• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Âm nhạc cho Diablo 2 ?

Chết cũng phân biệt nữa sao vui thế :D
 
nghe chả hỉu cái gì vậy ??? :o nói rõ đc ko nào
 
cậu biết làm gì cho mệt thân :))
 
Nhiều khi ko biết cũng mệt lắm đấy :'>
 
đôi khi không biết cũng mệt mà cũng có lúc biết rồi còn mệt hơn...:hug:
 
[BVậy theo cậu là nên biết hay ko nên biết :D[/B]
 
tất nhiên là cần phải biết...nhưng biết rồi thì giả vờ như không biết :D đỡ mệt và cái gì không biết thì giả vờ là biết...cậu thấy có ổn không:'>...
 
Àh tớ hiểu rồi,tức là mỉnh biết nhưng vẫn cứ tỏ ra im lặng cho người khác nghĩ mình ko biết phải ko nhỉ .Cách này thì hay đấy :D
 
:'> không phải là im lặng...mà vẫn cứ nói...tỏ ra ngu đần để người ta chửi chơi..đấy là mình biết...còn nếu mình không biết thì mình vẫn cứ nói cho người ta thất sai người ta sửa sai cho mình học hỏi thêm :'> tớ là tớ thích như vậy hơn là im lặng :x
 
Good Idea,cậu làm tớ nhớ đến khi học trong lớp quá
 
:D kinh nghiệm bản thân tớ đấy...đôi khi tớ hay bị tụi bạn gọi là thần kinh :'>
 
Ở trong lớp tớ hay giả bộ để mấy cô nương trong lớp chỉ bài đã lắm :'>
 
:o trên lớp thôi thì chán lắm...tìm nhỏ nào xinh xinh mình tới giả bộ :" có bài này tớ không hiểu!! chiều ông bà già tớ đi vắng cậu qua chỉ bài cho tớ với nhé :'> "
 
Chưa gì đã qua nhà,sao mà lẹ thế cậu ;;)
 
:x cậu không nhanh thằng khác nó ăn mất đấy...mà đồ ăn lại bao giờ cũng không có thơm:'>
 
Tớ vẫn thích từ từ hơn,Ăn từ từ mới đã,lẹ quá đôi khi cũng chẵng phê :'>
 
:)) thì cậu cứ gọi về nhà vài lần...hỏi bài trên lớp ---> về nhà hỏi bài ---> rủ ra hotel hỏi bài :'> khi nào được như thế cậu có nuốt từ từ cũng được mà đâu phải ăn ngay ở nhà đâu mà cậu phải lo :o
 
Âm nhạc đây ư?..............................mấy bác này spam đã ghê nhỉ...............................
 
thì tớ cũng tính rủ cậu ấy ra bờ ao tâm sự nhưng mà quên mất :'> nhưng mà âm nhạc cho D2 cũng giải quyết xong rồi...chờ SB close rồi remove ra thùng rác nữa thôi mà :hug:
 
Back
Top