Alien : Covenant (2017)

Cứ tới mấy cảnh kinh dị máu me là nó zoom to hoặc chiếu goc khác, tham chi chieu di chieu lai 1 canh, k có bất 1 cảnh quái chui ra từ người nào luôn coi hơi khó chịu, vậy mà cảnh lộ ti cuối phim k thèm cắt =))
Btw phim hay, coi thích hơn promethus
Tôi hết sức đau lòng khi đọc comment này, đúng là fan dòng phim máu me ở VN khổ ghê. Nhưng bác nói phim hay nên thui cũng sẽ ra rạp coi ủng hộ cho alien
 
haiz thuần phong mỹ tục ơi bao giờ mới hết làm hỏng cái sự sung sướng của anh em.
Nhưng hay hơn Prometheus là coi được rồi/
 
Cứ tới mấy cảnh kinh dị máu me là nó zoom to hoặc chiếu goc khác, tham chi chieu di chieu lai 1 canh, k có bất 1 cảnh quái chui ra từ người nào luôn coi hơi khó chịu, vậy mà cảnh lộ ti cuối phim k thèm cắt =))
Btw phim hay, coi thích hơn promethus
Ơi giời ơi thôi thế này ráng đợi HD vậy, hồi trước coi Deadpool ở rạp nó cg censor kiểu này rất khó chịu, nhưng mà Deadpool còn có hài gỡ lại, cái này o dc thấy cảnh máu me mất luôn 40% cái hay :/
 
Cứ tới mấy cảnh kinh dị máu me là nó zoom to hoặc chiếu goc khác, tham chi chieu di chieu lai 1 canh, k có bất 1 cảnh quái chui ra từ người nào luôn coi hơi khó chịu, vậy mà cảnh lộ ti cuối phim k thèm cắt =))
Btw phim hay, coi thích hơn promethus
Nhảm *** vậy, thôi đéo đi coi clgh :3cool_angry::3cool_angry::3cool_angry:
 
Vừa coi xong ! Y như thím gin , mấy cảnh máu me rùng rợn bị zoom mịa lên chả còn thấy gì ! Có một chi tiết khá thú vị là bà đóng vai vợ ông thuyền phó đóng vai chính trong alien vs predator thì phải :)) !! Về film nói chung là hay ( ý kiến cá nhân ) nhưng nếu coi đc mấy pha máu me kia mới đúng chất alien !!
 
Phim đc cái nhạc dồn dập nghe rất kích thích. Bù lại cảnh máu me thì zoom miẹ vào, nhất là đoạn mặt anh David cười cười chiếu đi chiếu lại. Mà mẹ kiếp đi xuống hành tinh lạ đéo thèm mũ mão bảo hộ gì cả.
 
Cắt hết cảnh máu me của Alien mất đi đáng kể cái hay rồi
định đi coi mà cắt thô thiển như trên đành thôi vậy.
 
Thời buổi nào rồi còn cái trò lấy 1 cảnh chiếu đi chiếu lại để censored vậy trời, thà làm mờ máu, nội tạng thậm chí hung khí ngay mấy cảnh đó luôn như phim truyền hình ấy, ít ra người xem còn mường tượng được:-??
 
Phim này mà không có máu me, nội tạng vằng tè le thì hết hay rồi... những vẫn đi xem cho thõa đam mê
 
Nghe mà đau lòng nhưng éo đợi được HD ra nên đi coi luôn chứ biết sao :8cool_cry:.
 
kệ, kiểu gì củng phải lết đi coi thôi, nào HD thì thẩm lại :5cool_still_dreamin

ps: Đ* tpmt
 
Hỏi tí bác nào đặt online vế lotte dc không, sao cứ bị error run time hoài
 
Đệt mợ vừa vào imdb so thời gian thấy ko cắt phút nào đang sướng hoá ra chơi zoom vãi lìn khó khăn
 
Thằng david đúng là hạng ăn cháo đá bát ! Rõ ràng dr shaw cứu nó mà nỡ nào lấy ẻm làm vật thí nghiệm !!? Mồm thì bảo yêu thương mà làm vậy ?!

Chưa kể tình tiết thằng này cứ luôn mồm lải nhải bài thơ hy lạp kia ko biết có dụng ý gì ?!

Cuối film nó đông lạnh hai cái bào tử facehugger để dành cho 2000 ng di dân lên hành tinh mới ko biết để làm gì ?! Ko lẽ facehugger đó sẽ sinh ra con queen ?!
 
t thấy là do David nó vẫn là Android, ko phải con người nên tình cảm có thể nó có, nhưng ko hoàn thiện. Nên nó có tình cảm giữa chủ tớ với Shaw thì vẫn ko ngăn đc cái tính tò mò của nó.
Cái nữa là từ Prometheus đã thể hiện David có tính tò mò tìm hiểu rất lớn (xem các đoạn mô tả David) nên nó thí nghiệm cả Shaw, chồng Shaw (Prometheus), hành tinh của Space Jockey, sau nữa chắc định thí nghiệm cả 1 hành tinh của human. Vòng lặp thôi, Space Jockey tạo con người, con ng tạo Android, Android tạo Xenomorph....tất cả vì tò mò :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top