Alien : Covenant (2017)

Ng gửi thông tin tọa độ về Earth là thằng David đó. Chứ đâu tự nhiên đám ng tìm đc mother planet của tụi Space Jockey đc.
Đám ng Convenant lên hành tinh này với mục đích tiền trạm và khai thác thuộc địa, nên nói chung là ko phòng bị nhiều. Mọi thông tin ban đầu về hành tinh này, rõ ràng chỉ có thể do David gửi đi, rồi nó trap cả đám Convenant làm vật thí nghiệm cho nó luôn. :D
cái này thì ta biết. chỉ là ko nhớ chi tiết nào là Shaw gửi tin thôi
 
Ng gửi thông tin tọa độ về Earth là thằng David đó. Chứ đâu tự nhiên đám ng tìm đc mother planet của tụi Space Jockey đc.
Đám ng Convenant lên hành tinh này với mục đích tiền trạm và khai thác thuộc địa, nên nói chung là ko phòng bị nhiều. Mọi thông tin ban đầu về hành tinh này, rõ ràng chỉ có thể do David gửi đi, rồi nó trap cả đám Convenant làm vật thí nghiệm cho nó luôn. :D

Bạn xem ko kỹ rồi.
Hành tinh Origae-6 mà tàu Covenant dự định đến khai thác và hành tinh của David là 2 nơi hoàn toàn khác nhau. Sau khi sửa tàu, muốn đi tiếp đến Origae-6 thì phải ngủ đông, còn đến hành tinh của David chỉ mất vài tuần nên anh thuyền trưởng chọn đến đó. Đoạn tín hiệu mà David phát đi chỉ quanh quẩn gần hành tinh đó thôi, làm gì tới dc trái đất, con người còn không biết hành tinh của David tồn tại nữa là.
 
Thằng Walter là đời sau mà cùi vãi, đúng là bản update lỗi.

Nó đánh tay bo vẫn thắng David mà, có điều David lại có tư duy riêng nên nham hiểm, mưu mẹo hơn nên vẫn ăn.

nghe nói bài David chơi đầu film là nhạc Valkyrine của Wanger thần tượng của Hitler , thêm nữa là bài thơ của Bygon gì đó , hóng các cao nhân phân tích ẩn ý trong tình tiết này :D :D !!!!

Hôm nay cũng phải đi mò lại mấy bài giải thích các ẩn dụ đắc đíp của Covenant nên tiện trả lời cho bác luôn.

Câu thơ trong bài thơ của Shelley (ko phải Byron) mà David nó quote
"Look on my works, ye mighty, and despair" là dòng chữ được tạc trên phần còn lại của 1 bức tượng khổng lồ, xung quanh là vùng đất chết. Đại khái cả bài có nghĩa là những kỳ quan tự hào của con người luôn là hư ảo, tất cả rồi sẽ đến lúc suy tàn.

Câu này David nó nói trước khi đặt dấu chấm hết cho nền văn mình của bọn Engineer, thực ra mình thấy ko liên quan đến nội dung bài thơ lắm. Nhưng câu này tách riêng ra và hiểu theo nghĩa bề mặt thì lại khá hợp với cảnh này, chắc nghe cũn cun ngầu nữa nên được đạo diễn cho vào.

Đoạn nhạc Wagner thì hơi liên quan hơn 1 tí
đoạn này lấy từ vở Das Rheingold, phần đầu trong vở opera sử thi Der Ring des Nibelungen của Wagner. Trong vở này có 1 nhân vật là người lùn Alberich, đã ăn cắp vàng của các tiên nữ để đúc 1 cái nhẫn, nhẫn này sẽ giúp người đeo thống trị thế giới nhưng phải từ bỏ tình yêu => nv này giống David, tuy yêu Shaw nhưng vẫn giết cô này để thí nghiệm tạo alien. Sau này cái nhẫn bị nguyền rủa, ai cũng săn lùng, nhưng cứ đeo vào thì gặp tai họa hoặc chết => giống tình huống cả con người lẫn engineer đều muốn dùng alien làm vũ khí nhưng đều chết về tay đám Xenomorph.

Nói chung mình thấy ẩn dụ này nghe thì đắc đíp nhưng cũng k phải đắt giá lắm, vì k phù hợp với bối cảnh và mạch phim. Nên cũng k cần lăn tăn về ý nghĩa nó làm gì cho mệt.
 
có xem lại cái clip crossing , mình nghĩ thế này :

Cũng chưa chắc là David tạo ra xenomorph hoàn toàn

https://www.youtube.com/watch?v=2XSzKZNF9jw&t=4s

trong cái clip crossing này mấy giây cuối sau khi David cho Shaw ngủ đông nó có nói là " i learned their way and i awaited " => có thể suy ra là trên con đường tới hành tinh engineer David đã học được cách chế tạo xenomorph từ engineer chăng !!! Điều này có thể lí giải sự xuất hiện của tàu Engineer trên LV -426 chứa trứng xenomorph
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Sịp đỏ mà bị dính ấu trùng chui vào tai mũi họng kiểu đó liệu chết được không nhỉ.
 
chui vào mũi là đủ, mũi thông với khí quản, khí quản thông tới phổi :-?
 
Thằng Walter là đời sau mà cùi vãi, đúng là bản update lỗi.
Mạnh hơn, công nghệ cao cấp hơn bị cái ngu hơn không ranh mãnh, còn thằng David gần như sống lâu năm thành tinh rồi.
 
Không đục thủng ra được nhưng ăn lục phủ ngũ tạng bên trong được :5cool_bad_smelly:
cơ thể sịp 100% là kháng vật lý :5cool_big_smile: thậm chí là cơ thể còn có phát ra lớp năng lượng khoảng 1mm kháng vật lý ( giải thích cho vụ tại sao bộ quần áo bó không bị thủng)
shịp chỉ có duy nhất 2 điểm yếu 1 là đá xanh 2 là phép thuật
 
Con facehugger mà thả vào Sịp được thì cũng bị cơ thể sịp hấp thụ luôn.

Chưa kể tốc độ nó 1 là ko đủ nhanh, 2 là ko làm sịp ngủ dc để mà thả trứng =))

Cho thả vào Captain America thì may ra =))
 
18486453_1709546142396482_2008752189479600102_n.jpg
 
vừa đi xem xong, phim ko vó đoạn kể về con shaw và thằng david, chỉ có đoạn thằng david thả virus thôi ???

phim này nếu có phần 3 thì chắc là sẽ có war chứ nhỉ:-?
 
Con facehugger mà thả vào Sịp được thì cũng bị cơ thể sịp hấp thụ luôn.

Chưa kể tốc độ nó 1 là ko đủ nhanh, 2 là ko làm sịp ngủ dc để mà thả trứng =))

Cho thả vào Captain America thì may ra =))
cơ thể thằng captain tự kháng dc cả độc vampire thì phải?? thế thì cơ thể nó có chống dc virus này ko ???
 
Ngồi trên rạp vừa xem vừa chửi bọn nó cắt chả ra clg, chửi lũ phi hành đoàn ngu như bò, thêm hành động over the top của David (đang nói chuyện cái hôn hít :5cool_ops:)
Nói chung giải trí cũng dc, nhưng chắc xếp nó gần bét cả series quá, hơn cái bản Resurrection.
 
cơ thể thằng captain tự kháng dc cả độc vampire thì phải?? thế thì cơ thể nó có chống dc virus này ko ???
thằng Cap là peak của người, tức là nó chỉ hơn thằng Bat chút xíu thôi. Mà nếu còn là người thì kiểu gì cũng tèo, ko sớm thì muộn, độc nhiều quá cũng khó mà kháng
 
Back
Top