Sau những trận chiến khó khăn và mệt mỏi ,
Senjuro được cấp trên thưởng cho 1 chuyến du lịch 7 ngày 6 đêm tại 1 nước gọi là
BARHIEM PASSAGE ở Châu Âu. Tối hôm đó ,
Senjuro cùng phi công là
Cid ra sân bay Nội Bài leo lên con Boeing , đi đến nơi ,
Cid như thường lệ lôi từ trong người ra 1 chiếc điếu cày và 1 nhúm thuốc lào , đoạn định kê lên miệng làm một hơi lấy sĩ diện thì bất giác phát hiện ra chưa châm lửa .
Cid lại 1 tay lục lọi túi để lấy chiếc Zippo ra châm , đang lục thì bỗng sắc mặt tái nhợt , mồm khẽ thốt :” chết mie , tao quên mang đồ bẻ khóa rồi

“.
Senjuro nghe thấy vậy không khỏi thất kinh :” hóa ra là cha đi chôm máy bay à , thoải nào đột nhiên tốt bụng thế

“.
Cid bèn bào chữa :” móa , tiền ăn còn ko có , lấy đâu tiền cho mài đi du lịch, thôi thì đến đây rồi , chú em đi kiếm giúp anh đồ nghề, anh sẽ giúp chú đi chơi vui vẻ , bên đó xem múa cột là nhất

“.
Senjuro ậm ừ :” thoai được roài , nể mặt ông anh nhá , thế manh mối như nào ? “.
Cid mặt mày hớn hở :” anh có thằng bạn , nó giữ đồ nghề , mài tìm nó mượn hộ anh nhá , manh mối là …. Pss…pss….” . Nghe xong ,
Senjuro chậm rãi nói :” okie , ông anh cứ yên tâm “. Đoạn chàng rời sân bay , leo lên con BMW đang chờ sẵn ở ngoài , phóng đi mất hút …..
MISSION START
Senjuro tức tốc đi trên con đường dài dằng dặc đến các địa điểm mà
Cid đã kể , trong đầu lẩm nhẩm :” đến nhà hàng Daewoo làm bữa cơm lót bụng đã nào

“.
Senjuro phóng đi , đỗ xe cái kít trước mặt tiền khách sạn , mấy tay bảo vệ rúm rít đến mở cửa mời
Senjuro vào. Sau khi đã chọn được cho mình 1 chỗ ngồi ,
Senjuro đập bàn , lớn tiếng :
-“tiểu nhị đâu”
-“dạ khách quan cần chi “
-“khỏi nói nhiều , mang cho ta mấy món nào , nhộng xào xả ớt này , cháo sườn này…..cháo nhớ loãng nhá , kẻo ta ăn nghẹn chết

”
Khi các món ăn đã được dọn ra ,
Senjuro vừa ăn vừa nói:
-“tiểu nhị nghe ta hỏi này , chú mày có thấy 1 người đàn ông hay uống rượu , ăn quỵt ở đây ko”
-“ thưa khách quan , nhà hàng chúng tôi có rất nhiều người hay uống rượu , nhất là loại XO mới nhập ngoại…”
-“ khỏi quảng cáo , ta hỏi người kia “
-“ dạ thưa , người thì có nhiều lắm ạ , nhưng ko có ai ăn quỵt , chẳng hay khách quan có nhân diện người đó chăng”
-“uhm` , có chứ , người có mặc quần áo , mặt có tóc , có 2 mắt , 1 mồm , 2 lỗ mũi và 2 cái tai, tay thì….”
-“ dạ thưa như thế thì ai cũng có ạ , người khách quan muốn tìm có đặc điểm nào đặc biệt ko?”
-“ đặc biệt à …, là đàn ông nhưng lại mang khăn choàng màu tím , tên này ít khi tắm nên không bao giờ thay khăn ra đâu “
-“thế à , bổn quán có thấy người này hay lui tới “
-“ thiệt sao?”
-“ vâng , nhưng ko hiểu sao hôm nay ko thấy mặt , người đó còn nợ bổn quán vài chục lượng , chẳng hay khách quan có sẵn lòng….
-“ thôi thôi , ta không quen hắn lắm , thế thì ta xin cáo từ , tiền ăn thì tính vô nợ tên kia nhá

”
Đoạn
Senjuro phất bào đi ra khỏi quán dưới con mắt ngạc nhiên của bồi bàn. Chàng lại leo lên con BMW , lần này điểm đến lại là quán rượu, chiếc xe láng cóng đỗ cái kít trước 1 quán rượu nổi tiếng có tên “trung hoa tửu nguyệt quán”.
Senjuro đẩy cửa vào quán thì thấy trong quán này hầu hết là khách bộ hành đang chúi mũi túm tụm lại nói chuyện rất sôi nổi, ngoài ra thì còn có mấy tay sầu đời say rượu ngồi đối ẩm 1 mình trong góc quán.
Senjuro bèn kiếm 1 chỗ thoáng mát sạch sẽ ngồi rồi lớn tiếng gọi :
-“cho 2 vò nữ nhi hồng loại thượng hạng”
-“ có ngay có ngay”
Senjuro vừa ngồi uống rượu , vừa theo dõi xung quanh, thấy ai ai cũng sạch sẽ ,tươm tất , nhìn lướt 1 thoáng ,
Senjuro thấy có 1 người đàn ông ngồi trong góc tối trên người có cái khăn màu tím , đang ngồi uống 1 mình , xem ra đã say khướt. chàng liền cầm lấy 2 vò rượu của mình , tiến đến gần người đàn ông nọ rồi ngồi xuống cùng , 2 vò rượu trên tay đập mạnh xuống bàn gay ra 1 tiếng động lớn làm người đàn ông đang mơ màng hốt nhiên ngước nhìn lên.
Senjuro điềm đạm nói:
-“ chẳng hay vị huynh đài đây là cố nhân tri kỉ của
Cid ?”
-“ cố nhân hay quá cố cái con monkey ý , mài là thằng nào , sao lại biết , hay là cớm đến dò hỏi “
-“ vị huynh đài đây quá đa nghi rồi , tiểu đệ là người quen của
Cid , nay
Cid có việc cần huynh đài trợ giúp , mong được chấp thuận”
-“ giúp á , giúp cái đạp vài mẹt , thằng đó còn nợ ta tiền chưa trả , nay đòi giúp ư “
-“quả thật là
Cid rất cần 1 vật của huynh , huynh có thể vì tình riêng mà chấp nhận cho mượn được chăng?”
Rồi
Senjuro từ từ , cầm 2 vò rượu đã mở nắp , đưa qua đưa lại trước mũi người đàn ông nọ, mùi rượu thơm phức khiến gã đầu như bị 2 bình rượu thôi miên :
-“ vật gì ?”
- “ chỉ là đồ nghề bẻ khóa thôi mà”
-“ cái rì , vật đó thì ko được , đồ xách tay từ Lào sang chứ có phải đùa đâu “
-“ thế huynh cần bao nhiêu “
-“ chí ít cũng phải 10k Gil”
-“ vậy thì coi như chúng ta chưa thỏa thuận”
Đoạn Senjuro toan đứng dậy , đột nhiên có tiếng gọi:
-“ thôi được rồi , 3000 Gil , nhưng mi phải trả tiền bữa rượu này hộ ta”
-“ ko thành vấn đề , xin đa tạ huynh đài”
Senjuro cầm đồ nhét vào túi cẩn thận rồi leo lên con BMW mà phi đến chỗ
Cid đang đợi……………………
MISSION COMPLETE
To Be Continue..................
Phần thưởng : 1000 Exp , 300 Ap , 200 Lp .
Được chuyển đến BARHIEM PASSAGE