Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
theo logic thì 1 chủng tộc cao cấp như vậy ko thể nào ko có các thủ đoạn để đối phó tình huống khẩn cấp khi trong địa bàn của mình có vấn đề , tuy nhiên tình trạng của bọn engineer cho thấy trừ cái bãi đáp ra thì chỗ ở của chúng nó chả khác quái gì thời kỳ đồ đáCái vụ bọn Eng không đề phòng bị úp sọt hình như là vì David nó đáp bằng phi thuyền của chính bọn E nên bọn nó tưởng là dân mình thì phải, chứ human đâu có phi thuyền dạng trăng khuyết như thế.
Chỉ thắc mắc là lúc thằng David cắt tóc thì thấy tóc nó đã hoa râm, mặt có nếp nhăn mà chẳng biết nó make up thế nào lại trẻ ra ngang thằng Wa được. Lúc nó nói chuyện với con aline là mình đã nhầm giữa 2 thằng nên cũng đoán lờ mờ sẽ có vụ trộm long tráo phụng gì đó rồi.
Điểm ức chế nhất đúng là ở mấy thằng chỉ huy óc chó thật. Thằng thuyền trưởng nửa mùa, khi thì cứng nhắc đến độ éo chịu làm đám tang, khi thì cảm tính tới độ đâm đầu đi thám hiểm trong khi nhiệm vụ là di dân. Thằng đen thì đâm đầu vào bão, mạo hiểm tính mạng của cả đoàn di dân chỉ để cứu mấy mạng mà có thể trong người nó dính mầm bệnh.
Cái vụ bọn Eng không đề phòng bị úp sọt hình như là vì David nó đáp bằng phi thuyền của chính bọn E nên bọn nó tưởng là dân mình thì phải, chứ human đâu có phi thuyền dạng trăng khuyết như thế.
Chỉ thắc mắc là lúc thằng David cắt tóc thì thấy tóc nó đã hoa râm, mặt có nếp nhăn mà chẳng biết nó make up thế nào lại trẻ ra ngang thằng Wa được. Lúc nó nói chuyện với con aline là mình đã nhầm giữa 2 thằng nên cũng đoán lờ mờ sẽ có vụ trộm long tráo phụng gì đó rồi.
Điểm ức chế nhất đúng là ở mấy thằng chỉ huy óc chó thật. Thằng thuyền trưởng nửa mùa, khi thì cứng nhắc đến độ éo chịu làm đám tang, khi thì cảm tính tới độ đâm đầu đi thám hiểm trong khi nhiệm vụ là di dân. Thằng đen thì đâm đầu vào bão, mạo hiểm tính mạng của cả đoàn di dân chỉ để cứu mấy mạng mà có thể trong người nó dính mầm bệnh.
theo logic thì 1 chủng tộc cao cấp như vậy ko thể nào ko có các thủ đoạn để đối phó tình huống khẩn cấp khi trong địa bàn của mình có vấn đề , tuy nhiên tình trạng của bọn engineer cho thấy trừ cái bãi đáp ra thì chỗ ở của chúng nó chả khác quái gì thời kỳ đồ đá
chủ yếu là vì vừa có tai nạn làm mấy chục người chết, trong khi để đi đến hành tinh theo lộ trình ban đầu lại phải ngủ mấy năm nữa, còn đi đến hành tinh kia thì không cần ngủ.
dựa theo hoạt động mà chúng nó làm khi xuống hành tinh thì hình như là xuống lấy mẫu để nghiên cứu và tìm nguồn phát tín hiệu thôi sau đó lại về origae 6 chứ ko phải là ở lại lâu dài nên mấy thứ mi nói chúng nó ko cần biết ngay , trước mắt chỉ cần biết 1 số đặc điểm của hệ sinh thái trên hành tinh thông qua mẫu vật thu thập dc thôiVấn đề tâm lý thì ai cũng hiểu, chỉ là hành động quá vội vàng và ẩu tả như vậy.
Muốn biết 1 hành tinh có ở được không thì phải theo dõi và đòi hỏi nghiên cứu khá lâu mới có thể quyết đinh được. Hành tinh này vốn là bị sót, lúc trước tìm không thấy nó, bây giờ đi qua thì bắt sóng, mặt dù hệ sinh thái phù hợp nhưng biết đâu nó có chu kỳ thay đổi nên lúc trước mới không phát hiện được. Và nguy cơ tiềm ẩn như mấy con quái chỉ là 1, như trong Intersetella có 1 trường hợp có hành tinh đáp xuống nước chỉ tới gối nhưng vài phút sau thì sóng thần kéo tới đập cho sml đấy.
Nhấn mạnh tàu đấy là tàu di dân, không phải tàu thám hiểm, nghiên cứu hay tàu chiến tàu hàng các kiểu mà có thể đổi lộ trình như vậy được.

dựa theo hoạt động mà chúng nó làm khi xuống hành tinh thì hình như là xuống lấy mẫu để nghiên cứu và tìm nguồn phát tín hiệu thôi sau đó lại về origae 6 chứ ko phải là ở lại lâu dài nên mấy thứ mi nói chúng nó ko cần biết ngay , trước mắt chỉ cần biết 1 số đặc điểm của hệ sinh thái trên hành tinh thông qua mẫu vật thu thập dc thôi![]()
là phần phim này đó bác, bác đi coi chưa :) coi rồi sẽ hiểuCái alien vs couple lF phim gì vậy csac bác ?
3 - Quyết định xuống hành tinh đó vì cả bọn ớn phải ngủ đông rồi, cái hành tinh này gần hơn nên không phải ngủ. Nếu chỉ xuống xem qua rồi đi thì đằng nào chả phải ngủ lại, thôi thì đi phứt tới O6 cho khỏe chứ ghé qua lại kéo thêm mấy tuần đi về nữa còn gì.
Thà là nói sau vụ tai nạn thì hệ thống kén ngủ nó bị chập điện thế nào đó, muốn ngủ cũng ko được thì còn chấp nhận được.ta thì nghĩ là bọn đấy bị đoạn tuyệt tri thức rồi, nhìn cái khu chúng nó ở ko thấy có dấu vết công nghệ cao ( cái phòng của thằng david toàn đồ nghề của nó có cái gì nhìn giống như thiết bị công nghệ cao của người ngoài hành tinh đâu) . nói đơn giản thì cái con tàu của thằng david cũng giống kiểu đồ vật truyền thuyết với chúng nókhông thể nói là vì tàu của bọn eng nên bọn nó không phòng hờ được.Chugnr tộc phát triển vượt bậc chứ phải thời phong kiến đâu.Như bây giờ mấy tàu thám hiểm lúc quay về người ta cũng kiểm tra bằng đủ thể loại rồi mới cho tàu vào,mà cũng vào trong khu cách ly.Thấtuwj nếu bác đạo diễn vs biên kịch mà cho đó là tụi eng thiệt thì quá xem thường người xem.
Theo mình có thể đặt ra là đó chỉ là một vương quốc nhỏ nghèo nàn của bọn eng.Giống như Libya ở trái đất ấy


