Đăng kí từ 2 năm trước nè. Mới tuần rồi được tham gia CB của nó. Tình hình là cảm thấy không được như tưởng tượng cho lắm:
1. Do sever ở North US nên lag dã man, lái có cái xe mà bấm nút quẹo phải một lúc mới quẹo được. Cảm giác tự do không được thoải mái cho lắm, 2 bên Enforce với Gangs bình thường gặp nhau trên đường chả làm được gì nhau cả, chỉ có khi nhận Quest rồi thì mới bắn được nhau (VD: nếu Enforce nhận Q gỡ mìn thì bên Gangs phải ngồi phục kích thọt trộm

)
2. Đồ họa mặc dù tăng maximum nhưng thô dã man, căn bản là do cái thằng Designer tự nhiên nghĩ ra cái việc sợ PC chịu không nổi nếu đông người nên tự động giảm texture xuống ( Giả dụ 100 thằng trong thành phố thì coi như đồ họa còn xấu hơn cả San Andres, cho dù 99 tên còn lại... đang ở phương nào thì đồ họa vẫn bị giảm, nên nếu muốn hình ảnh đẹp thì phải đợi nó quit :( )
3. Quest còn bất cập lắm. Đơn giản như tui chọn bên Enforce này, có Quest giao phải bảo vệ cái nhà băng (trong 15 phút hoặc chỉ cần giết 5 mạng là xong). Nhưng bất cập ở chỗ mấy tên Gangs mới vào chơi nên toàn đi cướp xe vi vu ngắm cảnh nên bắt buộc phải ngồi đợi chúng nó. Mà mọi người cứ thử tượng tượng xem ngồi im một chỗ gần 5 phút không dám đi đâu là đã
chán rồi.
Do đang CB nên cũng không biết trước là sau này sẽ thế nào. Cái mình kết nhất là: mỗi người sẽ được mua một cái xe riêng, tự độ xe cho mình ( phần độ xe chi tiết như NFS Carbon xưa vậy!) . Cả thành phố mỗi người một cái xe lòe loẹt nhìn sướng lắm