Aldnoah Zero

coi slaine route còn có hứng hơn ít ra nó còn bị nhiều uy hiếp, chứ bên kia thế nào thánh hole chả cân team đc
 
3 ep đầu tiên anh phải mất 1 buổi tối analyze Con Pill bug, tốn thêm 1 ngày co-op với team để dìm nước nó ( mà là 1 con mech của ông Knight quèn chứ chả phải là mech của mấy Count đấy) :-bd
Thế mà về sau toàn chơi trò Yolo gánh team kill boss còn nhanh hơn cả mấy thằng full gear +15 trong MMORPG ^:)^
Tính cách thì tầm tầm, chả có gì đặc sắc (nói thẳng là nhạt). Tới như cảm xúc thế nào cũng cần có người ( Yuki-nee) giải thích >:D<
Ngay đến 1 thằng emo loser như Slaine cũng có mục tiêu để chiến đấu ( mặc dù anh đang sa lầy trong cái lý tưởng viển vông đó :7cool_feel_good:) . Còn a thì cái lý do anh bem bọn Mars là gì, vì ngứa mắt, vì bà chị yêu quí hay là vì thằng bạn cúm cơm Okisuke đã die ( chả biết ở Ss1 là gì nhưng ss2 thì chắc là cứu người yêu, triệt hạ tình địch:1cool_look_down:)
Riêng Dàn char theo thiển ý thấy có Sauce, Slaine, Fake-Hime đến như cả con Dorito còn thấy đỡ hơn thằng này (gần đây còn có Count Book nữa chứ :)))
P.s: Mà chắc là bây giờ A.Z surpass Gundam rồi như lời của 1 lão Staff nào ấy nhỉ =))
Cái nổi bật nhất của ảnh là chỗ đó, mặt bơ éo có cảm xúc, ko có mục tiêu gì hết mà cũng éo thèm giải thích tại sao như thế =)). Chứ ko như những main char mặt lạnh quá khứ đau khổ, anh hùng mồm to óc nho hay loser ko ngại khó thường thấy trong shounen, dạng char như Inaho nó giống vs Saitama hơn, mặc dù còn lâu mới bằng về độ đỉnh =)). Còn cái dạng "Tao muốn làm người lương thiện" như Slain thì bộ nào chả có :))
 
Slaine cũng có lý tưởng riêng ấy chứ mà khả năng cao là làm phát zero requiem cứu thể diện rồi
nghe nói bọn fujoshi doạ nếu kill Slaine thì rủ nhau cancel preorder luôn =))
 
sờ len đã lộ bản chất, con cruteo xuất hiện, 2 hime bắt tay ngắt AN cho nó sợ vỡ mặt ~^o^~
 
Tình hình là anh Slaine sẽ ko biết lúc nào AN của ảnh tắt, có thể là khi đang nói chuyện vui vẽ cùng đồng bọn, mà củng có thể là khi đang bắn nhau với anh cam, dám lừa 1 lúc 2 em thì hậu quả khôn lường lắm =))
 
chơi quả trap chờ anh ra chiến trường rồi shutdown để bọn trái đất nó xiên que chết cho thảm =))
 
Chả cần ra chiến trường, cứ chờ canh lúc anh đang di chuyển thì tắt, ở giữa vũ trụ thì cho gọi tiếp cứu bằng niềm tin luôn =))
 
lúc cân não tắt mới tức chứ bt tắt nó cũng không xi nhê
 
Anh Slain giờ là idol của các thánh niên thích bắt cá 2 tay luôn rồi =))
 
Giết đc 3 con kia thì biết bao nhiêu ng`chết.
Trong này lính lác như tốt thí, chỉ có char chính là đc quan tâm.
 
Tập này lúc đánh cặp đồi tàng hình phóng điện thì còn hay. Qua tới con Clone Spammer thì bó tay =)) Mình cứ như con Rinko " What the fuck does that mean ? " =))
 
Đùa chứ bây giờ cứ đến đoạn có bọn Trái đất là mình skip, xem chả có mẹ gì, toàn một kich bản giống nhau từ ss1 : tốt thí ra tự nguyện chết -> địch nguy hiểm quá -> MC sổ ra một tràng infodump từ wiki -> bật gary stu mode -> địch die -> bọn còn lại thi nhau nâng bi-> end. Drama thì xoay quanh chuyện cái mắt với cái thằng trung uý ( chả hiểu drama về cái thằng này có tích sự gì cho plot luôn )
Ít ra xem phe sao hoả còn thấy tí hứng thú.
 
Tại vì phe Trái Đất cày nát plot từ ss1 rồi còn đâu, từ khi sang ss2 nó chú trọng build up slaine
 
Ít ra xem phe sao hoả còn thấy tí hứng thú.

Bên Mars cũng có kém gì =)) Suốt ngày "Muh princess" , "Muh idea of war and humanity nature" "Muh Adnoah" " They have chicken". Đánh nhau thì đủ các thể loại hack trên trời dưới đất, hack nhìn trước tương lai, hack spam clone, hack phóng điện, hack tàng hình ... trong khi chiên thuật thì éo có con mịe gì cả. Thậm chí còn tệ hơn Earth force vì chí ít earth force còn có màn hợp đồng tác chiến.

Còn thằng Slaine thì nó điên quá hóa ngu rồi, tập vừa rồi sổ ra một tràng triết lý thối không thể tả nổi. Thật sự là emotionless như cháu Egg còn hay hơn cái thể loại ngu mà tổ ra nguy hiểm như cháu Slaine. Cháu nó giờ nghĩ mình cao cao tại thượng, vượt qua cái gọi là nhân loại tầm thường và ích kỷ rồi =))
 
Ít ra thì xem thằng Slaine ăn hành còn có tí hấp dẫn, chứ cứ như thằng main bên kia xem nhạt toẹt, đúng kiểu tao thắng vì tao là main. =))
 
cái triết lí chiến tranh chỉ kết thúc khi 1 bên ếu đánh nổi nữa hợp lí mà thối chỗ nào thế @@ , cái kiểu yêu hoà bình quá hoá cuồng bên phù thuỷ còn trinh đang tiến hành kìa =))
 
cái triết lí chiến tranh chỉ kết thúc khi 1 bên ếu đánh nổi nữa hợp lí mà thối chỗ nào thế @@

Định nghĩa "đến khi một bên ếu đánh nổi nữa" là cái gì ?
 
lí thuyết của nó là hợp nhất thành 1 thì không còn xung đột nữa có mới gì đâu
 
Back
Top