Ám ảnh

Status
Không mở trả lời sau này.
hồi đầu giữ gà cho ba cắt tiết mình cũng thấy thương thương tội tội, giờ thì chai rồi, thôi coi như hóa kiếp cho nó kiếp sau làm con người ^^
 
Biết đăng ký nick và kích hoạt mà ko biết gửi ảnh forum. He came back :6cool_sure:
 
vâng. cảm ơn anh. E hiểu rồi, tức là câu chuyện của em đang được mọi người hiểu là câu chuyện không có thực, mọi người đang tưởng em là chị Minh lốc xoáy, và em phải có một cái gì chứng minh phải không? Cái này thì đơn giản, em có ảnh chụp nhưng làm sao gửi lên được, anh chỉ em với nhớ
Đúng là anh ấy rồi:2cool_sexy_girl:
 
Mình nghĩ nếu là 1 mem mới, khi vào gvn thì thường cũng không để ý đến mục tâm sự này đâu :3cool_shame:
 
Các anh có bao giờ đặt mình vào suy nghĩ của người post bài mà nhận được những cmt như thế này không? Các anh có cảm thấy bị ức chế như thế nào không? Em chẳng cần quan tâm đến Minh lốc xoáy là ai và cũng chẳng buồn tâm sinh tâm sự gì nữa. Mọi người thử nghĩ lại xem mình có quá đáng không? Riêng em, xin chào!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top