Alien : Covenant (2017)

chưa chiếu ở mĩ, doanh thu cuối tuần trê thê giới là 42 triệu
 
mong ko lỗ để có phần tiếp theo - cho dù ko đc nhu ý nhưng có phim coi cũng vui rồi
 
Vụ này mới làm mình ức chế nhất nè, cái khoản đồ bảo hộ thì con có thể xí xóa đc chứ cái vụ giảm sức mạnh bọn người ngoài hành tinh này thấy khắm thúi sao ấy :4cool_doubt::4cool_doubt:
đó có thể chỉ là một hành tinh được bọn Engineers gây giống chứ chưa chắc đã phải homeworld của chúng nó, dựa vào kích thước với màu da thì thấy khác hẳn so với bọn trong Prometheus
 
đó có thể chỉ là một hành tinh được bọn Engineers gây giống chứ chưa chắc đã phải homeworld của chúng nó, dựa vào kích thước với màu da thì thấy khác hẳn so với bọn trong Prometheus
uh
hẳn là các phần sau sẽ giải thích thêm
 
David nó thèm vào mà muốn giống Weyland. Nó chả coi thường Weyland ấy chứ
 
David nó thèm vào mà muốn giống Weyland. Nó chả coi thường Weyland ấy chứ
từ cái đoạn mà nó nói là con người sẽ chết,nhưng robot sẽ sống mãi là biết nó manh nha cái tư tưởng tao cao đẳng hơn mày trong đầu rồi =))

ta nghĩ giờ mục đích của nó là diệt chủng human và bọn engineer sau đó sẽ thành đấng sáng thế bằng cách tạo ra bọn alien :-?
 
Mới coi về, sau đây là vài cảm nhận:

- Mặt hình ảnh như đặc sản, cắt thế để làm gì? Đã để cảnh máu me kinh dị là cái đầu, lại cắt cảnh đục cơ thể, đù má.
- Âm thanh: Khoái tiếng súng trong phim, nhưng một số đoạn nhạc thì không hợp lắm
- Nội dung: So với Prometheus thì không thể nói là hay hơn, hay dở hơn, mặt hành động hơn hẳn, nhưng mặt khơi gợi tò mò thì không bằng.
- Nhiều cảnh hơi ghê, như cảnh David đâm Walter, cứ để thằng Walter mất kiếm soát bình thường được rồi, tự nhiên thấy mắt trắng dã rồi tay chân co quắp nhìn kinh vl. Cảnh cái đầu trên hồ nước lặp lại 3 lần nhìn cũng ghê vãi ra.
- Anh David đúng bệnh, từ phần trước đã âm thầm thử nghiệm lên người Shaw, phần này còn cuồng sát bệnh hoạn hơn nữa. Mà ai bảo David yêu Shaw? Yêu mẹ gì mà thử nghiệm toang hoác cơ thể người mình yêu, rồi còn lưu trữ làm mẫu vật, còn vẽ lại cảnh người yêu bị chết ghê rợn như thế.
- Cảnh chị main chiến đấu trên tàu con, sao không để thằng Walter (David) ra giết con Alien mà phải tự xách súng ra chiến đấu còn hơn cả siêu nhân thế? Lớ ngớ động cơ nó thổi cho thành tro thì sao?
- Tại sao con Xenomorph lại đập bể camera lúc nhìn thấy David dù con trước thì không như thế?

Mà bà con cho hỏi cuối phim có đoạn "tri ân Emile Payne" là ai thế?
 
cái dị là david nó giao tiếp đc với alien :D
rất bình tĩnh
 
Mới coi về, sau đây là vài cảm nhận:

- Mặt hình ảnh như đặc sản, cắt thế để làm gì? Đã để cảnh máu me kinh dị là cái đầu, lại cắt cảnh đục cơ thể, đù má.
- Âm thanh: Khoái tiếng súng trong phim, nhưng một số đoạn nhạc thì không hợp lắm
- Nội dung: So với Prometheus thì không thể nói là hay hơn, hay dở hơn, mặt hành động hơn hẳn, nhưng mặt khơi gợi tò mò thì không bằng.
- Nhiều cảnh hơi ghê, như cảnh David đâm Walter, cứ để thằng Walter mất kiếm soát bình thường được rồi, tự nhiên thấy mắt trắng dã rồi tay chân co quắp nhìn kinh vl. Cảnh cái đầu trên hồ nước lặp lại 3 lần nhìn cũng ghê vãi ra.
- Anh David đúng bệnh, từ phần trước đã âm thầm thử nghiệm lên người Shaw, phần này còn cuồng sát bệnh hoạn hơn nữa. Mà ai bảo David yêu Shaw? Yêu mẹ gì mà thử nghiệm toang hoác cơ thể người mình yêu, rồi còn lưu trữ làm mẫu vật, còn vẽ lại cảnh người yêu bị chết ghê rợn như thế.
- Cảnh chị main chiến đấu trên tàu con, sao không để thằng Walter (David) ra giết con Alien mà phải tự xách súng ra chiến đấu còn hơn cả siêu nhân thế? Lớ ngớ động cơ nó thổi cho thành tro thì sao?

Mà bà con cho hỏi cuối phim có đoạn "tri ân Emile Payne" là ai thế?
mi đi cắt nghĩa định nghĩa ''yêu'' của 1 thằng điên thì chỉ có fail thôi,mà thực ra thằng david nó làm éo gì biết ''yêu'' là gì,nó chỉ cho rằng nó có cảm xúc ''yêu'' thôi=))

thằng david lúc đó có mỗi 1 tay,thế thì đánh đấm cái gì 8-}
 
Walter
Thằng này thế hệ sau, có nâng cấp tự hồi phục da. Vậy mà đoạn thằng David vào để con kia bấm mặt như đúng rồi mà ko hề hay biết còn cười hề hề, bọn này ngu thật =))
 
Về cái thuyết vũ khí hủy diệt:
Nhìn thì cũng kinh nhưng có vẻ vớ vẩn với làm màu bỏ cha, nghiên cứu vũ khí dạng hột nhân nguyên tử gì nó lại không nhanh gọn hơn việc thả quái vật xuống gặm nhấm dần 1 hành tinh à (trình độ bọn engineer cũng dư sức)? hoặc là bọn engineer này quá sadism 8-}
 
Nói chung Plot tách biệt nhiều năm nên làm lại thấy đuối hẳn .
 
Về cái thuyết vũ khí hủy diệt:
Nhìn thì cũng kinh nhưng có vẻ vớ vẩn với làm màu bỏ cha, nghiên cứu vũ khí dạng hột nhân nguyên tử gì nó lại không nhanh gọn hơn việc thả quái vật xuống gặm nhấm dần 1 hành tinh à (trình độ bọn engineer cũng dư sức)? hoặc là bọn engineer này quá sadism 8-}
tạo bom nguyên tử thì phá hỏng cả môi trường rồi còn đâu, :3cool_nosebleed:
 
Tụi Engineer thiên về công nghệ sinh học mà. Tụi nó nghiên cứu tụi Alien để chế tạo vũ khí sinh học (chưa xong thì gặp tai nạn, Prometheus ko giải thích tai nạn gì? ) nên ko thể nói Engieer ko điều khiển Xenomorph. :3cool_nosebleed:

Xenomorph là sp của David, chứ Engineer đã chế tạo thành công vũ khí sinh học của tụi nó đâu. Thêm nữa, đúng là tụi Engineer thiên về bảo vệ môi trường, chọn cách tấn công sinh học, môi trường ko bị tác động tiêu cực:3cool_nosebleed:
 
tạo bom nguyên tử thì phá hỏng cả môi trường rồi còn đâu, :3cool_nosebleed:
Bom nguyên tử chỉ là ví dụ, phải nhìn rộng ra là 1 siêu vũ khí gì đấy có sức phá hủy nhanh, rộng, gọn mà ko nhất thiết phải gây ô nhiễm
Chơi vũ khí sinh học kiểu này rất dễ phản dam, mà thực tế là cái thằng engineer phần trước cũng đã nếm mùi bị rape bởi sản phẩm của chính nó rồi đấy thôi

Tuy nhiên phim đã muốn hướng bọn nào vào khả năng sinh học của bọn nó thì đành chịu
 
Back
Top