AIG 3rd: Câu chuyện về 4 ngày và tương lai eSports Việt

Status
Không mở trả lời sau này.

00Satyr00

Dragon Quest
Tham gia ngày
26/6/05
Bài viết
1,433
Reaction score
57
Theo VnB: http://vnb.garena.com/index.php/com...chuyen-ve-4-ngay-va-tuong-lai-esport-viet-nam

Như vậy là chỉ còn 4 ngày nữa, Asian Indoor Game 3rd, kỳ đại hội thể thao trong nhà Châu Á cũng đồng thời là sự kiện đầu tiên mà Thể thao điện tử Việt Nam được tham gia chính thức với tư cách là những vận động viên chuyên nghiệp. Đã qua rất nhiều “công đoạn”, từ việc vận động thành lập hội Thể thao điện tử và giải trí Việt Nam VIRESA, thi đấu tuyển chọn và thành lập DTQG eSports, và giờ là chỉ chờ thi đấu.
Tuy nhiên, có vẻ như mọi chuyện đã diễn ra không được suôn sẻ lắm cho cộng đồng người chơi eSports nước nhà.
Cấu hình máy không đáp ứng được yêu cầu cơ bản

Chúng tôi cũng không thể tin nổi chuyện tưởng như … đùa này lại đang diễn ra trong chính kỳ đại hội thể thao lớn nhất trong năm 2009 của nước nhà. Nhưng với những gì được chứng kiến tận mắt và được nghe lời kể từ các vận động viên, trọng tài có mặt tại nhà thi đấu Bách Khoa (địa điểm thi đấu bộ môn eSports) thì cấu hình máy đấu lần này không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nhất chứ chưa nói đến thi đấu đỉnh cao trong eSports.
Trong game Counter Strike 1.6, chỉ số FPS (khung hình trên giây) là đơn vị kỹ thuật cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu của vận động viên. Với việc cấu hình máy tính ngày càng mạnh, ngay trong các giải đấu cấp … xóm tại Việt Nam cũng đã giải quyết được vấn đề này từ lâu, chưa nói tới các sự kiện lớn như World Cyber Game hay VESC máy móc hoàn toàn không gặp trục trặc gì đáng kể.
Chiều nay 28/10/2009, đội tuyển eSports quốc gia di chuyển từ nơi đóng quân đến nhà thi đấu Bách Khoa tập luyện làm quen với máy móc. Phải đến lúc này thì các tuyển thủ Counter Strike mới “tá hỏa” khi thấy FPS của máy quá thấp, những khi gặp bom khói tụt xuống còn 15 – 20 FPS (bình thường là 100) và chỉ còn biết gác chuột nhìn nhau thở dài. Với Counter Strike, một game không đòi hỏi cấu hình quá mạnh còn như vậy, thì chất lượng thi đấu của FIFA09 – game đòi hỏi cấu hình cao hơn hẳn sẽ đi đến đâu ?!
Ngay chính "3H|L2vn" Tô Trung Hiếu - chàng trai vàng của FIFA Việt Nam cũng phải thừa nhận rằng "Cấu hình máy này quá tệ, còn không bằng nổi máy ở tiệm game em chơi gần nhà, đến chuyền banh còn giật tung hình thì sao đá nổi". Khi được hỏi về cơ hội thêm một lần vô địch Châu Á, chàng trai đến từ team 3H lắc đầu "chắc chắn không thể có thành tích với máy móc như thế này". Theo ghi nhận, ý kiến tương tự cũng được vận động viên bộ môn Need For Speed phản ánh rất gay gắt.
Được biết, để đáp ứng điều kiện tập luyện, HLV trưởng bộ môn eSports đã đưa cả đoàn di chuyển về Cyzone Cyber Game luyện tập mà vẫn nơm nớp lo cho ngày vận động viên của mình “lên đài”, không khí háo hức xung trận trước đại hội biến mất trên gương mặt các tuyển thủ.
Bố trí cấu trúc kiểu … Việt Nam

Giới trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại Asian Indoor Game 3rd đôi khi cũng kể cho nhau nghe về “sự tích phòng net” tại nhà thi đấu Bách Khoa Hà Nội. “Sự tích” này bắt nguồn từ việc các dàn máy thi đấu tại đây được …chia ô và có hẳn tấm ngăn vách giữa các máy tính – nghĩa là người ngồi bên này không thể nhìn sang máy của người ngồi cạnh mình.
DSC04473.jpg
DSC04477.jpg
Cách bài trí mới lạ, điểm khác biệt của bộ môn eSports tại AIG 3rd.
Âu cũng đúng, thi đấu thể thao ai lại để “lộ hàng” bao giờ, kiểu sắp xếp này có vẻ như nhằm mục đích để tuyển thủ tập trung hơn, tránh xao lãng nhìn sang màn hình người khác, và cũng để tránh tình trạng gian lận trong khi thi đấu.
Chỉ có điều tại Asian Indoor Game 3rd lần này, đoàn eSports Việt Nam tham gia với 4 bộ môn thì có tới 2 môn chiến thuật (5 người/đội) là DotA Allstar và Counter Strike 1.6. Câu hỏi đặt ra là họ sẽ trao đổi chiến thuật, tận dụng tầm nhìn của đồng đội như thế nào ? Khi ngay cả những vận động viên đỉnh cao trên thế giới cũng phải quay sang phía đồng đội nắm tình hình, hò hét, trao đổi bàn luận chiến thuật mới mong giành được thắng lợi.
ban%20ghe.jpg
Tại tất cả các giải đấu từ Việt Nam cho tới thế giới, không bao giờ có kiểu bàn ghế "lạ đời" như tại AIG 3rd lần này.
Kiểu sắp xếp, bố trí lạ đời và thiếu khoa học như vậy vô hình chung đã làm mất đi tính “đồng đội” trong game. Thậm chí nó độc đáo đến mức từ vận động viên cho tới trọng tài ai cũng phải thở dài thừa nhận rằng “chỉ mỗi ở Việt Nam ta mới có, các giải đấu lớn trên thế giới thì lấy đâu ra cho nổi !”.
Hệ quả tiêu cực nhìn thấy trước

Tại Asian Indoor Game 3rd nói chung, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu 15 huy chương vàng. Đoàn thể thao điện tử khi báo báo lên cũng chỉ “nhỏ nhẹ” đề ra cái đích “một tấm huy chương”. Nhưng cách đây chỉ vừa 2 tháng tại Asian WCG 2009, chúng ta đã đoạt tới 2 huy chương vàng trong bộ môn FIFA09 và DotA Allstar, 2 chức vô địch làm chấn động cả Châu Á như để khẳng định rằng Thể thao điện tử Việt Nam hoàn toàn đủ trình độ để ôm mộng bá vương châu lục. Nói cách khác, thực lực của eSports Việt Nam không hề kém, không ít người dám nghĩ đến việc lặp lại thành tích 2 tấm huy chương vàng như ở Asian WCG vừa rồi.
asian%20wcg.jpg
"Tm biệt cúp vàng".
Nhưng như chúng tôi đã đề cập, với cấu hình máy và cách bố trí “cấm cửa” game chiến thuật như đã thấy trong nhà thi đấu Bách Khoa, thì tốt nhất là giới hâm mộ có thể quên luôn cả việc có thứ hạng cao là vừa vặn. Tại sao không thể đáp ứng yêu cầu về máy móc thi đấu, trong khi khả năng đạt thành tích cao của đoàn Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở ? Tại sao “chém đứt” giấc mộng vàng của eSports Việt Nam chỉ vì những lý do rất hài hước như trên ? Xét về toàn cục, số tiền chúng ta được đầu tư quá thừa thãi cho việc chuẩn bị một dàn cơ sở vật chất đúng, đủ yêu cầu chứ không phải kém chất lượng như đã thấy.
Nếu không thay đổi mà vẫn muốn đạt thứ hạng cao, thì chỉ có một cách là để vận động viên chủ nhà tập luyện cho quen với cấu hình kém. Tới khi thi đấu thật vận động viên quốc tế mới đến sẽ “không kịp trở tay”, và thế là kiểu gì chúng ta cũng vô địch !
Với cấu hình máy và cách bài trí như vậy, Việt Nam đã tự tay gạt đi khả năng giành huy chương rõ mồn một của mình. Nhưng cái hệ quả đằng sau nó mới là điều đáng sợ.
Chúng ta được gì khi bỏ hàng tấn tiền tổ chức những kỳ đại hội thể thao như Asian Indoor Game 3rd lần này ? Đó chẳng phải là cơ hội tốt để “khoe” với bạn bè thế giới rằng đất nước tôi đang ngày càng phát triển, ngày càng văn minh và tiến bộ sao ? Chẳng phải là dịp để người Việt được hòa mình vào dòng chảy thể thao quốc tế, để giao lưu học hỏi, để mở mang quan hệ và hiểu biết xã hội sao ?
giao%20luu%20van%20hoa.jpg
Những đại hội quốc tế là cơ hội để mở ra cái nhìn thân thiện, tốt đẹp về Việt Nam (Ảnh mang tính chất minh họa).

Và sau tất cả những điều này, các vận động viên, quan sát viên quốc tế sẽ nói sao về một Việt Nam đến ngay cả thiết bị máy móc lo còn chưa xong, mời họ sang thi đấu với dàn máy tính cấu hình vốn chỉ dành cho giới công chức văn phòng soạn thảo văn bản ? Ngay từ lần đầu tiên đã để mất ấn tượng tốt đẹp của bạn bè quốc tế, liệu Thể thao điện tử Việt Nam sẽ lại đi theo lối mòn chỉ vì điều kiện cơ sở vật chất, trong khi thực lực của chúng ta là rất tiềm năng ? Và còn thể diện quốc gia, điều quan trọng bậc nhất cần nói tới ?!
Còn thời gian, không nhiều, nhưng chắc chắn là đủ

Từ giờ cho đến lúc đại hội diễn ra còn đúng 4 ngày. Và 4 ngày là quá đủ để thay VGA cho dàn máy tính, quá đủ để gỡ những miếng ngăn cách thành tích của đoàn Việt Nam xuống, quá đủ để tránh đi những hệ quả khôn lường mà sau sự kiện giới tuyển thủ sẽ nói về đại hội. Chúng tôi rất hy vọng vào những quyết định sáng suốt và kịp thời từ phía người tổ chức. Chúng ta không đầu tư tiền tỉ để nhận được kết quả như thế này, chi phí thay lại VGA cho máy tính là rất thấp nếu so sánh với tổng số tiền bỏ ra, càng không thể so với những điều sẽ “vớt vát” lại được cho eSports Việt về lâu về dài.
Còn 4 ngày, 4 ngày để quyết định tương lai của một bộ môn tiềm năng của thể thao Việt Nam, kể cũng có phần bi hài tiếc nuối.
hoan.jpg
Khó người, khó ta, ai đẳng cấp hơn thì thắng !
Nhưng HLV trưởng đội tuyển VN cho rằng:

vykhoa.jpg
Và:


lara_1.jpg

Theo 1 nguồn tin cho biết thì ở bộ môn DotA sẽ có 2 nước tham gia thi đấu là Việt Nam và ... Mông Cổ....,
Khi PV có dịp trao đổi với các team nước ngoài, họ đều không hay là biết có sự kiện này diễn ra ???



Đọc xong thật sự khá shock về vấn đề này ! Mọi người cho ý kiến xem
 
Ợ , đầu tư cho eSports thành ra lại cổ súy cho gamer , cho chơi game , chơi điện tử ... Vốn vẫn là cái gai trong mắt các bác VH-TT .......
 
cái ảnh anh Khoa =))
 
nào h cũng chẳng mạn mòi gì cái mảng này .
chỉ dám đưa ra ngu kiến của bản thân là thế này : ở 1 quốc gia mà game còn dc hiểu trong con mắt đa số mọi ng là ngồi bấm điện tử vô bổ , thì cũng chỉ đến vậy thôi . đừng mong gì hơn
 
bỏ mẹ cái môn này đi cho đỡ nhục. bán CS FPS 15-20 éo hiểu ra cái loại máy gì ( chắc P4+ ombo):-w
 
bỏ mẹ cái môn này đi cho đỡ nhục. bán CS FPS 15-20 éo hiểu ra cái loại máy gì ( chắc P4+ ombo):-w

CS mà 15-20 thì chỉ có P3 đổ xuống
P4 là thừa sức 30 rồi=))
 
tớ máy p4 onboard đây nhưng chơi CS nói chung là vẫn nuột chứ kô đến nỗi nhá :(
 
lại tự bốc đặc sản trét vào mặt mình rồi,kô biết mấy anh wan nhớn của AIG có đọc đc bài này kô nhỉ
 
sau quả này sợ *** giám thi thố gì ở VN nữa :|
 
khéo gamer nước ngoài check máy xong ra mua luôn vé máy bay về nước vì không thể thi đấu nổi=))
 
Một bài học kinh nghiệm cho các V Đ V nước ngoài là lần sau có đến thì..... mang máy của mình đến mà chơi. =))
 
Bên TG có bài viết của anh Khoa Kylin kìa :|
 
kiểu đấy thì việt nam ta tổ chức là ẵm luôn chức vô địch
 
Thấy các bạn thảo luận sôi nổi quá, tuy nhiên đa số cũng chỉ nhận được thông tin 1 chiều hoặc không chi tiết nên nhận xét không chính xác. Tôi xin có 1 vài thông tin cụ thể đến cho các bạn sau:

1/ Về bác Dương Nghiệp Chí: Xin các bạn đừng trách bác làm gì, nếu nói về cấu hình máy tính với chơi game thì chắc chắn 1 bác lãnh đạo > 60 tuổi không thể biết chi tiết được mà cũng chỉ biết thông tin qua các "chuyên viên" cấp dưới mà thôi. Nói về công trạng thì nếu không có bác Chí thì AIG 3rd cũng sẽ chẳng có eSports và có lẽ sẽ còn rất lâu nữa eSports mới được công nhận là 1 môn thể thao chính thức chứ không phải là game. Bác Chí cũng là 1 người đã đóng góp rất nhiều cho thể thao Việt Nam nói chung và bây giờ là eSports nói riêng. Riêng trong việc tổ chức eSports ở AIG này, bác cũng đã bỏ tiền túi vào rất nhiều thông qua VIRESA do bác làm phó chủ tịch.

Cách đây 2 tháng, khi mà VTC vẫn chưa hoàn thành các vấn đề về kinh phí, thủ tục cho đội tuyển AIG được đấu trận final giữa SG-HN, bác Chí có gọi cho tôi và có nói rằng nếu VTC không thể lo cho đội tuyển thì bác sẽ bỏ tiền riêng mua vé máy bay cho các VĐV ra thi đấu ở HN, và có hỏi tôi rằng như vậy thì có xin gia đình các bạn cho đi được không. Chỉ riêng 1 việcếpnày cũng đủ để các bạn thấy bác có lòng với eSports như thế nào.

Còn việc diễn ra tại nhà thi đấu BK hôm nghiệm thu mà 1 số bạn trọng tài AIG được chứng kiến giữa tôi và bác cũng là vì tôi là cháu ruột của bác nên mới có những lời lẽ giữa 2 bác cháu như thế. Tuy nhiên, tất cả đều là vì muốn cho việc chung được tốt nhất mà thôi.

Các bạn có trách, hãy trách cái người viết ra đề án IT cho AIG 1 cách mập mờ không rõ ràng, hãy trách cái người luôn cố gắng bao biện bằng mọi cách để đề án được duyệt, rồi sau đó cũng chính người đó đứng ra nhận làm nhà thầu về IT cho sự kiện này. Cũng chính là người đó đã nói đủ mọi cách với bác Chí để tác động với bác, đảm bảo rằng hệ thống IT này hoàn toàn "đủ điều kiện thi đấu eSports". Cũng chính con người này đã nói với bác rằng tôi ra đây chỉ để phá đám vì trong lịch sử đã chứng minh rằng tôi ghét anh ta như thế nào.

2/ Tôi xin nói tiếp về vai trò của "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" trong sự kiện lần này. Ngay từ trong những ngày đầu thành lập VIRESA, anh chàng này đã dùng đủ mọi cách để lăng xê cty của anh ta thông qua VIRESA, tận dụng danh tiếng của VIRESA để đẩy công ty mình lên thông qua các giải đấu "nổi tiếng" kiểu như EGT, 1 sự kiện mà những người tham gia đều biết về chất lượng của nó.

Trong VIRESA thì có lẽ chỉ có tôi với anh chàng này là có hiểu biết nhiều về eSports, về tổ chức thi đấu. Tôi thì sống và làm việc trong TPHCM nên không thể trao đổi nhiều và thường xuyên với bác Chí để tư vấn cho bác về các vấn đề xoay quanh tổ chức thi đấu AIG được. Anh chàng này thì ở ngay HN, ngay bên cạnh bác nên việc bác tin anh ta hơn cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy anh ta cũng được giao cho nhiệm vụ viết đề án IT trong công tác tổ chức AIG. Hôm đầu tiên họp thảo luận về đề án này, tôi cũng đã vạch ra rất nhiều điều cần sửa đổi và bổ sung, tôi có thể kể ra 1 vài điều như sau:

- Server chứa dữ liệu kết quả thi đấu không có backup -> anh chàng trả lời: có thể dùng máy trọng tài để backup cũng được !?!?!?! -> các thành viên VIRESA hôm đấy đều đề nghị là phải có server backup.

- Cấu hình máy (VGA 256MB) là VGA gì, phải nói rõ chipset và tôi cũng yêu cầu tối thiểu là 8600GT hoặc tương đương mới được. Ghi VGA 256MB chung chung thế là không ổn. -> Tôi đã nghĩ ngay đến sự cố hôm nay vì trước kia đã gặp phải trường hợp này trong VESC 2007 cũng do chính anh chàng này tổ chứ. -> Câu trả lời là sẽ ghi nhận lại và bổ sung sau.

- Tại sao không có máy dự phòng để thay thế khi máy thi đấu chính gặp sự cố? -> Trả lời: có thể dùng máy dành cho VĐV khởi động để thay thế -> Hỏi tiếp: Vậy mấy đội sau sẽ khởi động bằng cái gì? -> im lặng ...rồi nói rằng sẽ bổ sung sau.

- Theo sơ đồ hệ thống mạng thế này thì server CS ở đâu? -> trả lời: dùng máy thi đấu hoặc máy trọng tài làm server được rồi, cần gì server riêng.

- Bố trí cho thi đấu thế này là chưa thích hợp, cần điều chỉnh lại layout của stage (lúc đó trên stage là 4 dãy x 5 máy xếp theo hình vuông ?!?!??!!) -> trả lời: trong layout này chỉ là ví dụ thôi chứ thực tế nó sẽ khác (!??!?!).

v.v...

Sau đó thì anh ta bảo là không có nhiều thời gian họp, chỉ nên bàn vào các việc chung, còn chi tiết như thế này thì để trao đổi riêng sau. Bác Chí cũng đã có chỉ đạo rằng anh ta sẽ phải trao đổi với tôi và confirm về cấu hình thi đấu trước khi thực hiện. Tuy nhiên khi mà tôi gọi đt yêu cầu email cho tôi cấu hình thì cứ bị khất lần, bảo là sẽ lấy từ nhà cung cấp rồi gửi email cho tôi sau. Phải đến gần 1 chục lần gọi đt như thế rồi vẫn chả có cái email nào cả.

Hôm chuẩn bị setup ở nhà thi đấu BK có đem lên 1 cái máy mẫu, hôm đó tôi chưa ra HN mà chỉ nghe tường thuật lại như sau:
Bên nhà thầu đem lên máy với màn hình CRT 17", đặt lên cái bàn là vừa hết cái mặt bàn luôn, không có cả chỗ để bàn phím và mousepad. Đến bác Chí còn phải mắng cho anh ta 1 trận là đem chúng tôi về thời kỳ đồ đá hay sao mà dùng màn hình này.

Mãi sau khi tôi ra, thấy như vậy và than phiền với bác thì mới thấy có thay đổi LCD. Chỉ tội cho mấy bạn CTV IT ở đấy, phải khiêng 120 cái CRT vào, rồi lại khiêng lên kho cất, hôm sau lại vác ra xe để đổi LCD đem vào.

Đến hôm sau mới có máy tính thi đấu, tôi cũng vào xem thử thì thấy là HD4350, bật CS lên test smoke thì thấy chỉ còn 15fps khi ném 3 smoke, còn nếu 5 smoke thì gần như không xoay chuyển gì được luôn. Ngay lúc đó tôi cũng có than phiền với bác Chí qua đt, sau đó không hiểu "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" nói gì với bác mà bác lại quay sang mắng tôi, bảo là không được đụng vào máy thi đấu vì người ta đang thi công, chưa bàn giao gì cả.

Nói về nguyên tắc thì đúng là tôi đã làm sai, tuy nhiên cũng vì lo cho việc chung, muốn cho điều kiện thi đấu được tốt nhất thì tôi mới xem cấu hình và than phiền như vậy. Nếu để đến hôm nghiệm thu mới nói thì có lẽ đã là quá muộn rồi.

Sự việc trong nội bộ sau đó còn diễn ra rất gay gắt và phức tạp, những bạn bên ngoài, kể cả trọng tài AIG hay IT gì thì cũng không thể biết được. Tuy nhiên tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng tôi đang làm mọi cách để thay được dàn VGA thi đấu này, vì nếu không có thì chính đội tuyển do tôi dẫn dắt sẽ không thể đạt huy chương như tôi mong muốn được. Những tấm huy chương này không chỉ đem lại thành tích cho eSports nói riêng, cho đoàn thể thao VN nói chung mà còn là những chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa phát triển lên chuyên nghiệp cho eSports VN trong những năm tới. Hơn 6 năm theo đuổi cái nghiệp eSports, hy sinh không biết bao nhiêu thứ, tôi và những người đi tiên phong trong lĩnh vực eSports chỉ đợi những giây phút đăng quang của đoàn VN tại nhà thi đấu BK vào ngày 4/11 này mà thôi.

Qua bài viết rất dài này, tôi mong rằng các bạn sẽ biết được rõ hơn sự tình, có trách thì cũng biết là cần phải trách ai. Sự thật của bài viết này các bạn có thể kiểm chứng qua Spirit, Zeddy, June, Klinsmann (Thành).

Đội tuyển VN đang cần sự ủng hộ của tất cả các bạn, nhưng hãy ủng hộ bằng cách rủ bạn bè và người thân đến nhà thi đấu BK để cổ vũ chứ đừng ủng hộ bằng cách spam/chém gió, cãi nhau, chửi bới nhau trên forum làm gì.

Kylin
P/S: Xin tự giới thiệu rằng hiện nay tôi đang là HLV trưởng đội tuyển eSports VN, tôi cũng là Ủy viên Ban chấp hành của VIRESA. Không thì nhiều bạn không biết lại hỏi rằng tôi là "ai" mà lại kể ra những lời như thế này.

1 vài lời giái thích của Kylin :), quote ra đây để mọi người tham khảo
 
Không tưởng tượng được, một sự kiện cấp châu lục thế này mà BTC làm ăn lại tắc trách như thế. Nhìn ra các nước khác mà thấy xấu hổ.
BTW, HD4350 mà sao 3 smoke đã tụt xuống 15fps thế nhỉ?
 
FPS 30/60 mình đã chịu k0 đc rồi huống chi 15~20 :o :o
Fải xử fạt thật nặng mấy thằng wan chức cho nó chừa cái tội ngu :-w


BTW, HD4350 mà sao 3 smoke đã tụt xuống 15fps thế nhỉ?
Có thể chip cùi nữa bác à #-o
 
bắn vậy mới đĩnh :)), ko biết lụm đâu ra dàn máy đó nữa, việt nam mình nghèo quá, với lại ai cũng ghét game nên ko ai đầu tư cho game trừ mấy thằng như samsung và intel
 
Nghe chừng cấp quốc tế mà máy còn cùi hơn cấp xóm. Sao không NPH VN nào làm "hộ" cái này nhỉ nhỉ? Vừa làm phong trào vừa PR thương hiệu luôn. Tình hình này có khi mấy cái event offline của các game bây giờ còn hoành tá tràng hơn.:)
 
Kiểu này là lại dùng hàng Thánh Gióng chính hãng đây :whew:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top