- 29/1/09
- 7,754
- 17,055
chuyện của mình là thế này , mình thích 1 em nên hay nhắn tin quan tâm dến nhỏ như lúc nhỏ về mình nhắn về đến nhà chưa , trời lạnh thì mình nhắc nên mang theo áo ấm nhưng nói chuyện vs em hầu hết là qua tin nhắn hoặc qua fb , trên lớp học rất ít nói chuyện , có lần nhỏ đói mình mua bánh cho nhỏ , lần đi chơi cả trung tâm nhỏ nói khát mình mua nước cho nhỏ ...nhưng lần đi chơi đó mình thấy nhỏ cứ hay đi với 1 thằng vs có cảm giác tránh tránh mình , lúc tối ngủ mình không hiểu sao lại nhắn tin cho nhỏ thế này : anh biết em thích người khác rồi m anh bỏ cuộc từ đây anh sẽ không làm phiền em nữa , không nhắn tin nữa .... cái nhỏ nhắn lại : chúc anh tìm được người phù hợp với mình .... rồi từ đó nhỏ cứ như tránh mặt mình á , nhưng mỗi lần thấy em với thằng đó mình cứ buồn buồn sao ấy , cảm giác thấy không ổn một hôm mình nhắn tin cho nhỏ : mình làm bạn được phải ko , đôi khi anh cần 1 người để nc, nhỏ nhắn lại là đồng ý .... rồi một ngày mình nghĩ ngợi sao lại ghi trên fb : thích em abc (abc là 1 em ở trung tâm vẽ luôn ) cái ngày hôm sau thấy nhỏ buồn buồn , đi chơi với mấy đứa ở trung tâm thì bỏ về sớm , hôm sau thấy nhỏ ghi trên fb : đôi khi yêu một người là buông tay để người đó đến vs 1 người khác phù hợp hơn ...mà cái thằng em nghĩ là nhỏ thích lại ko biết gì về việc này...
mình tưởng bở hay là nhỏ thích mình, mình văn chương dở lại dài dòng thông cảm nha , bạn nào tư vấn với rối quá , cảm ơn trước ....
mình tưởng bở hay là nhỏ thích mình, mình văn chương dở lại dài dòng thông cảm nha , bạn nào tư vấn với rối quá , cảm ơn trước ....
, tán gẫu một hồi em nó tâm sự là yêu thằng khác rồi :)
,trừ khi nhỏ đó thích thằng khác rồi
