AI yêu bé Shin thì vào đây gấp

đọc cái này tuy có đôi lúc Shin hơi lớn lớn nhưng nói chung là hay , hài hước ^_______^
 
làm thế mất công gamevn được mang danh nơi tụ tập của những kẻ ngoài rìa xã hội mang tư tưởng bất cần đời muốn bật chính quyền làm loạn đi ngược lại kỷ cương phép nước
Nhờ công ơn của mấy thèng trời đánh ở đây (trong đó có teo), gamevn ĐÃ trở thành một nơi như thế.
Và ở đây cũng có một thèng quá bức xúc trước cảnh này, đã quyết tâm đứng lại cố gắng dọn dẹp xã hội, là thèng bệnh hoạn Fungking 8-}
Đánh nhau đi... 8-}
 
Nhanh Nhanh Vtv1 Đang PhỎng VẤn NhÀ XuẤt BẢn Kim ĐỒng VỀ TruyỆn CẬu BÉ BÚt ChÌ ....
 
Nhờ công ơn của mấy thèng trời đánh ở đây (trong đó có teo), gamevn ĐÃ trở thành một nơi như thế.
Và ở đây cũng có một thèng quá bức xúc trước cảnh này, đã quyết tâm đứng lại cố gắng dọn dẹp xã hội, là thèng bệnh hoạn Fungking 8-}
Đánh nhau đi... 8-}

Đánh nhau đi,trả thù vụ thằng hee băm nát trong fic 8-}...
...btw...bên accvn nói chung là anti-shin " không chấp " fan Shin nữa rồi =)).
 
Câu bé Shin hồi nhỏ đọc rùi
Không phải toàn truyện bậy
Có nhiều tuyện ko có một chút bậy bạ nào, như truyện "trận chiến cải xanh đó"
Ý kiến đề ra là:Cho phát hành nhưng cắt bỏ hết mấy phần cấm đi. Đề xuất kiểu thỏa hiệp như vậy có thể nhà xuất bản sẽ nhượng bộ.Truyện này dạng Doẻmon đâu cần liên tục đâu
 
Để tui kiểm duyệt cho :D
cắt mấy khúc đó mất 90% câu truyện rùi, nhưng chắc phải chấp nhận thui
 
Shin mà cắt hết mấy đoạn " bậy bạ " thì một cuốn truyện 120 trang chắc còn...12 trang :-&...
 
Trung bình cứ vài ba ô lại có 1 cảnh :'> Làm sao cắt Dịch trại đi thì nghe có lý :-w
"Không chấp"Là lý luận của những đứa thua mà ko mún nhận 8-}
 
Dịch trại đi đọc vô duyên. Cắt thì chắc chắn là ko khả thi. Bôi thì xấu xí...

Nói chung Shin chỉ có thể xb hoặc ko xb. Chứ làm mấy cái biện pháp ở trên, thỏa hiệp thì cuối cùng vẫn bị thiên hạ lời ra tiếng vào mà thôi, mà chất lượng thì như hạch.
 
Hôm nay đọc thử một tập. Hài vãi...=))
Mà sao tác giả lại vẽ "Quả' ớt" của Shin to thế...8-}
 
Thì đây chính là nét hay của truyện mà, dù sao thì phóng đại cái đó thi thằng cu mới nói "voi phi châu" khác mấy đứa khác mà :D
 
Thì đây chính là nét hay của truyện mà, dù sao thì phóng đại cái đó thi thằng cu mới nói "voi phi châu" khác mấy đứa khác mà :D
coi là còn nhóc vấn dề hay khác chứ đâu phải chỉ mình về " con voi"
chuyện bố mẹ nó chẳng hạn=))
 
theo thống kê ở nhật Shin là bộ truyện có ảnh hưởng không tốt tới trẻ em nhật vì 1 số lí do sau :
- Vẽ quá nhiều voi
- Đề cập không tốt về người mẹ
- truyện này phải cho người lớn đọc mới đúng
 
theo thống kê ở nhật Shin là bộ truyện có ảnh hưởng không tốt tới trẻ em nhật vì 1 số lí do sau :
- Vẽ quá nhiều voi
- Đề cập không tốt về người mẹ
- truyện này phải cho người lớn đọc mới đúng

Proof? nói miệng thế thôi thì ai chả nói được
 
theo thống kê ở nhật Shin là bộ truyện có ảnh hưởng không tốt tới trẻ em nhật vì 1 số lí do sau :
- Vẽ quá nhiều voi
- Đề cập không tốt về người mẹ
- truyện này phải cho người lớn đọc mới đúng
ai nói thế, truyện này vẫn có tính giáo dục đấy chứ
nó phê phán các tật xấu của con cái và cha mẹ để sửa đổi
 
Truyện này muốn hiểu mấy cái comedy của nó thì ít nhất cũng phải 15+
Rắc rối chẳng qua do NXB quên không thêm cái chữ đó vào thôi.
 
Yeah... và phải có chút kiến thức về 'chuyện ấy'. Như trong tập 6 lúc cu Shin và bố đi lấy bằng lái, thằng nhóc chỉ vào cổ con mụ tiếp viên và bảo "cổ cô bị ai cắn đỏ lòm". Hơ hơ... nếu ko biết hickey là gì thì sẽ ko hiểu tại sao con mụ đó mắc cỡ đến đỏ mặt...

Nghe nói bộ này nguyên bản chơi chữ điên cuồng lắm thì phải (từ mấy câu nói trại của cu Shin).

@Sasuke: Cám ơn về việc cập nhật 1 thông tin quá rõ ràng đến mức ai cũng biết hết.
 
@Sasuke: Cám ơn về việc cập nhật 1 thông tin quá rõ ràng đến mức ai cũng biết hết.
Kể đời cũng có nhiều thèng bệnh lắm 8-}
 
Buồn cười nhất là trong tập 1, ông bà già cu Shin đang chuẩn bị làm "chuyện ấy" thì bị thằng nhóc phát hiện, thế là phải giả vờ là đang chơi trò đô vật, tếu không chịu được =))
 
Thích đoạn sau hơn, lúc ông bố thay áo, thằng nhóc nằm xuống giường rồi nói "Làm tí nhé", ông bố từ chối thì nó hậm hực "bố nhớ đấy, mẹ rủ bố chơi đấu vật thì được" :))
 
Back
Top