Tui vừa mới thử bản demo này...
Sau phi vụ phiêu lưu với em Nico ở bản cũ, bỏ bê công việc vì bận cứu thế giới nên công ty bị phá sản, George Stobbart trở về quê nhà, bắt đầu 1 cuộc sống mới trong 1 căn hộ tí hon, và bắt đầu làm ăn với thế giới ngầm,
Một ngày kia, George có 1 khách hàng là 1 cô gái, tóc vàng, khả ái, thạo đời, và mang nhiều rắc rối đến cho anh chàng.
Khởi đầu của bản demo, là lúc George đã chấp nhận yêu cầu của cô nàng Anna Maria gợi cảm là đi thu lại bản thảo đã bị chôm bởi 1 lũ đầu trâu mặt ngựa, núp đằng sau danh nghĩa là nhà máy sản xuất xúc xích Ý Martino's. George phải tìm cách đột nhập vào nhà máy để chôm chỉa lại tập bản thảo
Đồ họa
Chả đẹp hơn bản cũ là mấy, thế nhưng bản này lại nặng hơn, để chạy game trên Win XP cùng với FRAPS, bạn cần tổng cộng gần 600MB ram,(NFS Most Wanted cũng chỉ cần gần 500MB) cạc màn hình thì không yêu cầu nặng, bạn chỉ cần cạc lởm cũng chơi được.
Mô hình nhân vật và cảnh quan tương đối đơn giản, chân dung tạm được.khi biểu hiện cảm xúc thì chỉ thể hiện qua gương mặt chứ không kèm theo cử chỉ.Hiệu ứng ánh sáng và đổ bóng tạm chấp nhận được, Cử động của George khá là cứng.
Gameplay
Chắc bạn vẫn nhớ là ở phần 3 game có hệ thống action menu, dựa vào các phím ASDW để tương tác với mọi thứ.Phần này chả thấy đâu cả, mọi việc đều được thực hiện bằng chuột, kéo thùng không phải là túm lấy mà đẩy lung tung mà chỉ phải bấm chuột 1 phát là xong(Thất vọng!) Tuy nhiên bạn vẫn có thể điều khiển George bằng các phím mũi tên được.
Khi đưa chuột lên trên cùng màn hình sẽ có menu item, lần này chắc george làm ăn với gangsta phát đạt hay sao mà mới có thêm con PDA để ghi lưu ý, gửi email,...
Chả hiểu sao không Save được???
Âm thanh
Lồng tiếng tạm được, nhạc thì chỉ có lúc phát hiện ra cái gì quan trọng thì nổi lên để làm "ám hiệu" cho người chơi...
Hy vọng bản chính thức sẽ ngon lành hơn.
Một vài Screenshot, đẩy đồ họa lên cao nhất với 7600GT
Sau phi vụ phiêu lưu với em Nico ở bản cũ, bỏ bê công việc vì bận cứu thế giới nên công ty bị phá sản, George Stobbart trở về quê nhà, bắt đầu 1 cuộc sống mới trong 1 căn hộ tí hon, và bắt đầu làm ăn với thế giới ngầm,
Một ngày kia, George có 1 khách hàng là 1 cô gái, tóc vàng, khả ái, thạo đời, và mang nhiều rắc rối đến cho anh chàng.
Khởi đầu của bản demo, là lúc George đã chấp nhận yêu cầu của cô nàng Anna Maria gợi cảm là đi thu lại bản thảo đã bị chôm bởi 1 lũ đầu trâu mặt ngựa, núp đằng sau danh nghĩa là nhà máy sản xuất xúc xích Ý Martino's. George phải tìm cách đột nhập vào nhà máy để chôm chỉa lại tập bản thảo
Đồ họa
Chả đẹp hơn bản cũ là mấy, thế nhưng bản này lại nặng hơn, để chạy game trên Win XP cùng với FRAPS, bạn cần tổng cộng gần 600MB ram,(NFS Most Wanted cũng chỉ cần gần 500MB) cạc màn hình thì không yêu cầu nặng, bạn chỉ cần cạc lởm cũng chơi được.
Mô hình nhân vật và cảnh quan tương đối đơn giản, chân dung tạm được.khi biểu hiện cảm xúc thì chỉ thể hiện qua gương mặt chứ không kèm theo cử chỉ.Hiệu ứng ánh sáng và đổ bóng tạm chấp nhận được, Cử động của George khá là cứng.
Gameplay
Chắc bạn vẫn nhớ là ở phần 3 game có hệ thống action menu, dựa vào các phím ASDW để tương tác với mọi thứ.Phần này chả thấy đâu cả, mọi việc đều được thực hiện bằng chuột, kéo thùng không phải là túm lấy mà đẩy lung tung mà chỉ phải bấm chuột 1 phát là xong(Thất vọng!) Tuy nhiên bạn vẫn có thể điều khiển George bằng các phím mũi tên được.
Khi đưa chuột lên trên cùng màn hình sẽ có menu item, lần này chắc george làm ăn với gangsta phát đạt hay sao mà mới có thêm con PDA để ghi lưu ý, gửi email,...
Chả hiểu sao không Save được???
Âm thanh
Lồng tiếng tạm được, nhạc thì chỉ có lúc phát hiện ra cái gì quan trọng thì nổi lên để làm "ám hiệu" cho người chơi...
Hy vọng bản chính thức sẽ ngon lành hơn.
Một vài Screenshot, đẩy đồ họa lên cao nhất với 7600GT
thanks !
