Ai nói là giáo viên sướng.

  • Thread starter Thread starter Chai-en
  • Ngày gửi Ngày gửi
có ông thầy dạy hồi lớp 9 nè ,nhưng ko phải trong GTO
zui cực
ổng cho bài tập trên lớp
rồi bắt làm ,ổng dạo dạo mà thấy làm ko đc ,là chơi ghi nguyên chữ Zero vào vở hết nguyên trang giấy ,đứa nào mà cố chăm chút cho cuốn vợa sach đẹp là ôi thôi =))
 
Giáo viên trường tôi dạy thêm 1 tháng khoảng 15 triệu.CÓ nhiều không nhỉ
Cũng phải cày bừa chết cha mới đc số tiền đó.
Đâu phải ngồi k0 mà có :-s
 
Mà cũng tùy thôi, đâu phải giáo viên nào cũng làm được vậy.Mấy giáo viên như GDCD, Thể Dục nhạc họa thì lấy đâu ra mà kiếm được thế ? ...
Mà đi dạy cũng khổ lắm chứ chả sung sướng gì đâu.các cậu đi học thêm đã kêu trời rồi..thì người ở trên dạy còn khổ hơn nhiều.Tớ dạy thử rồi tớ biết ( cả đứng lớp 50 người lẫn 1vs1 :| )
Nói chung nghề giáo viên ko sướng chút nào.Chỉ được cái làm gương tốt cho con cháu mà thôi :D
 
Mà cũng tùy thôi, đâu phải giáo viên nào cũng làm được vậy.Mấy giáo viên như GDCD, Thể Dục nhạc họa thì lấy đâu ra mà kiếm được thế ? ...
Mà đi dạy cũng khổ lắm chứ chả sung sướng gì đâu.các cậu đi học thêm đã kêu trời rồi..thì người ở trên dạy còn khổ hơn nhiều.Tớ dạy thử rồi tớ biết ( cả đứng lớp 50 người lẫn 1vs1 :| )
Nói chung nghề giáo viên ko sướng chút nào.Chỉ được cái làm gương tốt cho con cháu mà thôi :D

Mày không phải khoe khoang mày tài mày giỏi ở đây , người ta đang hỏi chứ chỗ mày tự sướng à , đi chỗ khác chơi không tao warn cho bi h =))
 
Nghề nào cũng có cái khó riêng của nó cả ko có ai ngồi ko xơi pác vàng đâu. Bạn đừng suy nghĩ vậy cố lên
 
Mày không phải khoe khoang mày tài mày giỏi ở đây , người ta đang hỏi chứ chỗ mày tự sướng à , đi chỗ khác chơi không tao warn cho bi h
Cưng Crazy9x có vấn đề về đọc hiểu à :-".Ngậm mồm vào nhé, đang bàn về vấn đề của topic, đừng làm lạc đề ko anh khóa mồm vào bây giờ ;))
.
___________Auto Merge________________

.
Mày không phải khoe khoang mày tài mày giỏi ở đây , người ta đang hỏi chứ chỗ mày tự sướng à , đi chỗ khác chơi không tao warn cho bi h
Cưng Crazy9x có vấn đề về đọc hiểu à :-".Ngậm mồm vào nhé, đang bàn về vấn đề của topic, đừng làm lạc đề ko anh khóa mồm vào bây giờ ;))
 
ặc
topic bên tâm sự mà cũng ko được tôn trọng, bị khủng bố, thật là vô văn hóa quá đi!!! ^:)^
 
Trước khi nói về sự "đen đuổi" của tôi, thì tôi xin kể "sơ lược" về bản thân tôi, và cũng vì những "sơ lược" này mà làm cho tôi sở nên "đen đuổi" trong mắt hơn 1000 người.
Và tôi cũng xin lỗi vì sẽ không nói đích danh ra, lý do là vì tôi sợ...

Trường T là một trường cấp 3 của huyện N, một huyện mà chỉ có một trường cấp 3 nên nó nổi tiếng thế nào rồi phải không các bạn. Ấy thế mà tôi mai mắn lắm có được bà chị bà con, hiện là Hiệu Trưởng của trường đó đấy, thế là vừa ra trường một giáo viên Toán-Lý như tôi được nhận ngay vào một trường nổi tiếng của Huyện là trường cấp 3 lại được vào biên chế ngay nữa chứ. Nghe mà nổ phát ớn đúng không các bạn, nhưng sướng đâu chẳng thấy chỉ toàn khổ thôi... khổ bắt đầu. :((
_Vào trường là tôi được nhận ngay chức Chủ Nhiệm của một lớp ban A, bề ngoài tụi nó ngoan và hiền lắm, nhưng trong thì toàn dao với nĩa... nói không quá đâu bằng chứng đây "ghế giáo viên mà chúng còn dám cưa làm hại tôi té nhà, cặp giáo viên mà chúng còn dám viết thư tình để vào để chọc phá,...". Khổ...khổ
_Một số học sinh nữ học kém quá, tôi quan tâm kĩ hơn, thế mà lũ học sinh bảo tui dê sợ quá nên bớt quan tâm hs nữ lại, quay qua quan tâm mấy hs nam kém, thế rồi hết "dê" lại sang "biếng thái đồng tính"... khổ...khổ :((
_Học sinh thì chưa xong, giờ đến mấy phụ huynh con em, không biết các cô các cậu quí tử mất căng bản từ năm nào rồi, dạy hoài chả hiểu sinh ra điểm kém, thế mà khi hợp phụ huynh thì toàn đổ thừa cho tui "dạy kém, dạy dốt".
_Đã là con người thì ai lại biết yêu thích chứ, số là tôi có quen một bạn gái, mà nhà cô ta thì lại kinh doanh nhà "trọ", tôi đưa rước cô ấy về hoài lâu lâu còn chở cả mẹ cô ấy đi chợ và chở về nữa. Thế mà không biết tui có thù gì với mấy ông mấy bà dạy cùng không lại đi nói tui "tối ngày đưa con người ta vào nhà trọ, kể cả bà già còn không tha..."
Đó chỉ là một số cái đen cái đuổi của tôi, bức xúc lắm, tức lắm... :((

Làm Giáo Viên ai bảo sướng, khổ thấy bà. :((
Hix hix. Thế cách cư xử có gì "nồng nhiệt" quá không để bị hiểu lầm dữ vậy?? ^^ Có thể mới nên còn nhiều bỡ ngỡ. Học trò thì vốn "Nhất quỷ, nhì ma..." thành ra giáo viên trẻ rất khốn khổ. ^^ Cố gắng bình tĩnh và nghiêm khắc hơn. Giữ khoảng cách, cư xử chừng mực để tránh bị hiểu lầm. Hạn chế những tình huống 1 vs 1 cho tụi nó bớt chọc ghẹo. Còn chuyện quậy phá, cưa ghế thì chắc chắn có dấu vết. Nói nhẹ nhàng và hỏi cho ra lẽ. Làm tới nơi tới chốn nhưng đừng gay gắt quá. Lần đầu thì cảnh cáo nhẹ nhàng thôi. ^^ Dần dần sẽ quen và thành ... cọp ngay ấy mà!!! :p

May cho D, cũng làm giảng viên nhưng học viên của D toàn người lớn tuổi hoặc sinh viên năm 3, năm cuối nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. ^^
 
Mình tương lai cũng có khả năng lớn làm GV :'>
Anw, không phải là đá đểu hay chọc ngoáy gì, nhưng ông bạn đây nên xem lại ngữ pháp và chính tả của mình. Làm giáo viên thì tức là cũng có bằng đại học rồi,mà văn viết sai đầy lỗi cả ra...Học sinh nó đọc thấy thì quê lắm :|
 
Đã chấp nhận vào nghề nhà giáo thì phải như vậy đó bác ơi. Nghề giáo vô cùng cao quý. Thử hỏi, nhiệm vụ của nhà giáo là trồng người mà. Chẳng lẽ, cả đời bác cứ muốn vào những lớp ngoan à. Vậy thì chẳng còn hứng thú nữa đâu bác à. Còn có trách 1 phần là trình độ dân trí ở vùng bác còn thấp quá nên mới như thế.
Tôi thấy ai cũng kêu rất may mắn khi chọn nghề giáo. Hãy cố lên hén. Cái gì cũng "khổ trước sướng sau". Đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa hén. Try and try best
 
Có đi dạy Tiểu học mới cảm thông cho giáo viên bởi là những người nuôi dưỡng cái gốc nhưng lại không được chú trọng nhiều. Cái gốc của Tiểu học có vững, có chắc thì mới tốt cho cái thân cái ngọn ở các cấp học trên.
 
Tháng 6 này mà đậu đh thì tương lai 4 năm nữa mình cũng làm GV :'>. Phải chuẩn bị tâm lý trước thôi :'>.
 
Back
Top