Khoan hãy nói tới việc thằng K9 ngu như con cờ hó, đuổi theo đám Kat đếch hiểu làm cái lìn gì mà không bật shield đó lên rồi đi thẳng vào thành phố hay base địch.Tập này thằng OB Knight nhạt quá, có trò bật mấy cục cục gì đó làm tornado nhưng tính ra chả để làm gì, di chuyển thì chậm, vũ khí tấn công không có, gặp địch nó chả thèm của Kat nó cứ súng chính của tàu chiến nó táng cho trước khi kịp bật khiên thì vỡ mồm à >.>
Chúng ta hay nói tới anh Marito chỉ huy như cái củ cải. Dù gì anh cũng từng là Tank Commander thế mà chỉ huy squad không có di chuyển, không có móc hông móc lốp, cứ đứng trực diện mà nã đạn. Mà đạn thấy rõ là gõ lốp đốp trên giáp thằng kia không xuyên được nhưng vẫn cứ ra lệnh cho đồng đội nã xối xả, một lần nữa nhắc lại, không có di chuyển, móc lốp hay cái vẹo gì cả.
tập này thì như show hàng 2 anh ấy
1 anh solo base địch
1 anh khóa địch cho phe ta đập
Tập nào của ss2 mà không phải show hàng cho 2 thằng cu hả mày ?




