ơ mà ss2 được cái end hay này, xem mấy bộ manga dạng này rồi lần đầu thấy có cái cách giải thích hợp lý và thực tế nhất, kiểu như trải nghiệm cận tử, giành giật sự sống từ tay thần chết, mấy vụ thế này trên thế giới cũng có nhiều trường hợp rồi
nhưng mà đó là trên góc nhìn của người xem là được giải đáp thôi, còn nhân vật trong phim cũng ngáo ngơ cmnl, tỉnh dậy là quên hết, ngoại trừ 2 đứa main có aura thì nó tìm đến nhau thôi.
game cuối Mira nó hack não cũng hay, không những nó muốn lừa thằng main mà muốn lừa luôn cả người xem, theo ý đồ đạo diễn là vậy. Có điều dài dòng lê thê quá, cứ ngồi xem cái mặt thằng main nhăn nhó suốt mấy chục phút mà phát mệt