Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Sai toét dạy học cho thái tử ( con Rai ) là Nobuga vì Rai nói Nobuga có lòng nhân cái cần cho 1 vị vua trong thời bình> Shizen quả là rất giỏi giỏi nhất theo tôi nhưng chính vì quá giỏi nên sau này mới phải từ chức vì Shizen hiểu đạo lý " thỏ chết thì chó săn bị làm thịt " bộ truyện này là 1 trong những bộ tôi thích nhất có rất nhiều ý nghĩa đạo lý trong đó.Keitaro nói:Có phải về quê cày ruộng đâu, Shizen dạy học cho con Rai thì phải

hơ :o , Tần Thủy Hoàng tên là Doanh Chính chứ +_+đời tần vua Đoan Chính tức "tần thủy hoàng"
hơ , Tần Thủy Hoàng tên là Doanh Chính chứ +_+

Vì là bạn thân từ bé và vì đã hầu 1 vua thì dù vua đó ra sao đi nữa vẫn mãi trung thành với vua mới là đạo lí thời đó, cậu ko biết ànếu giỏi thì đã 0 chọn gã Loho rồi.Vua gì mà ngu thế
với lại thằng Loho hơi nóng nhưng là đại tướng dũng mãnh ko thua gì Rai đó chứ, tập cuối 1 mình nó cầm 2 thanh kiếm đánh bại hết các tướng của Rai đó, mà tớ tự hỏi nếu lúc đó Rai chết thì sao nhỉ, thằng Loho hết binh, thằng nào sẽ lên làm vua lúc đó nhỉ
<=== Loạn
.Giỏi hơn chỗ nàoThành vương bại khấu,có thể là kenzo giỏi hơn shizen thật,nhưng anh ta ko gặp thời
quân đội của Rai yếu hơn quá nhiều so với Loho (thằng này còn có mấy chiếc siêu hạm) nên nhiều lúc bị dồn vào đường cùng cũng là phải thôi.
.Riêng mình thì mình thích shizen hơn vì nhìn him đẹp trai hơn ^^Doanh Chính là tần thủy hoàng,còn coi fim Cỗ máy thời gian thì đã bị Hạng thiếu long đổi Triệu Bàng thành Doanh Chínhđời tần vua Đoan Chính tức "tần thủy hoàng"

Vì là bạn thân từ bé và vì đã hầu 1 vua thì dù vua đó ra sao đi nữa vẫn mãi trung thành với vua mới là đạo lí thời đó, cậu ko biết à với lại thằng Loho hơi nóng nhưng là đại tướng dũng mãnh ko thua gì Rai đó chứ, tập cuối 1 mình nó cầm 2 thanh kiếm đánh bại hết các tướng của Rai đó, mà tớ tự hỏi nếu lúc đó Rai chết thì sao nhỉ, thằng Loho hết binh, thằng nào sẽ lên làm vua lúc đó nhỉ <=== Loạn .
. Trọng tài, khán giả đều bị mua đứt rồi, đấu cũng không lại.Doanh Chính là tần thủy hoàng,còn coi fim Cỗ máy thời gian thì đã bị Hạng thiếu long đổi Triệu Bàng thành Doanh Chính
, mod có thể đổi giúp được ko
Cái này còn tùy vào thực lực quân đội 2 bên nữa,trận Osawa Kenzo binh lực hùng hậu hơn Shizen,Shizen sử dụng tất cả các sách lược để có thể làm thủng đc chiến hạm bên phe Ren "vốn đc xem là thành trì di động",trong đó,sự hy sinh của TaSho ko thể xem là may mắn đc,rất nhiều các cảm tử binh đc Shizen cài vào chiến hạm của Ren,chứ ko phải chỉ 1 mình TaShoobiwan kenobi nói:tôi vẫn kiên trì ý kiến của mình là kenzo shan mới thực sự giỏi nhất thiên hà, lí do đơn giản là vì chưa một lần nào shizen đường hoàng chính chính thắng đuợc kenzo cả (có thắng cũng do may mắn), còn kenzo thì đã 4 lần thắng trí shizen (chỉ tiếc do phe Rai quá hên) ::)
Có may mắn đó bạn à, vì thực ra kế cài gián điệp vào hạm siêu cấp của Shizen đã bị tướng Homato của Trời Nam phát hiện và Kenzo đã ra lệnh rà soát tất cả các tàu, tất cả các điệp viên đều thất bại duy chỉ có Tasho thành công! Điều này phải khen ngợi Tasho dũng cảm, nhanh trí nhưng may mắn là ở chỗ Tasho chỉ cho nổ 1 hạm siêu cấp mà lại kéo theo 5 chiếc hạm xung quanh cùng bị nổ, đó không phải là may mắn ư? Nếu ko thì chỉ có thể gọi là... kỳ tích.shizenx nói:Cái này còn tùy vào thực lực quân đội 2 bên nữa,trận Osawa Kenzo binh lực hùng hậu hơn Shizen,Shizen sử dụng tất cả các sách lược để có thể làm thủng đc chiến hạm bên phe Ren "vốn đc xem là thành trì di động",trong đó,sự hy sinh của TaSho ko thể xem là may mắn đc,rất nhiều các cảm tử binh đc Shizen cài vào chiến hạm của Ren,chứ ko phải chỉ 1 mình TaSho
) , một người vốn xuất thân từ Tây ương, tổ tiên mấy đời làm quan cho tây ương ?Xem lại đi bạn, Loho không phải chỉ có một lần tỏ rõ năng lực đó đâu. Nhớ lại lúc bị anh em Homatai, Homaya ám sát (trong lần Loho tới Nam man nhậm chức vua Nam man), Loho không những không bắt tội mà còn tha cho Homatai. Lúc đó Loho nói một câu thế này :" Homatai anh có thể đợi thêm một thời gian nữa không? nếu lúc đó anh thấy tôi vẫn ko đủ tài xưng bá thiên hạ thì tôi sẽ dâng anh cái đầu của tôi. Bởi cái đầu như thế, tôi cũng không cần". Chỉ một câu nói đó thôi, đã thu phục được Homatai, đã cho ta thấy cái chí khí của Loho rồi.no mercy nói:Loho bất quá chỉ được cái vũ dũng, duy nhất 1 lần thể hiện tài năng thu phục nhân tâm là ở đoạn tha chết cho thằng tướng của vua Nam Man làm phản. Có sức mà không có mưu thì chết là đáng.
Hạm siêu cấp chứa rất nhiều đạn và chất nổ,việc nổ dây chuyền 1 lúc 6 chiếc cũng là dễ hiểu thôiCó may mắn đó bạn à, vì thực ra kế cài gián điệp vào hạm siêu cấp của Shizen đã bị tướng Homato của Trời Nam phát hiện và Kenzo đã ra lệnh rà soát tất cả các tàu, tất cả các điệp viên đều thất bại duy chỉ có Tasho thành công! Điều này phải khen ngợi Tasho dũng cảm, nhanh trí nhưng may mắn là ở chỗ Tasho chỉ cho nổ 1 hạm siêu cấp mà lại kéo theo 5 chiếc hạm xung quanh cùng bị nổ, đó không phải là may mắn ư? Nếu ko thì chỉ có thể gọi là... kỳ tích.
.Tiếc thay cho Kenzo....Xem lại đi bạn, Loho không phải chỉ có một lần tỏ rõ năng lực đó đâu. Nhớ lại lúc bị anh em Homatai, Homaya ám sát (trong lần Loho tới Nam man nhậm chức vua Nam man), Loho không những không bắt tội mà còn tha cho Homatai. Lúc đó Loho nói một câu thế này :" Homatai anh có thể đợi thêm một thời gian nữa không? nếu lúc đó anh thấy tôi vẫn ko đủ tài xưng bá thiên hạ thì tôi sẽ dâng anh cái đầu của tôi. Bởi cái đầu như thế, tôi cũng không cần". Chỉ một câu nói đó thôi, đã thu phục được Homatai, đã cho ta thấy cái chí khí của Loho rồi.
Nói chung Loho là người tâm tư ko sâu sắc, ko cơ mưu bằng Rai, mà anh ta lúc nào cũng nóng nảy, trực tính, ghét sự giả dối, đó lại chính là điểm làm cho người ta thích Loho hơn Rai. Loho ko xuất sắc trong năng lực trị quốc bằng Rai, nhưng đáng quý là anh ta biết nghe lời quần thần, biết tiếp thu ý kiến của họ (tuy nhiên đôi khi vẫn hơi bảo thủ, cố chấp
no mercy nói:Đây chính là lần duy nhất của Loho trong suốt truyện. Ngoài lần này thể hiện rất tốt vai trò của một vị bá chủ thu hút nhân tâm ra, còn những lần khác có làm được gì đâu?