành viên của biệt đội S.T.A.R.S.Nemesis đã được khắc phục những nhược điểm của Tyrant trước đây:hắn rất nhanh nhẹn,thậm chí có thể né những đòn tấn công của bạn và hắn sẽ đuổi theo bạn từ căn phòng này sang căn phòng khác,do đó việc chạy trốn khỏi hắn ko còn đơn giản như đối phó với những tên Tyrant chậm chạp như trước
Còn về virus,hình như hiện tại thì có 5 loại virus trong RE thì phải:
-T virus,loại virus chính trong RE,do William sáng chế
-G virus,loại virus thứ 2,cũng dc sáng chế bởi William Brikin và bạn sẽ thấy td của nó rõ ràng nhất ở RE 2 sau khi William Brikin tự tiêm virus vào chính mình!
-Veronica virus(V-virus)hay còn gọi là T-Veronica virus,1 loại virus cao cấp hơn G-virus mà tên Wesker muốn chiếm đoạt,bạn sẽ thấy dc td của nó với Alexia và Steve
-Ebola virus(E virus),1 loại virus nghe tên còn khá lạ,chưa thấy xuất hiện ở phiên bản nào của RE và do Wesker cùng với William nghiên cứu và chế tạo(có lẽ nó chưa xuất hiện là do William đã ngủm củ tỏi rồi,ko còn ai nghiên cứu nữa)
-Progenitor virus(P virus),do James Marcus chế tạo,xuất hiện ở RE 4 và hình như người bị dính virus này đầu tiên chính là Leon!!!(loại virus mà Leon bị nhiễm phải trong RE 4 chính là loại này đấy mấy bạn)
Và còn 1 loại virus có tên là MOTHER VIRUS do Dr. James Marcus,Lord Ewards Ashford và Ozwell E. Spencer khám phá ra và tự đặt tên,có thể nó là T virus,cái này thì tôi ko biết nhưng theo tôi nghĩ có lẽ nó là virus chính,dùng để chế tạo ra các virus nói trên
 
Awasaki nói:
Tui viết là William chết rồi còn bò dậy chỗ nào chứ, ông thử đọc lại các bài tôi viết đi, chỉ có ông là đọc nhầm mà thôi
được rùi để tui chỉ cho xem nhé.
Bạn có chơi Re2 chưa mà lại hỏi kì thế. Trong Re2 thì tiến sĩ William Birkin sau khi bị bọn đặc nhiệm của công ty Racoon giết chết đã tự bơm vào người mình G-virus và biến thành con G Birkin mutation (William biến hình tất cả 5 dạng).
nhìn lại câu mình viết xem,có phải đúng như tôi nói ko.Sai rồi thì phải nhận chứ,lại còn gân cổ lên,rồi lại còn bảo người khác là ko biết.
 
chài tôi chơi phá đảo đến trăm lần rồi nhưng ko biết thì hỏi thôi
cha nội có nổ thì nổ vừa vừa thôi nha, đừng có nổ quá banh nhà tui bây giờ. Cha mà phá đảo được trăm lần thì tui đây phá đảo được...ngàn lần rồi nè.
 
heejun_vn nói:
Đó chính là: Tiến sĩ Charles Ashford
Ông là một nhà khoa hoc lỗi lạc và ông là người tiên phong(dẫn đầu)trong việc nghiên cứu công nghệ T-virus và T-cell....Ông còn là cha đẻ là người lập trình ra RED QUEEN(Hậu Dỏ)
Nghe bạn kể thì chắc bạn đã xem phim này rùi nhỉ? tui đã từng xem cả phần 1 và 2 của virut ma , nó giúp ích tôi rất nhiều trong việ phá đảo trò này , công nhận phim hay cực kì phần 1 tui xem đĩa gốc trông hoành tráng lắm , phần 2 xem phải đĩa quay lén ở rạp nên tối thui ko hà nhìn hổng rõ ===>hic
 
từ trước tới giờ thì các game ăn theo phim thì nhiều chứ phim ăn theo game thì khá ít. Theo tui thấy thì các game ăm theo phim thì không được đánh giá cao cho lắm, và có vẻ cũng đúng đối với các phim ăn theo game. tôi cũng đã coi hai phim réident evil và ko cảm thấy ấn tượng cho lắm. Chơi game Re vẫn thú vị hơn nhiều.
 
Đúng là chơi RE thú vị hơn xem phim RE nhiều. Phim thì nhân vật chính được thèng đạo diễn nó điều khiển, con game thì nhân vật chính do mình điều khiển, đã hơn chứ.
 
Đúng rồi. Khi xem phim thì có 1 số chi tiết ko thực, chẳng hạn khi người này sắp chết thì đúng lúc đó có người khác nhảy vào ứng cứu ngay, bởi lẽ nếu nhân vật chính mà chết sớm thì phim làm ra sẽ ko được người xem hưởng ứng. Còn khi mình chơi game RE thì khi lúc nguy cấp mình phải tự xoay xở mà ko có ai tiếp cứu (trừ 1 vài trường hợp do nhà lập trình tạo ra). Nếu chơi hay thì vượt qua được, còn chơi kém thì...pó tay chịu chết.
 
Đúng rồi. Khi xem phim thì có 1 số chi tiết ko thực, chẳng hạn khi người này sắp chết thì đúng lúc đó có người khác nhảy vào ứng cứu ngay, bởi lẽ nếu nhân vật chính mà chết sớm thì phim làm ra sẽ ko được người xem hưởng ứng. Còn khi mình chơi game RE thì khi lúc nguy cấp mình phải tự xoay xở mà ko có ai tiếp cứu (trừ 1 vài trường hợp do nhà lập trình tạo ra). Nếu chơi hay thì vượt qua được, còn chơi kém thì...pó tay chịu chết.
Thì phải vậy thôi chứ u đòi ra sao?Phim dù là khoa học viễn tưởng nhưng nó vẫn khá thực tế 1 chút,đó là chết 1 lần rồi chết luôn,còn game lại khác,chết rồi lại sống lại,bởi vậy tốt hơn hết đừng đem ra so sánh bởi 2 cái này đâu thể nào so sánh dc!!!
 
Awasaki nói:
cha nội có nổ thì nổ vừa vừa thôi nha, đừng có nổ quá banh nhà tui bây giờ. Cha mà phá đảo được trăm lần thì tui đây phá đảo được...ngàn lần rồi nè.
ai phét bố làm gì trò RE2 tôi phá đảo cũng khoảng thế rồi ko biết tôi chơi từ khi nó mới ra đến mãi khi ra RE3 thì ông tính xem trong 2 năm tôi phá đẩo đc bao phát X(
 
Thôi đi càng nói càng cho thấy ông nổ quá à. Tui ko tin và ko bao giờ tin :cool:
 
Phá đảo 100 lần. Quả là kiên trì đến mức kinh dị. Tui chơi phá đảo khoảng chục lần là phát ớn rùi.
 
Awasaki nói:
Thôi đi càng nói càng cho thấy ông nổ quá à. Tui ko tin và ko bao giờ tin :cool:
ngày nào tôi chẳng ngồi từ sáng đến chiều thì phá đảo khoảng 100 lần thì chẳng có gì cả mà tôi cần gì ông tin nghĩa la chỉ tôi biết tôi phá đảo đc khoảng 100 lần là đc rồi heheheheheheh :D
 
Back
Top