Alien : Covenant (2017)

Các bạn không thấy phim kinh dị đều có nhân vật dạng ngu vkl thế à. Nó là core của thể loại kinh dị giết chóc rồi. Đẹp, ngu: chết. Ngu, tò mò: chết. Chịch nhau: chết. Đi đái: chết. Hăng máu, ngu: chết. Nói chung cái ngu nó làm cho phần kinh dị tăng cao vì chính bọn ngu sẽ la hét và hoảng sợ rất nhiều, tăng sự đáng sợ của phim. Chứ bọn thông minh thì vừa phát hiện ra thằng lính bị kí sinh: Đã cô lập bệnh nhân, tiến hành khảo sát, phun hóa chất diệt sinh vật lạ, đã phát hiện dạng sinh vật sống ngoại lai, tiến hành lập rào chắn, chuẩn bị chiến đấu... thế thành mịa phim khoa học pha hành động rồi.
cái đứa con gái chả cô lập thằng bị kí sinh đầu tiên và đứa con gái vợ thằng thuyền trưởng đấy còn gì,khảo sát thì chúng nó đã tiến hành rồi,phun hoá chất diệt sinh vật lạ kiểu gì khi chúng nó còn chưa biết hết về cái hệ thống sinh thái tuỳ tiện phun thì nó làm hỏng hết cả hệ sinh thái à , còn cái vụ tiến hành lập rào chắn với chuẩn bị chiến đấu là hình thức tác chiến của quân đội hoặc lính đánh thuê còn bọn phi hành đoàn này là nhà khoa học dc huấn luyện để đến 1 hành tinh đã dc khảo sát kỹ chứ ko phải 1 hành tinh có cả đống quái vật nên mấy cái hình thức tác chiến mi nói ko cần thiết với chúng nó
 
Đó là mi đứng trên phương diện 1 người xem điện ảnh khó tính và box này phần lớn cũng thế, chứ ta ra rạp chúng nó la hét che mặt quá trời, phần đông khán giả bình dân đều bị kích thích bởi sự ngu dốt của các anh, bởi chính họ cũng sẽ hành động như thế.
 
Quan trọng nhất vẫn là kịch bản, đâu bắt buộc phải giảm trí thông minh các nhân vật. Như trong Alien1,2,3 các tình huống hiểm nghèo đều do bắt buộc không thể khác được nên các nhân vật đều phải đâm đầu vào chứ đâu có như 2 phần mới này.
 
Đó là mi đứng trên phương diện 1 người xem điện ảnh khó tính và box này phần lớn cũng thế, chứ ta ra rạp chúng nó la hét che mặt quá trời, phần đông khán giả bình dân đều bị kích thích bởi sự ngu dốt của các anh, bởi chính họ cũng sẽ hành động như thế.
,chúng nó có phải lính méo đâu ( cũng chả phải lính đánh thuê còn đã từng trải qua chiến tranh chưa thì ko biết) tự dưng phải đối mặt với tình huống kiểu đấy ko hét mới là lạ mà thực ra cũng chỉ có cái đứa con gái sửa cái phi thuyền với con vợ thằng thuyền trưởng hét thôi ?
 
Xem Life thấy còn đỡ hơn..... ngoại trừ lão đen phá game thì phđ phản ứng khá là tốt, k có chỗ nào ngu đột xuất.

Còn cái phim này, kể cả bỏ qua mấy lỗi kỹ thuật (vd k mặc đồ bảo hộ,...) như các b nói thì t vẫn thấy có 2 chỗ sau là nv tụt IQ xuống mức đéo thể đỡ được:

- Nguyên cái đoạn backburster đầu tiên: mẹ y tá nhìn thấy con alien sắp ngoi ra thì cứ chạy qua, chạy lại, chạy qua, chạy lại..... giữa cái phòng y tế và chỗ để bộ đàm để update tình hình cho bọn trên tàu. Thừa thời gian thế thì lôi mẹ cái bà còn sống trong phòng ra cách ly chỗ khác cho nhanh (mà mẹ y tá cũng phải cách ly cả chính mình nữa nhé, nhưng vụ này tạm k bàn tới). Chạy đến chóng cả mặt mới biết đường xách khẩu súng về để tỉa con kia. Thấy con alien thì lại vấp vào vũng máu té sm. Chạy ra được khỏi cái phòng thì kẹt chân vào cửa đi tong mắt cá. Đụng con alien thì k dụ nó ra ngoài chỗ sáng mà bắn mà cứ đứng trong cái chỗ tối để bắn. Lại còn là bắn bên trong tàu ngay cạnh chỗ mấy cái khối nổ. Y như rằng nổ banh mẹ cả cái tàu luôn... :6cool_surrender:

Mà đoạn sau ông chồng còn bảo là bình thường bà y tá k phải người dễ hoảng loạn nhé. Nói mà éo tin được luôn :3cool_nosebleed:

- Đoạn facehugger của lão cơ trưởng: gặp con alien đang cắn xé cái em bị chặt đầu thì thấy thằng David âu yếm với con đấy. Chỗ này quá là đáng ngờ vãi ra rồi mà sau đấy ông này vẫn còn đi theo thằng David. Trong khi các b gặp 1 con quái vật ăn thịt bạn của mình... rồi gặp 1 thằng nói chuyện với con quái vật đấy như cha nói với con, con quái vật cũng k tấn công nó thì có ai dám nghĩ thằng đấy là đồng minh của mình nữa ko ? Lại chả bắn bỏ mẹ nó đi hoặc chạy nước rút khỏi chỗ đấy trong 5s. Ông này đi theo nó xuống tầng hầm đã đành, đằng này nó chỏ vào cái kén con facehugger bảo nhìn thì cũng nhìn :7cool_waaaht::7cool_waaaht: Khôn vãi cả....
 
Xem Life thấy còn đỡ hơn..... ngoại trừ lão đen phá game thì phđ phản ứng khá là tốt, k có chỗ nào ngu đột xuất.

Còn cái phim này, kể cả bỏ qua mấy lỗi kỹ thuật (vd k mặc đồ bảo hộ,...) như các b nói thì t vẫn thấy có 2 chỗ sau là nv tụt IQ xuống mức đéo thể đỡ được:

- Nguyên cái đoạn backburster đầu tiên: mẹ y tá nhìn thấy con alien sắp ngoi ra thì cứ chạy qua, chạy lại, chạy qua, chạy lại..... giữa cái phòng y tế và chỗ để bộ đàm để update tình hình cho bọn trên tàu. Thừa thời gian thế thì lôi mẹ cái bà còn sống trong phòng ra cách ly chỗ khác cho nhanh (mà mẹ y tá cũng phải cách ly cả chính mình nữa nhé, nhưng vụ này tạm k bàn tới). Chạy đến chóng cả mặt mới biết đường xách khẩu súng về để tỉa con kia. Thấy con alien thì lại vấp vào vũng máu té sm. Chạy ra được khỏi cái phòng thì kẹt chân vào cửa đi tong mắt cá. Đụng con alien thì k dụ nó ra ngoài chỗ sáng mà bắn mà cứ đứng trong cái chỗ tối để bắn. Lại còn là bắn bên trong tàu ngay cạnh chỗ mấy cái khối nổ. Y như rằng nổ banh mẹ cả cái tàu luôn... :6cool_surrender:

Mà đoạn sau ông chồng còn bảo là bình thường bà y tá k phải người dễ hoảng loạn nhé. Nói mà éo tin được luôn :3cool_nosebleed:

- Đoạn facehugger của lão cơ trưởng: gặp con alien đang cắn xé cái em bị chặt đầu thì thấy thằng David âu yếm với con đấy. Chỗ này quá là đáng ngờ vãi ra rồi mà sau đấy ông này vẫn còn đi theo thằng David. Trong khi các b gặp 1 con quái vật ăn thịt bạn của mình... rồi gặp 1 thằng nói chuyện với con quái vật đấy như cha nói với con, con quái vật cũng k tấn công nó thì có ai dám nghĩ thằng đấy là đồng minh của mình nữa ko ? Lại chả bắn bỏ mẹ nó đi hoặc chạy nước rút khỏi chỗ đấy trong 5s. Ông này đi theo nó xuống tầng hầm đã đành, đằng này nó chỏ vào cái kén con facehugger bảo nhìn thì cũng nhìn :7cool_waaaht::7cool_waaaht: Khôn vãi cả....

Cái yêu cầu đầu tiên của 1 phi hành gia là phải có năng lực ứng biến và hoạt động độc lập cực tốt. Nhóm này là phi hành đoàn mà amateur vớ vẩn thế thì 2000 con người trong tàu không chết vì đám xenomorph thì rồi cũng chết vì sự cố vớ vẩn nào đó thôi. :1onion75:

Y tá kiêm phi công mà thấy người bệnh sợ, có biểu hiện lạ sợ cuống + hoảng loạn như thế thì làm sao gánh được các vấn đề về sức khỏe? Thêm vào đó nếu tính bình tĩnh thấp thì khi bay gặp sự cố làm sao mà xử lý? Cơ bản là đã fuck up khi xây dựng tính cách cho các nhân vật rồi.
 
Mời chi bộ vào đọc và góp ý cho kịch bản sửa lại của mỗ :3cool_shame:

Phim nên sửa lại kịch bản như thế này thì sẽ bớt fail về cảm tính ngu học của phi hành đoàn.
Covenant là một phi hành đoàn khảo sát + thám hiểm, được gửi tới khảo sát địa chất + điều kiện sinh thái của Origae-6, một hành tinh được cho là có điều kiện và tiềm năng lớn để trở thành một thuộc địa.

Kết quả khảo sát thuộc địa chấp nhận được, phi hành đoàn báo về, trái đất gửi tàu di cư gồm 2000 người đi lên Origae-6.

Trong quá trình Covenant trở về trái đất, khi đang tiến hành sạc năng lượng thì bị dính bão vũ trụ, tàu gặp sự cốkhông đủ khả năng sửa chữa để tiếp tục một hành trình dài trở lại trái đất, cơ trưởng xin tiếp viện và do nằm trong cùng lộ trình tàu di cư sẽ đi ngang qua nên cơ trưởng quyết định sẽ chờ tàu di cư đi qua để tiếp tế, cứu nạn.

Trong quá trình chờ tàu di cư tới tiếp tế, Covenant vô tình tiếp nhận được tín hiệu lạ, chuyện kỳ quái là giải mã tín hiệu thì đó lại là một bài hát của loài người ở trái đất, truy suất nguồn gốc tín hiệu thì nó được gửi đi từ một một hành tinh nằm trong vùng xanh của hệ sao gồm 5 hành tinh, nhiều tiềm năng hỗ trợ sự sống. Cơ trưởng và phi hành đoàn quyết định tìm hiểu nguồn gốc tín hiệu, đồng thời thành lập đội khảo sát thám hiểm, sự dụng tàu đổ bộ để khảo sát và đánh giá tiềm năng trở thành thuộc địa của hành tinh này.

Trong quá trình thám hiểm, đội khảo sát chia thành 2 đoàn, một đoàn đi khảo sát địa chất + tìm tới tận vị trí nguồn phát ra tín hiệu lạ kia, số còn lại gồm 1 nhà sinh vật học, y tá kiêm lái tàu và một nhân viên an ninh ở lại khu vực gần tàu để khảo sát sinh thái. Trong quá trình khảo sát sinh thái, nhà sinh vật học thu thập được một số loại thực vật và đặc biệt không thấy có động vật sống, mặc dù điều kiện về khí quyển và hệ thực vật gần như tương đồng với trái đất. Nghi ngờ điểm kỳ lạ này của hệ sinh thái, nhà thực vật học quyết định đem vài mẫu vật về phòng thí nghiệm dã chiến trên tàu đổ bộ để kiểm tra. Trong quá trình xem xét một loại thực vật hình cầu, giống nấm, một chút bào tử nấm màu đen bay ra, và bám lên vai áo bảo hộ của cô. Khi kiểm tra xong, nhà thực vật học tháo kính bảo hộ, và khẩu trang ra, chợt nhìn thấy một chút bụi đen trên áo, trong vô thức, cô chạm tay vào, bụi bào tử bay nhẹ lên, có một đám tụ lại rất nhỏ, chui vào lỗ tai nhà thực vật, cảm thấy hơi rùng mình, nhà thực vật học không biết mình đã bị lây nhiễm.

Đoàn khảo sát địa chất tiến tới gần vị trí được cho là nguồn phát tín hiệu, họ rất ngạc nhiên trước khung cảnh nơi đây, nguồn phát tín hiệu có vẻ như từ một dạng tàu du hành vũ trụ hình lưỡi liềm,tuy nhiên nó đã bị hỏng nặng sau va chạm và bên cạnh xác tàu, mọc rất nhiều dạng thực vật giống hoa, có màu tím biếc, rất bắt mắt. Vì tò mò, một nhân viên an ninh đi phía sau vô thức bỏ mặt nạ bảo hộ, kéo một bông lên ngửi, cơ trưởng trông thấy, chưa kịp ngăn cản thì anh ta đã hít một hơi... Cơ trưởng mắng anh ta té tát vì vi phạm quy định an toàn, nhưng anh ta thì lại cho rằng cơ trưởng đã quá cẩn thận... Tiếp tục tiến vào trong xác tàu vũ trụ đã hỏng kia khám phá... (đoạn này giống trong phim) cơ trưởng nhận được điện đàm thông báo nhà sinh vật học ở tàu có biểu hiện lạ về sức khỏe, cả nhóm tức tốc quay trở về vị trí đổ bộ, trên đường đi, nhân viên an ninh khi nãy cũng bỗng dưng có biểu hiện lạ...

Đoạn kế tiếp có thể diễn biến gần giống trong phim. Neomorph sinh ra, giết chết nhà thực vật học, viên phi công kiêm y tá cố gắng cứu chữa cho nhà thực vật học, sau đó bị Neomorph giết chết, nhân viên an ninh của nhóm này sử dụng súng bắn trùng Neomorph nhưng lại khiến máu acid gây thủng sàn tàu và thủng tới khoang nhiên liệu, gây nổ tàu.

Đoạn tiếp có thể diễn biến giống trong phim nhưng sửa lại để cơ trưởng bớt ngu đi một chút.

Tới đoạn cuối, David giả dạng Walter, cùng 2 thành viên sống sót của phi hành đoàn là Daniel và Râu xồm quay lên tàu thám hiểm được neo ở quỹ đạo, ở đây, họ quay về kén ngủ, chờ tới lúc tàu di cư đi ngang qua.

Những người sống sót của Covenant cuối cùng cũng chờ được tàu di cư tới đón. Nhưng bất ngờ lần nữa, chào đón họ lại là một android giống hệt Walter và David, phi hành đoàn của tàu di cư vẫn đang trong chu kỳ ngủ đông. Tàu phát hiện dạng sống lạ, trong lúc hỗn loạn, Daniel cùng Râu xồm và android của tàu di cư dồn Protomorph thì Walter giả lại lén hủy quy trình đánh thức phi hành đoàn, khiến họ bị rơi vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Trong quá trình dụ và đẩy Protomorph ra ngoài không gian, android của tàu di cư bị cuốn theo...

Kết như trong phim.
 
Cả phim chỉ tiếc em gái mặt xinh nhất phim nhưng khúc cuối lộ vếu bé quá:2cool_sad:
 
phim như đặc sản, thằng captain ăn hại nhất cả seri.
Team ưu tú nhận sứ mệnh cao cả toàn bọn ho lao xàm xí.
Mạch phim xàm xí khi thằng David nó trổ điên, mà éo hiểu sau biến cố đó mà bọn trong team tách ra xa đến nổi con kia la hét éo ai care, tới thằng cap sau khi bị úp cũng éo ai biết .
Éo trả lời câu hỏi sao bọn engineer lại muốn giết loài người.
Mấy cái kén của bọn Xenom thường do con queen đẻ ra , rồi nó đâu rồi? Hay thằng David tự đẻ ra ?
 
Lại thêm anh David dạy thổi kèn nhìn gay vãi ra, rồi cái quần què gì cố gắng để được công nhận thì phải biết cách tự sinh sản, cái đm biến thái cấp cuối của một thằng người máy.
 
giờ mà vẫn có đứa bênh độ ngu của phi hành đoàn à, nếu phải cố tình cho ngu như vậy có phải là kịch bản kém không? Ngay chính cái phim Alien gốc cái đoàn của nó chỉ là mấy đứa chở hàng thôi, mà so sánh cách xử lí tình huống, chống lại con Xeno như thế nào? Có đứa nào ngu như Prometheus hay Covenant không? Cái phần 2 là space marine nên không bàn
 
Mịa nhìn cái áo cái quần mình méo tin là đám người đi khai hoang bằng công nghệ cao, đm cũng sắm con bot mà nó đi sau cùng và chỉ có một nhiệm vụ ở nhà canh tàu với cái con chết dẵm ngu si tự bắn nổ tàu.

Đm đi lấy mẫu nước bằng xi ranh rẻ tiền còn thằng kia đi hút thuốc, wtf . Cái hành tinh mà quét một cái đã tự tin đi xuống khám phá với đống thiết bị nghèo nàn đến thảm hại, hay phần một là vì có boss nên đồ đạc khắm khá hơn. Có phải là chỉ vì tụi nó là nhà nghiên cứu , không đâu, một số tụi nó đào tạo chiến đấu nhưng cũng thua vì kẻ thù quá ghê gớm.

Lúc gặp thằng david cả đám éo có biểu hiện gì bất ngờ, cứ như quen nó từ lâu rồi. Rồi thằng này tự dưng cắt tóc, đọc thơ nói như thằng đang phê cần.

Rồi cái vụ lần lượt bị giết trong một cái phòng là éo tả nổi, sau khi gặp biến cố mà vẫn tự tách ra, hay nó nghĩ nhà thằng david có khả năng phòng thủ quái vật?

Nhiều đoạn làm rườm rà như ra đọc thơ văn, thổi kèn.

Trường đoạn david thả virus khiến dân tình hoang mang Vì không biết ảnh sẽ làm gì ghê gớm hơn, té ra là một thằng điên muốn quan hệ tình dục bằng miệng để sinh sản bằng việc giết chết con cái. Nhằm chứng minh ta đã sáng tạo ra một hình thức sinh sản kiểu mới, rằng ta không phải người máy nữa... cái đm nó té ra coi hơn cả tiếng vì một thằng điên à.

Có ai thấy kính chịu lực quá kém không
 
vừa coi xong 4 phần seri cũ,cảm giác choáng ngợp như bị ám ảnh bởi mấy con quái vật y như bà nhân vật nữ chính luôn,phần 3 phần 4 tuy hơi fail nhưng vẫn tậo cảm giác hoà nhập với tâm lý xuyên suốt các phần phim,vẫn hay hơn prometheus vs covernant.Tội nhất là con quái vật sinh ra cuối phần 4,kiểu như mục đích của nó là chỉ muốn tìm mẹ,việc nó giết người là vô thức nhưng Ripley ko thể để nó sống vì sợ nó sẽ biến thành một con quái vật như lũ alien kia,khúc hút nó ra khôgn gian tan xác nhìn con quái mặt thảm hại,ripley khóc thương mà đau cả ruột.

Coi mấy phần kia ghét lũ xeno bấy nhiêu thì khi xem hết phần này,bống dưng mình nghĩ,không lẽ nếu khôgn thuần hoá được thì không có cách nào để những loài quái thú này tự sống trọn vẹn trong thế giới của riêng chúng nó,mà cứ phải xen vô chuyện chugns nó để rồi ăn hành sml rồi lại nghĩ "giao hoan đất trời mẹ lũ quái vật khát máu"
 
vừa coi xong 4 phần seri cũ,cảm giác choáng ngợp như bị ám ảnh bởi mấy con quái vật y như bà nhân vật nữ chính luôn,phần 3 phần 4 tuy hơi fail nhưng vẫn tậo cảm giác hoà nhập với tâm lý xuyên suốt các phần phim,vẫn hay hơn prometheus vs covernant.Tội nhất là con quái vật sinh ra cuối phần 4,kiểu như mục đích của nó là chỉ muốn tìm mẹ,việc nó giết người là vô thức nhưng Ripley ko thể để nó sống vì sợ nó sẽ biến thành một con quái vật như lũ alien kia,khúc hút nó ra khôgn gian tan xác nhìn con quái mặt thảm hại,ripley khóc thương mà đau cả ruột.

Coi mấy phần kia ghét lũ xeno bấy nhiêu thì khi xem hết phần này,bống dưng mình nghĩ,không lẽ nếu khôgn thuần hoá được thì không có cách nào để những loài quái thú này tự sống trọn vẹn trong thế giới của riêng chúng nó,mà cứ phải xen vô chuyện chugns nó để rồi ăn hành sml rồi lại nghĩ "giao hoan đất trời mẹ lũ quái vật khát máu"

Phải giết nó thôi vì nó sẽ là con King, có khả năng huýt sáo cho bọn xenom đánh theo chiến thuật và khác queen là bản thân nó cũng chiến đấu tốt , mà cái tà thì gần cập bến rồi. Cũng tội bà ripley khóc quá troiè vì dù sao cũng là con, mà éo thuần được đâu nhé vì bản chất bọn nó là huỷ diệt mà.

Bản cũ nó sến nhưng bộ khung cơ khí của con xenom quá đỉnh , qua bản này thấy được rõ con xenom mà cảm giác nó dễ chết bởi đạn hơn bản cũ.
 
Lão Ridley đang đi vào lối mòn sai lầm như của lão George Lucas đã làm với trilogy prequel Star Wars ngày xưa. Đấy là có ý tưởng nhưng triển khai kịch bản thì như lềnh.

Đáng lẽ prequel của Alien nên xoáy sâu vào quan hệ giữa Loài người - Engineer - Xenomorph thì thỏa mãn người xem hơn là việc xây dựng hình ảnh một con android biến thái làm villain.

Giả dụ thằng David thành công rồi thì sao? Nó lên tàu, hấp diêm hết 2000 thằng đang ngủ đông trên Covenant, tạo ra một đội quân Xenomorph rồi tiếp theo sao? Build tàu, về thịt hết loài người ở trái đất (như cái kết của Aliens: Resurrection)thế là xong à? Chả đem lại cảm xúc mẹ gì cho người xem.
 
Mà ko rõ vai trò của thằng SJ nằm một đống trong phi thuyền alien 1 ngày xưa là gì nhỉ?Không lẽ lão Ridley đã tính tới Prometheus vs covenant từ cách đây gần 40 năm.Hay tính triẻn khai cốt truyện theo hướng đó thì phần sau giao cho cameron làm nên tịt.Mình nghĩ nếu ai mà lần đầu xem alien 1 thì chẳng hiểu vai trò của thằng SJ vs cái phi thuyền để làm gì cả,mà nói Ridley đã tính tới một cái kịch bản phim 40 năm sau thì nghe hơi khó tin
 
Mà ko rõ vai trò của thằng SJ nằm một đống trong phi thuyền alien 1 ngày xưa là gì nhỉ?Không lẽ lão Ridley đã tính tới Prometheus vs covenant từ cách đây gần 40 năm.Hay tính triẻn khai cốt truyện theo hướng đó thì phần sau giao cho cameron làm nên tịt.Mình nghĩ nếu ai mà lần đầu xem alien 1 thì chẳng hiểu vai trò của thằng SJ vs cái phi thuyền để làm gì cả,mà nói Ridley đã tính tới một cái kịch bản phim 40 năm sau thì nghe hơi khó tin
Công thức làm phim là phịa kịch bản, có lãi => phịa tiếp... Làm gì có chuyện tính tới kịch bản phim 40 năm sau?
 
Back
Top