Ám ảnh

Status
Không mở trả lời sau này.
ông già 70 rồi, trẻ trung gì nữa mà sợ, vật lộn ko lại đứa con gái 16 đâu!

vấn đề là sợ máu thôi, cái này phải tập từ từ thôi chứ ko có cách nào giải quyết nhanh.

vd như: thường xuyên xem phim bạo lực, kinh dị có nhiều cảnh máu me, ăn tiết canh ... thờ gian sau sẽ thấy bình thường!
 
Đã có giấy xét nghiệm của Viện ký sinh trùng TW.
Nhiễm virus Big Wind thế hệ thứ 2

P/s: Đọc đến đoạn này...
Vâng ạ. Em cũng đề phòng, nhưng ở nhà quê không có internet, nên em toàn phải sang mượn điện thoại của ông ấy để online, èo (máy toàn phim bậy kinh khủng)
... Next CMT đi !!!
 
Híc đọc comment của các anh em chẳng hiểu gì hết! Em đang nhờ mọi người giúp em xóa nỗi ám ảnh khủng khiếp khi nhìn thấy máu chảy từ cổ con gà.
 
Chuyện chẳng có gì đâu, lớn lên sẽ hết em ạ.

P/S: xin lỗi các mod trước, nhưng với cái giọng văn này mình dự là các huyền thoại đang tìm đường trở lại :-ss. Mong các mod cảnh giác cho !

Cùng chung nỗi ám ảnh về huyền thoại =))
 
Híc đọc comment của các anh em chẳng hiểu gì hết! Em đang nhờ mọi người giúp em xóa nỗi ám ảnh khủng khiếp khi nhìn thấy máu chảy từ cổ con gà.
Người ta hỏi rõ ràng thế này mà các bác cứ trả lời đâu đâu ấy :))
 
Híc đọc comment của các anh em chẳng hiểu gì hết! Em đang nhờ mọi người giúp em xóa nỗi ám ảnh khủng khiếp khi nhìn thấy máu chảy từ cổ con gà.

Nghe giọng văn cứ như là của Minh Lốc Xoáy ấy nhỉ?
 
Minh lốc xoáy có vẻ "lộ" với "đô" hơn, em này cmt còn nhẹ nhàng chán, dự là sự thật=)
 
Càng đọc càng chẳng hiểu gì. Em thấy anh chị toàn nói về Minh lốc xoáy, hình như anh chị không thích người này.
 
Quê em ở đâu, tối anh lại ngủ canh chừng ông già cho :3cool_shame:
 
Càng đọc càng chẳng hiểu gì. Em thấy anh chị toàn nói về Minh lốc xoáy, hình như anh chị không thích người này.
ko phải ko thích...vì người này đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người, nên mỗi lần bạn ấy xuất hiện đều thu hút sự chú ý của mọi người vì khả năng hài hước của mình. còn e, thì câu chuyện ông lão và con gà thật sự khó mà có thể tin được. e nên có j chứng minh mình ko phải là cô gái chăn cừu và con sói thì mọi người mới biết mà tư vấn.
 
ko phải ko thích...vì người này đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người, nên mỗi lần bạn ấy xuất hiện đều thu hút sự chú ý của mọi người vì khả năng hài hước của mình. còn e, thì câu chuyện ông lão và con gà thật sự khó mà có thể tin được. e nên có j chứng minh mình ko phải là cô gái chăn cừu và con sói thì mọi người mới biết mà tư vấn.

vâng. cảm ơn anh. E hiểu rồi, tức là câu chuyện của em đang được mọi người hiểu là câu chuyện không có thực, mọi người đang tưởng em là chị Minh lốc xoáy, và em phải có một cái gì chứng minh phải không? Cái này thì đơn giản, em có ảnh chụp nhưng làm sao gửi lên được, anh chỉ em với nhớ
 
Mới thấy máu của con gà mà đã sợ rồi à ? Thế thấy máu của mình thì bạn có sợ ko ? Nếu có sợ thì mình khuyên bạn nên F.A :8cool_cry:
 
vâng. cảm ơn anh. E hiểu rồi, tức là câu chuyện của em đang được mọi người hiểu là câu chuyện không có thực, mọi người đang tưởng em là chị Minh lốc xoáy, và em phải có một cái gì chứng minh phải không? Cái này thì đơn giản, em có ảnh chụp nhưng làm sao gửi lên được, anh chỉ em với nhớ
ở phía trên từ phải qua trái, em tìm biểu tượng hình vuông insert image ở vị trí thứ 3. ở tab from computer em nhắp vô select files ở cuối, sau đó chọn hình. em thử điện cho anh theo số này để được tư vấn thêm 0947929247. trước khi quá muộn...
 


Nó hỏi URL??? em chịu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top