qua một quãng thời gian , rất nhiều chuyện đã xảy ra
quãng thời gian đầu : bình thường hóa quan hệ , vẫn ít nói chuyện , ít nhắn tin đôi khi nhắn vài tin vui , quan tâm .....vẫn chơi thân với thằng ấy
tiếp theo : có 1 con nữa chơi thân với 2 đứa kia thành 1 nhóm 3 đứa
tiếp : có hôm đang ngồi vẽ gần con kia , em đến chơi giỡn giỡn đánh mình , mình nắm lấy cánh tay em rồi thả ra -- > rồi em đến chỗ ngồi của em (lúc ấy tưởng nó giận )lấy đồ tới gần chỗ mình để vẽ , mình chọc cho em đánh mình cái nắm tay 2 3 lần như vậy .... cái thằng đó thấy chạy đến chen vào , thấy nó chỉ chỉ bài vẽ cho em (nó vẽ thua em xa) , nó thấy mình nắm tay được em nó cũng kiếm cách , em đang cầm dt xem tin nhắn , nó giật lấy máy đt của em cái nắm tay em rồi 2 đứa chạy tới chạy lui....
tiếp : thằng đó chơi nằm vùng ....em đâu nó đó bu bám
tiếp : sau tết (hôm tết mình nt với em kêu sẽ lên em chơi mà ko lên ) em bảo giận , cái mình tặng em 1 món quà (cũng rẻ : 1 cái móc khóa) em vẫn đeo trên ống vẽ từ đó đến h ,sau hôm đó em hay đến gần mình , mỗi lần bước qua mình thường cố gắng đụng vào mình
tiếp : em với nó , hình với bóng ... hôm valentine (một quãng thời gian sau ) em ngồi vẽ cạnh mình có vài va chạm (em ko nói gì ) em rớt bút mình cúi xuống lụm giùm cái em cũng cúi lụm -->nắm tay tầm 2 ba giây (vì cùng lụm cây bút ) ...
tiếp đến h : lại tránh xa , thằng đó vẫn nằm vùng , do học thêm chung nên thằng đó qua lại nhà em như đi chợ .... em thân vs nó hơn
mình thân vs 1 cô gái khác (kiếm level ) hình như em có vẻ giận khi thấy mình với con bé kia , có khi mình đứng xem con bé đó vẽ lại lại gần mình đứng , dựa vai vào mình , hôm ấy em cột mái lên hơi ngố mình kêu : "giống trên núi xuống rớ" em giận : "ta trên núi xuống đó " sau đó vẫn đứng dựa vào mình ,một chút rồi đi
thằng đó với em càng thân , có nhiều cử chỉ va chạm thân thể , em ngồi học văn bàn trên nó ngồi dưới giỡn vút tóc , sờ lưng , gáy ....đưa chân lên chạm chân nhưng em đẩy chân lui ...
mình nghĩ cũng nên thôi nên ăn cả ngã về ko nhắn 1 tin nhắn :" anh thích em , nên thấy em vs thằng đó anh khó chịu lắm "
hôm sau em có vẻ tránh tránh thằng đó , vs em bảo mình đừng nhắn mấy tin nhảm đó cho em ....
hôm sau ,với sau nữa em có vẻ ăn mặc đẹp hơn thường ngày nhưng vẫn thấy em với thằng đó ngày càng thân hơn , hỏi con bạn trong nhóm 3 đứa thì nó bảo hai đứa nó là bạn thôi ...!
hôm nay thấy em vuốt má thằng đó , do má thằng đó dính chì ...! em vẫn cư xử vs mình như bình thường nhưng ko thấy lại gần mình nữa , đi qua mình thì tránh ra cố ko để chạm ....có vẻ tạch rồi (còn cơ hội nào ko)