All You Need Is Kill

  • Thread starter Thread starter _Knight_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Rita là 1 backup/ anten truyền. Phải giết Rita mới thoát lặp.
lại vớ vẩn rồi =)) rita là 1 người bình thường lấy quyền năng gì mà tạo được vòng lặp, kể cả là do lặp lại quá nhiều bị nhiễm cái gì đó, có thể nhận được tín hiệu từ sv thì cũng lấy năng lực nào để tạo ra vòng lặp =))

đã tìm được câu trả lời cho vấn đề này, đúng là thằng kei nó max hên =))
^
Trong mỗi trận, Rita đều loop đúng 1 lần (giết server không đúng cách) để tính toán thương vong sao cho có lợi cho phe mình rồi mới giết hẳn (giết server đúng cách), trận này cũng vậy.
Do mỗi lần loop của main, Rita lại mất trí nhớ nên cứ lặp lại việc giết không đúng cách đối với server (vì đối với cô ta, lần nào cũng là lần đầu tiên).
Thành ra vòng lặp của main cứ lặp lại hoài.
Nói cách khác main ăn may được sống lại là nhờ Rita chơi cái trò này.
[SPOIL]Nếu Rita vào trận là xử luôn thì main chết ngắc ở lần lặp thứ 2 rồi.[/SPOIL]
[SPOIL]
AYNIK_ch11_06.png
[/SPOIL]
 
Mình có thắc mắc nếu ko có dấu hiệu du hành thời gian thì làm sao não bị nhiễm trường talchyon, vì dữ liệu gửi về vẫn chỉ là não ở khoảng 30 tiếng trước thôi mà?
 
cái này ko phải là du hành thời gian mà phải gọi là đảo ngược thời gian mới đúng.
 
Mình có thắc mắc nếu ko có dấu hiệu du hành thời gian thì làm sao não bị nhiễm trường talchyon, vì dữ liệu gửi về vẫn chỉ là não ở khoảng 30 tiếng trước thôi mà?

Chắc là trường talchyon tác động như 1 dạng ký ức tiềm ẩm trên vỏ não, nên khi ký ức được gửi về thì tác động này vẫn được giữ nguyên. Loop ko giữ nguyên được trạng thái vật lý của não nhưng vẫn có thể thay đổi nó, nôm na như kiểu nhớ thêm cái gì thì vỏ não lại thêm 1 nếp nhăn ấy.
 
bài giải thích loop của nhóm MTO , các bác đọc khỏi cãi nhau nữa nhé :6cool_smile:
1/Cơ chế loop như thế nào?

-Mỗi bầy Gitai có 1 server và 1 số backup. Server có nhiệm vụ chỉ huy và lưu trữ dữ liệu, đồng thời send dữ liệu cho các backup. Khi server bị phá hủy, các backup lập tức cho phục hồi bằng cách phát luồng tín hiệu tachyon về quá khứ cho server.

-Việc loop này nhằm đảm bảo chiến thắng cho các Gitai, phòng khi server bị phá hủy hoặc cả bầy dính nuke chẳng hạn. Đây là lý do phe human phải cử lính ra đánh vì nếu thả nuke thì lúc nào cũng trượt.

-Có nhiều bầy Gitai, mỗi bầy có 1 con server nhưng các server không kết nối với nhau.



2/Làm sao để đột nhập vào loop?

-Con người có thể đột nhập vào loop của Gitai bằng cách có kết nối điện tử với server khi nó bị phá hủy. Hiểu đơn giản thì là lao vào dùng vũ khí meelee đập nó chứ thả bom thì không ăn thua.

-Cách làm này chỉ có tác dụng khi các backup của server chưa gửi dữ liệu về quá khứ tức là khi chưa có loop. Phải là người đầu tiên giết server thì mới đột nhập được.

-Sau khi là người đầu tiên giết server, ký ức của người loop sẽ được gửi cùng với các dữ liệu của Gitai về khoảng thời gian 30 tiếng trước. Lưu ý: chỉ có dữ liệu được send về, không có sự du hành thời gian của nhân vật, người ở trong loop khi tỉnh dậy là người có ký ức về loop nhưng chưa từng tham gia loop. Nói cách khác thì không có sự du hành thời gian, chỉ có sự nhìn thấy tương lai thôi.

-Khi đã có 1 người trong loop, ở những lần loop sau, dù có người khác giết server người đó cũng không thể đột nhập loop.

-Để thoát khỏi loop, phải theo quy trình

+Phá angten của server để không cho gửi thêm dữ liệu cho các backup.

+Giết các backup để không cho phục hồi server.

+Giết server để chấm dứt loop.

Sau khi hoàn tất quá trình này, loop chấm dứt.

-Người tham gia loop quá nhiều, do não phơi nhiễm trường tachyon nên bị tổn thương, dẫn tới nhức đầu.

-Khi có người tham gia loop, cuộc chiến trở thành cuộc đua chiến thuật, 2 bên tìm cách để giết đối phương. Nếu đến cuối trận mà server còn sống thì các backup sẽ không gửi dữ liệu, phe Gitai thắng. Ngược lại, nếu người nhập loop giết được hết server và backup thì dữ liệu sẽ không được gửi về, phe người thắng.



3/Loop đầu tiên của Rita diễn ra thế nào?

-Khi tham gia trận Florida, Rita đã là thành viên đội tinh nhuệ, khác hẳn Keiji là lính mới. Vì vậy việc cô hoặc các đồng đội giết được server là không khó khăn như Keiji.

-Rita vào loop, cô có thể giết server hoặc 1 đồng đội nào đó bắn chết server. Điểm mấu chốt là sau khi server chết, Rita cũng loop theo.

-Rita hiểu ra cơ chế backup, nghĩ ra quy trình thoát loop và thành công.

-Từ đó về sau, khi ra trận Rita luôn chỉ loop 1 lần, có nghĩa là:

+Lần đầu khi loop chưa diễn ra, Rita quan sát trận chiến, đánh giá thương vong, tìm và giết luôn server để đột nhập loop.

+Lần hai, sau khi loop 1 lần, Rita kiểm soát tình hình, hạn chế thương vong, sau đó làm theo quy trình và thoát loop.



4/Loop của Keiji diễn ra như thế nào?

-Trong lần đầu ra trận, khi Rita chưa kịp vào loop, Keiji đã vô tình giết server và đột nhập loop.

-Rita chưa vào loop, khi thông tin được gửi về, Rita không nhận được.

-Như vậy, mỗi lần Keiji loop về, chỉ mình anh giữ được ký ức, còn với Rita, mọi lần ra trận từ lần 1 đến lần 158 của Keiji đều là lần đầu như ở trên.

-Mỗi lần ra trận Keiji có thể chết hoặc không, điều này không quan trọng. Quan trọng là trong tất cả các lần, Rita đều giết server và khiến các backup gửi ký ức về cho Keiji. Keiji không biết điều đó nên cho rằng việc mình chết là nguyên nhân loop.

-Ở lần 158, Rita nhìn thấy cách Keiji chiến đấu và nhận ra đây là cách đánh của người đang ở trong loop, cô hỏi Keiji đây là loop thứ mấy. Không cần quan tâm chuyện gì xảy ra tiếp theo vì đang đánh nhau chả ai đứng lại tán gẫu cả. Một trong 2 người giết server để loop xảy ra.

-Lần 159 (chương 11), Keiji tới nói chuyện với Rita.



Tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu chịu khó đọc kỹ truyện và để ý các chi tiết là sẽ hiểu ra ngay vấn đề. Thế nhưng nhiều bạn lại bỏ qua chi tiết Rita có mặt trên chiến trường mà quy ngay cho Keiji là có năng lực lạ này nọ giống server làm tớ hãi hồn quá.

Phải nói rõ nhé: Keiji cực kỳ may mắn vì có mặt Rita trên chiến trường lúc đấy. Nếu như Keiji đột nhập loop mà không có Rita giết server trăm mấy chục lần đấy thì cuộc chiến kết thúc lâu rồi. Còn Rita có thể nói là 1 thiên tài khi chỉ vài năm trong quân ngũ đã lên được đội tinh nhuệ (elite force) nên mới tìm ra cách thoát loop. Trước Rita, cũng có thể từng có người khác nhập loop, thậm chí về sau cũng có người nhập loop nhưng họ không tìm được cách thoát ra, bị Gitai giết chết mà không kịp giết con server để loop.

Theo như bài giải thích này thì cứ mỗi lần bắt đầu trận chiến mới thì Rita phải tìm cách vào loop thì mới loop lại được, nhưng lần này đang định thế thì anh Kenji sướng lên chạy tới KS mất con sever -> Kenji vào loop. Dẫn tới việc kenji giờ là người nhận tín hiệu chứ k phải Rita -> Rita luôn đánh theo kiểu loop 1 của mình ( tức là đánh chết con trùm mà k theo đúng quy trình ) -> Kenji mới hồi sinh liên tục được :3
Nội dung truyện hay vãi nhưng truyện ra đúng lâu luôn :'(
 
nếu vô tình 1 lần lặp nào đó Rita hứng chí diệt sv đúng cách chứ ko loop thì anh Kei tèo luôn =))
 
ko có , vì Rita luôn luôn giết ko đúng cách lần 1 , và 159 lần của anh Kei vẫn là lần đầu của Rita
 
Phải nói là 1 hôm nào đó bôn Mimic hứng chí giết Rita là teo chi main! Nhưng có 1 điều vô lý là chả lẽ con server ở Nhật bản này imba đến mức main còn vô tình giết được mấy thằng ngu khác lại k giết được nó từ trước đến h ah :3 Đúng là truyện
nếu vô tình 1 lần lặp nào đó Rita hứng chí diệt sv đúng cách chứ ko loop thì anh Kei tèo luôn =))
 
thằng ken giết được cũng là vô tình tỏa sáng trước khi tèo,còn chiến thuật của loài người rất rõ ràng, quân nhật chỉ bao vây xung quanh tiêu diệt những con nhỏ lẻ, còn đội mĩ là mũi tấn công chủ lực , người diệt sv lúc nào cũng là Rita nên sẽ ko có chuyện người khác giết được sv.
 
đọc cmt các bác cuối cùng cũng thông não ra, h mới thấy truyện này hay thật, ko để ý là éo hiểu mô tê j hết
Nếu theo như MTO gt thì chỉ cần a main làm theo các bước như rita là thoát đc loop, thế mà trước đây có bác nào lại bảo để thoát đc loop lại phải kill rita:3cool_angry:
 
à mấy bác đó spoil từ light novel ra ý mà , anh main đánh lén trước khi chết nên ks server :6cool_smile:
 
em nghe được trà đá miễn phí mà mừng phát khóc :1cool_look_down: về Đà nẵng cũng có trà đà miễn phí này :1cool_look_down:
 
đọc cmt các bác cuối cùng cũng thông não ra, h mới thấy truyện này hay thật, ko để ý là éo hiểu mô tê j hết
Nếu theo như MTO gt thì chỉ cần a main làm theo các bước như rita là thoát đc loop, thế mà trước đây có bác nào lại bảo để thoát đc loop lại phải kill rita:3cool_angry:

Xem rồi sẽ biết thôi, còn giờ cứ cho là thế cũng đc =)
 
http://truyen.vnsharing.net/Truyen/All-You-Need-Is-Kill-MTO/12-Tan-cong?id=125602
Song rìu hợp bích :)) Cơ mà thế quái nào mà đánh xong hết rồi mà vẫn lặp thế :-??
SPOIL AHEAD
I caught my breath and the reality of the situation sank in. “What the **** are you doing?” Rita walked slowly toward me, battle axe swinging low, almost brushing the ground. She stopped, and her voice crackled over the comm link. Her high, delicate voice, so out of place on the battlefield: “What’s it look like I’m doing?” “It looks like you’re trying to ******* kill me!” “Humans perceive Mimic transmissions as dreams. Our brains are the antennas that receive those transmissions. But it’s not just one-way. Our brains adapt—we become the antennas. I’m not even looping anymore, but I’m still connected; I can still sense the server Mimic because I am still an antenna myself. The migraines are a side effect. You’ve had them, haven’t you?” “What are you talking about?” “That’s why the loop repeated last time, even though you destroyed the backups. You didn’t destroy the antenna—that was me.” “Rita, I don’t understand.” “It works both ways. If you become an antenna, the Mimics will still be able to loop. I’m an antenna. You’re trapped in a loop. You kill me, the loop doesn’t propagate. I kill you, it’s for real. Forever. Only one of us can escape.” None of it made any sense. I’d been a new recruit trapped in a time loop I didn’t understand. I’d prayed to become as strong as the Valkyrie I saw striding the battlefield. I’d gotten myself turned into a corpse countless times trying to follow in her footsteps, and after 160 tries, I’d finally earned the right to stand at her side. We’d fought together, laughed together, eaten lunch and talked bullshit together. I’d dragged myself through Hell to get near her, and now the world was going to tear us apart. It didn’t get much more fucked up than that. The same loop that had made me into the warrior I had become was going to kill me. “If humanity is going to win, we need someone who can break the loop.” Rita’s voice was cool and level. “Wait, there has to be—” “Now we find out whether that someone is Rita Vrataski or Keiji Kiriya.” Rita charged.
showthread.php
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top