Trò này cũng có lâu rồi, bây giờ bạn mới giới thiệu có hơi muộn wé hông....^-^. Hồi đó Baby rất mê trò này, nhưng mà bị bí, cáu wé nên hông chơi nữa. Nhưng mà THKL quả thật hay lắm, nhìn hình item của nó mà mê mệt luôn, không có game nào thiết kế Item đẹp bằng game này, bất kỳ là Item để tăng máu, Stamina, phép gì cũng đẹp hết, key item thì càng đẹp ác liệt hơn nữa. Các chiêu thức thì khỏi phải chê, lại có chiêu Combo nữa. Nhạc của trò này nghe rất đã, lãng mạn tuyệt vời, nhất là khúc mà cô gái bị chết...( sao hơi giống chuyện Hằng Nga-Hậu Nghệ wé....lúc đầu là uống tiên đan bay lên trời, về sau có một người biết bắn cung và kiếm đấu nhau vì bà ta, nhưng mà rồi bà ta cũng thăng thiên). Game này có điểm thú vị là buổi tối thì quái vật trở nên mạnh hơn, đánh cũng được nhiều Exp với money hơn. Cho hỏi chút xíu nha, đánh cái con mụ có cái cánh bướm làm sao vậy, máu của mụ ta đến 80.000(vào buổi tối), 40.000( vào buổi sáng), đánh thì mụ chả mất giọt nào, mà hễ bị mụ "binh" chết thì có cái khúc phim một ông sấm sét đầy người bay ra rồi thì bị kick văng ra ngoài luôn, ức không chịu được.....Ai biết thì chỉ gìum với, còn không thì kể cho Baby nghe tiếp theo ra sao cũng được....Thanks nhiều nghe...^-^