All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
Nói thật, TM là GAY mà:((, tâm tình như con gái nên yêu đơn phương Hỏa, còn Hỏa chắc chỉ coi TM như đệ đệ của mình thôi, giống như Lôi, Ngang vậy hoặc cũng quan tâm che chở đặc biệt hơn 1 chút vì y biết TM yêu mình, tình cảm của Hỏa giống như là của 1 người a dành cho người e thôi chứ chắc chắn ko phải tình yêu (nếu mà yêu thì Hỏa cũng Gay nốt)
 
Nói thật, TM là GAY mà:((, tâm tình như con gái nên yêu đơn phương Hỏa, còn Hỏa chắc chỉ coi TM như đệ đệ của mình thôi, giống như Lôi, Ngang vậy hoặc cũng quan tâm che chở đặc biệt hơn 1 chút vì y biết TM yêu mình, tình cảm của Hỏa giống như là của 1 người a dành cho người e thôi chứ chắc chắn ko phải tình yêu (nếu mà yêu thì Hỏa cũng Gay nốt)
Thế trước giờ có đọc truyện không mà vào đây phán bậy thế này :-w
18537812.jpg
 
Thì cũng thành thịt băm rồi nhận dạng được chết liền
Ặc =((
"sau khi Lữ Bố chết, không ai biết số phận Điêu Thuyền ra sao..."
Chết
Đoạn quote phía trên là mô tả về cái chêt của ĐT ::(
 
haha, cái hình đó chẳng nói lên được gì, thế cậu nghĩ là Hỏa yêu TM? Tình cảm của Hỏa với TM rất sâu đậm, nhưng ko phải tình yêu, vì Hỏa biết TM là male, nếu yêu TM vậy ra Triệu Vân là thằng gay à?
 
nhưng lúc bị TM hôn Triệu Vân ko giãy nảy, ko gì cả... túm lại là anh đã chấp nhận :whew:
hay nói như thằng Akise: "Tui ko gay, chỉ là tình yêu thôi" :o
 
Gay mà được như TM thì tớ cũng cưới liền:'>. Có điều vụ giới tính này bàn mãi làm gì, TM chết khi cả đời chưa XXX với ai thì cũng ko xác nhận được là nam hay nữ
 
ko cứ phải xxx thì người ta mới phân biệt đc trai gái :whew:
 
dẹp chuyện giới tính này qua 1 bên đi, không thôi lại cãi nhau ỏm tỏi nữa, nếu còn ấm ức thì cứ chờ TG hoặc mấy bác dịch giả lên tiếng.
 
Ơ hay, truyền thống gay thời cổ đại hơi bị thịnh hành đấy [-x, đừng khinh [-x
 
Ơ hay, truyền thống gay thời cổ đại hơi bị thịnh hành đấy [-x, đừng khinh [-x

Long Dương Quân thời chiến quốc là một ví dụ thực tế điển hình.
.
___________Auto Merge________________

.
@ bác HPH: bài ấy em post chắc không hợp ý bác, bác cho em xin lỗi. Mà đấy cũng chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi, từ ngữ nhiều khi không có ý gì nhưng mà lại làm bác hiểu nhầm, có làm phật lòng bác thì em xin chịu. Em không hề có ý ém tài bác đâu, bác nghi oan cho em em ngại vãi đái :p

Tớ chẳng có cái ý nghĩ là cậu có ý 'ém tài' tớ. Chỉ là cậu nói nghe ko lọt lỗ nhĩ được. Nếu đơn giản là từ ngữ nó ko diễn đạt chuẩn ý của cậu thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát.
 
Long Dương Quân thời chiến quốc là một ví dụ thực tế điển hình.
từng nghe về vụ này trong phim Cỗ Máy Thời Gian, nghe nói chính bản thân Julius Cesar của La Mã cũng rất thích đàn ông đẹp :D
 
đọc TTK thấy HTL đúng là khổ với tay này :))
 
Đời sống thể dục ngày xưa nó phong phú lắm các bác ạ ~.~. Có giả thiết còn cho rằng nhân mã chẳng phải là sản phẩm của thần thoại mà là sản phẩm của nhân + mã, đủ thấy cái chuyện TM là M or FM nó chỉ bé bằng con kiến thôi :'> có mặt có lỗ là ok rồi
PS: Em thay mặt các bạn trẻ đưa ra ý kiến với bác PHP là...chúng em chẳng có ý kiến gì sất. Bác cứ làm sao cho thấy thoải mải là được. Chúng em trân trọng công sức bỏ ra của bác và bác Limas. Phải không các bạn
 
PS: Em thay mặt các bạn trẻ đưa ra ý kiến với bác PHP là...chúng em chẳng có ý kiến gì sất. Bác cứ làm sao cho thấy thoải mải là được. Chúng em trân trọng công sức bỏ ra của bác và bác Limas. Phải không các bạn
Tên người ta cũng viết sai, còn thay mặt cái gì ?:))

Trước đây có người nói TV là gái, bây h lại là Gay, chậc, đúng là thiên hạ đại loạn :D
 
Ngày xưa tại hạ nhớ là chúng ta ngồi đàm đạo về mưu kế trùng trùng, thiên tài mãnh tướng và bất thị nhân.
Ngày nay chúng ta bàn về vấn đề giới tính và sex.
Quả nhiên là theo kịp thời đại.
Nhớ thời oanh liệt nay còn đâu!
 
Thật ra vấn đề này cũng được bàn từ lâu lắm rồi :))

Thế mới gọi là : thời thế thiên hạ, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, bánh xe lịch sử, quay mãi ko thôi...
 
từng nghe về vụ này trong phim Cỗ Máy Thời Gian, nghe nói chính bản thân Julius Cesar của La Mã cũng rất thích đàn ông đẹp :D


Thời xưa kỹ nam cao giá hơn kỹ nữ nhiều. Nhà cực giàu, quý tộc, hoàng đế mới có tiền nuôi giai đẹp.

Vô đối nhất là các anh Hy Lạp, người ta bảo rằng xứ này là nơi đầu tiên xuất phát quan điểm "Tình yêu chân chính là phải giữa nam với nam" =))
 
Thế mới gọi là : thời thế thiên hạ, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, bánh xe lịch sử, quay mãi ko thôi...

Chính xác hơn là: 1 cá nhân ko thể ngăn nổi bánh xe lịch sử. Mưu kế trùng trùng, tâm cao khí ngạo, chiến thần võ thánh gì gì đó, cuối cùng cũng ko bằng giới tính của TM:)). Ngày hôm đó, ta thực sự đã thở dài 1 tiếng cho sự dung tục của mình:))
 
Vô đối nhất là các anh Hy Lạp, người ta bảo rằng xứ này là nơi đầu tiên xuất phát quan điểm "Tình yêu chân chính là phải giữa nam với nam"
Tình yêu cao đẹp là tình yêu ko có tình dục, tình yêu mà ko có tình dục = tình đồng chí, mà tình đồng chí thì giữa nam với nam là phải rồi :D
 
"Tình đồng chí" là thơ Chính Hữu. nhưng tự nhiên làm mình nhớ đến một nhà thơ khác: Huy Cận.
Thế các bạn có biết Huy Cận cũng bị đồng tính không?

Việc TM với Hỏa là đã rõ ràng trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên, còn sử với blah blah thì tại sao phải xoăn?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top