BringMe2Life
T.E.T.Я.I.S
- 1/9/08
- 537
- 1
ko nghe thì để ng khác nghe, lu bu àh 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

7 trang rồi kia... Box thảo luận chung dạo này chán đến mức này cơ. Cái này thì liên quan gì đến box TLC chứ -_-. Mà nó mĩ nhạc nhật, nghe cũng có hiểu gì đâu >.<


7 trang rồi kia... Box thảo luận chung dạo này chán đến mức này cơ. Cái này thì liên quan gì đến box TLC chứ -_-. Mà nó mĩ nhạc nhật, nghe cũng có hiểu gì đâu >.<

Ông Kagamine giật mình tỉnh giấc, đầu ông đau buốt như bị hàng trăm cây búa gõ liên tiếp và tay chân ông thì nhức nhối không thể tả . Thấy ông tỉnh lại, vị bác sĩ trong bộ đồ blouse trắng toát liền lấy viết ghi ra vài thứ vào trong xấp hồ sơ dày đặc đang cầm trên tay , đồng thời nói :
- Ông cảm thấy ra sao ?
Ông Kagamine không quan tâm đến câu hỏi của vị bác sĩ kia, việc mà ông quan tâm trong đầu bây giờ là tình hình của vợ và con gái ông , ông hỏi với một giọng hoảng hốt :
- Bác sĩ, vợ và con gái tôi đâu, họ ra sao ?! Họ đang ở đâu ? Ông làm ơn cho tôi biết họ đang ở đâu !!!
Vừa nói , ông vừa cố gắng ngồi dậy để có thể đi tìm vợ và con gái của mình, nhưng vị bác sĩ đã đưa tay ấn ông trở vào giường , rồi nói
- Họ đang được cấp cứu trong phòng đặc biệt, chấn thương của họ khá nặng, chúng tôi vẫn chưa thể nói gì hơn , nhưng tôi xin hứa rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể !
Nghe đến đây, ông Kagamine liền bật dậy một lần nữa, nhưng lại bị vị bác sĩ kia ấn trở lại vào giường, lần này, ông không thể nào nằm im được nữa , ông vung tay , hất ngã vị bác sĩ khiến ông ta ngã nhào vào cái tủ bệnh nhân rồi phóng nhanh ra phỏi phòng bệnh . Ông dáo dác tìm quanh, chạy đến từng phòng bệnh, từng hành lang. Ông hỏi bất kì người nào ông có thể hỏi, nhìn vào bất cứ phòng bệnh nào ông có thể nhìn , rồi ông dừng lại , trước một cánh cửa, trên đó có một tấm bảng màu vàng nhạt, với dòng chữ đen đậm in rõ bên trên : " Phòng cấp cứu đặc biệt "
Nhớ đến lời nói của vị bác sĩ kia, ông tung cửa, chạy vào bên trong . Trước mắt ông,hàng tá chiếc giường trắng toát được bảo vệ bởi một lớp kiếng an toàn, bên trong , những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đang thoi thóp với chiếc ống thở oxy cùng với một chiếc máy đo nhịp tim đang nhịp nhàng thông báo tình trạng của bệnh nhân.
đầu đau như búa bổ thì ổn hơn là gõÔng Kagamine giật mình tỉnh giấc, đầu ông đau buốt như bị hàng trăm cây búa gõ liên tiếp và tay chân ông thì nhức nhối không thể tả . Thấy ông tỉnh lại, vị bác sĩ trong bộ đồ blouse trắng toát liền lấy viết ghi ra vài thứ vào trong xấp hồ sơ dày đặc đang cầm trên tay , đồng thời nói :
, còn bà vợ với đứa con chết ngay lun cho rồi khỏi cấp cứu chi cho mệt 
mình nghĩ là giáo sư vẫn còn quá khỏe so với tai nạn và bệnh tình của vợ và con gái
và đội ngũ bác sĩ gì yếu ớt quá ^^
chiếc xe lao vút lên lề đường, đâm thẳng vào cái trụ điện gần đó khiến đầu xe bị phá hủy hoàn toàn, và cây trụ điện cũng bị tổn thương không ít, nó kêu răng rắc rồi ngã xuống, đổ sầm vào chiếc xe của ông Kagamine . Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc, đầu ông Kagamine đập mạnh vào vô lăng trong khi vợ và con gái ông, Rin , bị phần mui đè bẹp dưới sức nặng của cây trụ điện . Ông cảm thấy xung quanh mình quay cuồng và dần lịm đi khi tiếng còi xe cứu thương vang lên từ một khoảng cách xa xăm
Đoạn này chưa hợp lý lắm,nếu bi tai nạn thì ít nhất khi chạy khỏi phòng cũng phải có biểu hiện của sự mệt mỏi ,đau đớn ,vd như "Vừa chạy vừa thở hổn hển "chẳng hạn.Ông dáo dác tìm quanh, chạy đến từng phòng bệnh, từng hành lang. Ông hỏi bất kì người nào ông có thể hỏi, nhìn vào bất cứ phòng bệnh nào ông có thể nhìn , rồi ông dừng lại , trước một cánh cửa, trên đó có một tấm bảng màu vàng nhạt, với dòng chữ đen đậm in rõ bên trên : " Phòng cấp cứu đặc biệt "
Đoạn này chưa hợp lý lắm,nếu bi tai nạn thì ít nhất khi chạy khỏi phòng cũng phải có biểu hiện của sự mệt mỏi ,đau đớn ,vd như "Vừa chạy vừa thở hổn hển "chẳng hạn.
kiss cái nào 
đúng rồi, cảm ơn cậu rất nhiều, khúc bị hư là đoạn nàykiss cái nào
![]()
đang đọc dở cái fan fict của Alice Human Sacrifice
xem lại rồi, Alice và Wonderland này là của darkside
chủ mưu đằng sau cũng là Alice
@DA: uh, lời văn hơi rườm rà, nhiều từ thừa thãi đọc khiến câu văn nó như bị kéo dãn ra dễ gây nhàm chán

hmm..... ông giáo sư vừa tai nạn vậy mà đủ khỏe để hất văng cả bác sĩ vào tủ thuốc thì cũng superman thật đấy. Đoạn chạy đi tìm phòng cấp cứu đặc biệt có thể thêm vào cảnh ông này ôm ngực thở dốc, cảm thấy đau đớn khắp toàn thân nhưng vì lo cho vợ con nên vẫn lao bừa đi hay đại loại vậy.ko hiểu đang nói cái gì
KingDom heart à
đang bí phần 3 quá
the 3rd Alice ~ Miku - the decaying queen
=.=
search thử fanfic của Alice Human Sacrifice mà đọc
còn theo ta hiểu thì Alice là chủ mưu, và cả Alice và Wonderland này là darkside chứ không phải lightside


Trời đất bõ quảng cáo Vocaloid giờ thành Vocaloid -fan-fic-club rồi bàn về chủ đề chính đi
btw đã mở mục fic trong forum theo yêu cầu của đồng chí tên "lieukhoi" hôm kia forum này mới ra nên vắng cũng phải thôi![]()