Ai nhớ chuyện Hiệp sĩ giấy ngày xưa không

Hic,nhớ hồi xưa đọc thấy hay lém,giờ đọc lai chắc vẫn còn ghiền.Bé Triết nhà ta gấp được hình Rồng(đúng là Vip)nhưng chẳng mấy là ích lợi bởi nó gây thương tích cho người sử dụng mà
 
Hic,nhớ hồi xưa đọc thấy hay lém,giờ đọc lai chắc vẫn còn ghiền.Bé Triết nhà ta gấp được hình Rồng(đúng là Vip)nhưng chẳng mấy là ích lợi bởi nó gây thương tích cho người sử dụng mà

Hình xếp nào mà chả gây thương tích.Dùng hình xếp Hắc Thiên Long thì chắc được cái Aura Revice No Damage ah:o
 
uh, cái này hồi trước tui đọc, nó xen vô truyện về 12 con giáp, đọc thấy con chuột dùng "Phá Thiên Giáp" dữ thiệt, mà không gây sát thương ngoài sắt!
 
ôi dào hồi đó đọc thì thú vị lắm nhưng càng về sau nét vẽ càng chán lại bắt đầu nhảm nữa X(
công nhận mấy phần đầu thì cốt truyện phong phú thiệt :D ( vì mấy cái đó mà mình thích đấy )
 
bộ đó ra hết rồi, đang ra lại tiếp
kết thúc là diệt được thèng thần và .... nói tiếp mất hết hay ;))

Cho mất hay luôn nè . Kết thúc diệt đc thằng thần hỗn độn , bé liên với bé triết đi tìm bố mẹ bé triết và ra đi vĩnh viễn kô hẹn ngày về :D
<br>
___________________________
<br>
uh, cái này hồi trước tui đọc, nó xen vô truyện về 12 con giáp, đọc thấy con chuột dùng "Phá Thiên Giáp" dữ thiệt, mà không gây sát thương ngoài sắt!

Cái này lại thuộc về 1 bộ truyện khác . Mang tiếng hiệp sĩ giấy nhưng chả liên quan gì đên truyện bọn bé triết cả .
Chắc NXB ra ăn theo để kiếm thêm :D
 
Back
Top