Aldnoah Zero

gen chỉ tới tầm butcher thôi chứ chưa đủ trình viết plot xoắn quẩy thế đâu:6cool_smile:
 
Cha Marito nhớ là chạy thoát, mẹ kia ở ngay tâm vụ nổ khả năng sống thấp lắm. Trừ phi lũ Kataphrakt cũng có trò bail out... mà mình chưa hề thấy cái này ở bất kì con nào.

Màu sắc thì tùy thôi, bản thân Anime nó vẽ thì cũng chỉ có vài màu đặc trưng, nói thế thì chị thằng Cam tóc đen thì sao :v

ko phải chị ruột cũng được mà . anh slave dùng mech xịn thua thì cắn chym tử tự được rồi
 
gen chỉ tới tầm butcher thôi chứ chưa đủ trình viết plot xoắn quẩy thế đâu:6cool_smile:

Lắm bạn vẫn còn ngộ nhận nhỉ =))

Gen có phải là Writer chính của bộ này đâu, lão chỉ góc tay vào viết 3 tập đầu để làm nền móng xây dựng cốt truyện thôi. Còn phát triển nhân vật vào câu chuyện đến đâu là do thằng writer hiện giờ viết, thế nên đến cả Gen cũng bó tay không biết là diễn biến tiếp theo và nhân vật phát triển như thế nào =))

Cha Marito nhớ là chạy thoát, mẹ kia ở ngay tâm vụ nổ khả năng sống thấp lắm. Trừ phi lũ Kataphrakt cũng có trò bail out... mà mình chưa hề thấy cái này ở bất kì con nào.

Xem lại tập vừa rồi thì thấy, thằng Marito giết thằng Humrey xong thì gạch đá mới rớt xuống, mà cho dù có chạy thì chạy bằng niềm tin à :-? Sức công phá như bom nhiệt hạch thế kia thì có là The Flash cũng chết :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Slaine lái tàu bay vào căn cứ địch tìm công chúa, công chúa lại lên tàu khác bay về phía lâu đài mà anh vừa chạy ra, ep nào cũng ăn hành số nhọ thế là cùng :1cool_byebye:
Mà bọn sao hỏa không có Kat đại trà như trái đất mà chỉ có mech xịn của knight à? Đổ bộ vào căn cứ địch mà bộ binh chỉ có con Kat của Saz yểm trợ :3cool_nosebleed:
 
Xem lại tập vừa rồi thì thấy, thằng Marito giết thằng Humrey xong thì gạch đá mới rớt xuống, mà cho dù có chạy thì chạy bằng niềm tin à Sức công phá như bom nhiệt hạch thế kia thì có là The Flash cũng chết

Cái đấy phải hỏi logic của phim chứ =) Hoặc cũng có thể là gạch đá rơi vô tình tạo chỗ cho anh ấy trốn.

Cái plot twist "I am your father" kiểu này ít 2 bên phải ở 2 đầu chiến tuyến và có cầu nối chung cho mục đích đánh nhau(Ở đây là bà mẹ). Trong anime mẹ thằng Cam thậm chưa xuất hiện, cũng không nói đến quan hệ giữa nó với cha mẹ nên khả năng thấp lắm. Chưa kể lí do thằng Cam oánh ban đầu vì anh ấy mất bạn.
 
Slaine lái tàu bay vào căn cứ địch tìm công chúa, công chúa lại lên tàu khác bay về phía lâu đài mà anh vừa chạy ra, ep nào cũng ăn hành số nhọ thế là cùng :1cool_byebye:
Mà bọn sao hỏa không có Kat đại trà như trái đất mà chỉ có mech xịn của knight à? Đổ bộ vào căn cứ địch mà bộ binh chỉ có con Kat của Saz yểm trợ :3cool_nosebleed:

1 lâu đài chí có 1 con knight robot thôi, đào đâu ra nhiều thế , toàn ỷ vào noa drive vô địch có chịu phát triển sản xuất robo dau86 , như ời công chúa bảo Inaho xin tí huyết con knight là cả cái lậu đài tạch ..
 
Ngoài con mech xịn dành riêng cho knight xài Aldnoah thì bọn vers vẫn còn mấy con mech lởm mà. Đi cùng với lão knight còn 3 con mech với mấy cái carrier nữa.
Mà sao đoạn quả rocket nã thẳng kính cái apc rồi mà vẫn chạy băng băng thế :v ? Rocket vers đặt hàng china à ?
 
Mà sao đoạn quả rocket nã thẳng kính cái apc rồi mà vẫn chạy băng băng thế :v ? Rocket vers đặt hàng china à ?

Đấy cũng là cái mà mình đang thắc mắc =)) Mà số anh Mustang 33 quá đen, vừa nói được mấy câu là ăn đạn chết luôn =))

btw: tactical air drop mà nhảy thằng vào hot zone thế này có hơi dở, ăn cho hết đống AA với Missle :-?
 
Xem tập này mới thấy không có Aldnoah thì quân Ver quá lao động đường phố, quả Anti-tank bắn vào kính mà còn không có tác dụng thì chắc súng đạn thường chỉ cỡ súng lục quá =))
Btw: @^ : Tactical air drop là phải nhảy vào hotzone, không có thời gian mà di chuyển nữa. Mà đám decoy toàn bơm hơi thế chống đạn kiểu gì mà bạn Inaho nấp sau nó nhỉ
 
Btw: @^ : Tactical air drop là phải nhảy vào hotzone, không có thời gian mà di chuyển nữa. Mà đám decoy toàn bơm hơi thế chống đạn kiểu gì mà bạn Inaho nấp sau nó nhỉ

Đám đó là bơm Chaff với lại khói không chỉ có hơi đâu anh :-?

Với lại chắc đán Ver xài HE chứ không xài AP.

Mà số cháu Slaine quá nhọ =)) Là quả lên con Air Carrier rất ngầu bay tới base đối phương tìm công chúa thì công chúa lên tàu bay qua base bên kia =))
 
Mà sao đoạn quả rocket nã thẳng kính cái apc rồi mà vẫn chạy băng băng thế :v ? Rocket vers đặt hàng china à ?

Quả rocket chưa kịp chạm chiếc humvee thì bị em Rayet bắn nổ rồi.
 
Quả rocket chưa kịp chạm chiếc humvee thì bị em Rayet bắn nổ rồi.

Nổ gần thế mà xe éo bị sao à ?
___________________________________________

Đậu xanh, ep này toàn khó hiểu. Cái tàu mới show hàng đã xụi, thằng slain có mech k xài lại vớ cái máy bay, em hime mang drive xịn đi đánh drive cũ mà éo lại là sao :3cool_nosebleed:
 
Nổ gần thế mà xe éo bị sao à ?
___________________________________________

Đậu xanh, ep này toàn khó hiểu. Cái tàu mới show hàng đã xụi, thằng slain có mech k xài lại vớ cái máy bay, em hime mang drive xịn đi đánh drive cũ mà éo lại là sao :3cool_nosebleed:

Nứt kính chắn gió xe kìa.

Nó là Battleship, cái thử cổ lỗ sĩ mà chỉ có thằng Nhật giờ này mới khoái, lại bị thằng Sazzmbum bay lên intercept thì lại chả rớt.

Con Tharsis là của thằng Cu teo, thằng Cu teo chết rồi không có ai ngoại trừ Royal Blood có thể khởi động nó được.

Drive cũ gì đây, con tàu Deucalion là lấy drive của con Mech Deucalion ra gắn vào để bay được có phải mới cũ gì đâu.
 
Battleship cổ nhưng nó là điểm ăn khách của phim khoa học giả tưởng, muốn bỏ nó không dễ đâu :))

Bản thân cái Death Star trong Star war cũng là 1 dạng Battleship với hỏa lực vượt trội + armor siêu cao đó.
 
Battleship gì mà ăn có 1 lượt bombardment mà rớt thẳng cánh luôn...thường mấy loại dùng để đi space này phải có ET Shield chứ không ăn nhầm thiên thạch bay loạn cũng banh à 8-} ?
 
Battleship gì mà ăn có 1 lượt bombardment mà rớt thẳng cánh luôn...thường mấy loại dùng để đi space này phải có ET Shield chứ không ăn nhầm thiên thạch bay loạn cũng banh à 8-} ?
Ăn nguyên băng đạn ở cự li gần và vào thẳng động cơ thì nó ko rụng mới là vô lí đó =)), nếu đạn bay từ xa vào thì mấy cái shield mới chặn nổi giống như cục gạch cậu ném pháo vào nó đâu có xi nhê mà thử nhét pháo vào trong rồi cho nổ là thấy nứt ngay :D
 
Plot với chả pliếc.

Cái quả rocket phải nổ trước con humvee cả mét, cái góc quay chỉ mang tính chất hành động thôi.

Còn cái battleship cho rụng sớm để cả đám lóc cóc bê cái drive nhét lại vào con đỏ, đúng trò bọn nhật bổn, worldmap đã to còn cứ chạy qua chạy lại.

btw: khúc va chạm chán vãi hà, tàu ko bị sun vỏ hay là cứng đến mức đấy mà ăn có tí chấn động đã hỏng hết mẹ driver?
 
Battleship cổ nhưng nó là điểm ăn khách của phim khoa học giả tưởng, muốn bỏ nó không dễ đâu :))

Bản thân cái Death Star trong Star war cũng là 1 dạng Battleship với hỏa lực vượt trội + armor siêu cao đó.

Kết cục của cái Death Star là gì =)) Bị một đám Rebel chui thẳng vào bên trong phá nổ, tiện tay giết luôn thằng boss =))

Mà được như Death Star đã mừng, con Deucaltion này xài súng pháo làm hỏa lực chính mới nhục chứ =))
 
Plot với chả pliếc.

Cái quả rocket phải nổ trước con humvee cả mét, cái góc quay chỉ mang tính chất hành động thôi.

Còn cái battleship cho rụng sớm để cả đám lóc cóc bê cái drive nhét lại vào con đỏ, đúng trò bọn nhật bổn, worldmap đã to còn cứ chạy qua chạy lại.

btw: khúc va chạm chán vãi hà, tàu ko bị sun vỏ hay là cứng đến mức đấy mà ăn có tí chấn động đã hỏng hết mẹ driver?

lạy thánh

tàu là tàu trái đất xài cái drive để bay được chứ có phải tàu sao hỏa éo đâu mà đói bách đạn bất xâm

còn cho nó rớt xuống ngay cái thành là để em công chúa đỡ tốn calo nhảy dù , chứ cái drive bác làm như cái điện thoại bỏ túi mà lột từ cái tàu ra nhét vào con đỏ là xài được nó luôn =)) , còn muốn nói đến mech sao hỏa thì phải nói đến con trắng của anh cuteo kìa =)) , cá nhiêu cũng cá em công chúa khởi động ẻm cho anh đen xài táng với nhau với thằng boss =))
 
Cậu trông chấn động như thế mà con tàu chả thấy lớp vỏ đoạn sau chả sứt mẻ gì mấy, mình nghĩ nó không nát bét như cái lò xo là may ấy chứ. Mà không sứt mẻ thì phải cứng chứ, mấu cái đạn HE của thằng Zaar đã là cái vẹo gì.

Thì cái driver ở con đỏ chúng nó chả móc ra đút vào con tàu còn gì. Giờ móc ngược cũng đâu khó khăn mấy?
 
Back
Top