American Dragon:Jake Long

  • Thread starter Thread starter Iroh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thế ko nhớ tớ bảo nhắm cái Hallowen Bash trước rồi mới tính đến các tập khác ah=))Nhập pass jake121 ko được:|

nhập thử laoshi121, trix121, spud121... thử coi =)), dám lắm =))

Hôm qua, chiều là lễ hội Noen, tối lại là Tết Trung Hoa =)). Mà 2 tập ngày hôm đó hay thật =)), thích nhất tập buổi tối, coi vui :D, mấy tập càng về sau tập nào cũng thấy hay hết :D.
 
Thua=))Nói như thế thì nhiều tên lắm thử đến bao giờ=))

Tập tối hôm qua thì đúng là hay=))Haley thì cứ bảo là ko tham tiền nhưng mà mở ra được có 20 đô giống Jake thì mặt xịu xuống=))
 
Thua=))Nói như thế thì nhiều tên lắm thử đến bao giờ=))

Tập tối hôm qua thì đúng là hay=))Haley thì cứ bảo là ko tham tiền nhưng mà mở ra được có 20 đô giống Jake thì mặt xịu xuống=))

=)), mấy nhân vật chính cũng đâu đến nỗi nhiều lắm =)).

Tập tối qua cười từ đầu đến cuối. =)).
Haley: "Con đâu có tham lam như ai kia"
mà mở ra mặt ỉu xìu =)).
Fu Dog thì chỉ có mỗi cái chiêu "chú chó đáng thương" mà làm đị làm lại hoài =)). Pó tay ;))
 
Vứt rác thế là vứt hết cả may mắn còn mỗi điềm xui=))Cái bình gốm sứ 600 tuổi thế là đi mất=))Lao Shi chắc tức lắm nhưng mà năm mới thì chỉ còn cách cười thôi=))

Jake vừa nhận được tiền năm mới đã phải nộp cho Taxi=))Mà lại còn chỉ đi được đến cuối phố mới đau chứ=))
 
Vứt rác thế là vứt hết cả may mắn còn mỗi điềm xui=))Cái bình gốm sứ 600 tuổi thế là đi mất=))Lao Shi chắc tức lắm nhưng mà năm mới thì chỉ còn cách cười thôi=))

Điềm xui thì chủ yếu Spud và Trix lãnh đủ =)), có nhận hối lộ mỗi hộp kem thui mà bị lãnh đủ xui xẻo=)).

Cái bình gốm cũng được Trix và Spud ghép 477 mảnh lại rùi, chắc Lao Shi cũng không tiếc lắm đâu ;)).

Lao Shi trước đây chê trách máy mp3 ì xèo, toàn nghe máy nghe dĩa xưa, giờ lại ghiền giống Jake, cũng nghe mp3 suốt. =))
 
Điềm xui thì chủ yếu Spud và Trix lãnh đủ =)), có nhận hối lộ mỗi hộp kem thui mà bị lãnh đủ xui xẻo=)).

Cái bình gốm cũng được Trix và Spud ghép 477 mảnh lại rùi, chắc Lao Shi cũng không tiếc lắm đâu ;)).

Lao Shi trước đây chê trách máy mp3 ì xèo, toàn nghe máy nghe dĩa xưa, giờ lại ghiền giống Jake, cũng nghe mp3 suốt. =))

Mấy cái nhỏ lúc đầu thì có thêm Jake với Fu nhưng về sau động đất các thứ thì đúng là chỉ có 2 đứa lãnh đủ thật=))

Bình gốm sứ gồm 477 mảnh=))Rơi mất 1 mảnh ngoài đường nếu Lao Shi ko để ý nhặt về thì đi luôn=))Nhìn tan nát như thế chỉ còn cách đem vứt hoặc tìm ai đó gắn lại=))

Máy MP3 thì trước kia đâu có chê=))Chẳng qua là ko cắm được cái đĩa Hubba vào để nghe thôi=))
 
Mấy cái nhỏ lúc đầu thì có thêm Jake với Fu nhưng về sau động đất các thứ thì đúng là chỉ có 2 đứa lãnh đủ thật=))

Bình gốm sứ gồm 477 mảnh=))Rơi mất 1 mảnh ngoài đường nếu Lao Shi ko để ý nhặt về thì đi luôn=))Nhìn tan nát như thế chỉ còn cách đem vứt hoặc tìm ai đó gắn lại=))

Máy MP3 thì trước kia đâu có chê=))Chẳng qua là ko cắm được cái đĩa Hubba vào để nghe thôi=))

Cái này là một phần Spud và Trix tự nguyện đó chứ, 2 đứa nghĩ ở nhà sẽ nhẹ nhàng hơn việc đi kiếm lại mấy món đồ cũ mang về =)).

Jake chỉ bỏ 1/2 tiền lì xì thoai =)), kể cũng thảm thật, đi đâu cho hết 10$, đi đến cuối hẻm thì hết, bắt Lao Shi phải đi bộ =)).

Jake đánh lộn vù vù trên Lao Shi thế mà không hiểu Lao Shi sao không thấy nhỉ, =)), chắc máu ác hồi SS1 của Lao Shi nổi lên, bắt Jake tự lo. ;))
 
Đã nói rồi=)) Nhiều bài học xem thích hơn là dạy=)) Lúc Jake đánh với 3 con rồng bay qua cửa kính thì nhìn thấy rồi=))

Edit: Chắc bao nhiêu tức giận thì trong lúc nhìn Jake đánh nhau cũng hả dạ rồi=))
 
Đã nói rồi=)) Nhiều bài học xem thích hơn là dạy=)) Lúc Jake đánh với 3 con rồng bay qua cửa kính thì nhìn thấy rồi=))

Hình như lúc đó vẫn chưa thấy mừ :|, Lao Shi chỉ cảm giác có cái gì đó thui, chắc là Lao Shi giả tỉnh, giả vờ như không nhìn thấy =))

Tưởng ở tập trước, Lao Shi đã bỏ được sự tức giận đối với BoomGarden rùi chứ, ai dè ;)). Mà trước giờ có thấy tiệm của Lao Shi có khách vô mua bán gì đâu nhỉ =)).
 
Hình như lúc đó vẫn chưa thấy mừ :|, Lao Shi chỉ cảm giác có cái gì đó thui, chắc là Lao Shi giả tỉnh, giả vờ như không nhìn thấy =))

Tưởng ở tập trước, Lao Shi đã bỏ được sự tức giận đối với BoomGarden rùi chứ, ai dè ;)). Mà trước giờ có thấy tiệm của Lao Shi có khách vô mua bán gì đâu nhỉ =)).

Đấy là trong lúc mua hàng,sau khi đặt cái đồ lên trên bàn tính tiền thì có ngoảnh mặt lên và trong lúc đấy là thấy có đánh nhau rồi=))

Đúng là ko có khách thật=))Phần lớn chỉ giao dịch buôn bán với sinh vật huyền bí thôi=))Nhưng có thằng nó cố tình ks thì vẫn phải tức chứ=))Trước kia 20 năm có người vào cửa hàng rồi=))Nhưng mà là để xin cấp cứu=))
 
Đấy là trong lúc mua hàng,sau khi đặt cái đồ lên trên bàn tính tiền thì có ngoảnh mặt lên và trong lúc đấy là thấy có đánh nhau rồi=))

Đúng là ko có khách thật=))Phần lớn chỉ giao dịch buôn bán với sinh vật huyền bí thôi=))Nhưng có thằng nó cố tình ks thì vẫn phải tức chứ=))Trước kia 20 năm có người vào cửa hàng rồi=))Nhưng mà là để xin cấp cứu=))

cái tiệm BoomGarden cũng pó tay =)), người điều hành BoomGarden tên là Slo Shi =)), mặt và trang phục y chang Lao Shi, chỉ khác mỗi Slo shi cao ráo hơn thui. =))

Tiệm Lao Shi đâu chỉ những giao dịch với sinh vật huyền bí không đâu =)), lúc quảng cáo ổng bảo nhận sửa chữa đồ, máy móc hư hỏng mà =)). Chứ 2 người kinh doanh 2 thứ khác nhau thì đâu có liên quan chi mà ks. ;))
 
Đấy là thằng chủ BoomGarden nó mặc áo lắp râu rồi diễn đểu:|Mà nó quảng cáo toàn những thứ hâm:|Cá tươi thì người ta ra chợ chứ mua chỗ nó làm gì=))Xong tay đâu mà xách đồ về=))

Quảng cáo thế nhưng ai vào=))Đã bảo là No Customer rồi=))Tuy là ko có ai nhưng kết quả tên của hàng vẫn là Canal Street Electronics Shop:|Cả 2 đều là cửa hàng điện máy ko ks thì là gì:|

Lên xem phim đây.Đang bắt đầu down lại từ tập 102.Ah,cậu đưa tớ cái nick chat của Dark Dragon rồi chỉ cách nói chuyện để xin pass đi:D
 
Đấy là thằng chủ BoomGarden nó mặc áo lắp râu rồi diễn đểu:|Mà nó quảng cáo toàn những thứ hâm:|Cá tươi thì người ta ra chợ chứ mua chỗ nó làm gì=))Xong tay đâu mà xách đồ về=))

Quảng cáo thế nhưng ai vào=))Đã bảo là No Customer rồi=))Tuy là ko có ai nhưng kết quả tên của hàng vẫn là Canal Street Electronics Shop:|Cả 2 đều là cửa hàng điện máy ko ks thì là gì:|

Lên xem phim đây.Đang bắt đầu down lại từ tập 102.Ah,cậu đưa tớ cái nick chat của Dark Dragon rồi chỉ cách nói chuyện để xin pass đi:D

Thì 2 người điện máy hết nên mới ks, =)), mình có nói gì đâu nào ;)).

Nick ổng là [email protected]. Ổng là ngủ cả ngày, cũng khó liên hệ lắm :|. Thì Leo cứ bảo là need pass 121 là xong, xin ổng nãy giờ mà ổng vẫn chưa pm. Ai xin được ổng pass thì pót lên cho dễ nhớ nhé. Khi nào có đủ rùi thì tổng hợp 1 lượt. ;)).
Edit: tốt nhất là xin ổng cả sập =)), xin lắt nhắt mệt wá. :|
 
Bây giờ thì ngại nói chuyện bằng tiếng anh lắm.Ông ý viết thì nhanh mà mình thì cứ phải nghĩ 1 lúc rồi mới nói tiếp được=.=.Nhưng vì Pass thì đành phải liều thôi=))

Hình như ông này ko Offline Message được ah=.=

Vừa xong sao lúc thằng thợ săn ngất rồi ko kill nó luôn nhỉ=))Gặp mình là thằng đấy đi luôn rồi chứ ko có chuyện ko đánh kẻ gục ngã đâu=))


Edit: Email của tớ này:D [email protected]:D
 
Bây giờ thì ngại nói chuyện bằng tiếng anh lắm.Ông ý viết thì nhanh mà mình thì cứ phải nghĩ 1 lúc rồi mới nói tiếp được=.=.Nhưng vì Pass thì đành phải liều thôi=))

Vừa xong sao lúc thằng thợ săn ngất rồi ko kill nó luôn nhỉ=))Gặp mình là thằng đấy đi luôn rồi chứ ko có chuyện ko đánh kẻ gục ngã đâu=))

Edit: Email của tớ này:D [email protected]:D

Thì mình cũng rứa, AV có hạn, vì film nên mới làm liều :|. Vậy là Leo nói chuyện với ổng rùi àh >.<. Sao mình send cho ổng, đều có automessage: sleeping, không thèm pm.

=)), cái này gọi là muốn kéo dài film lộ liễu quá, đã làm cho nó ngất rùi, không kill luôn. Tìm cách chứng minh mình vô tội cho cực nữa.

Stacey làm gì mà mỗi lần Spud kêu, chạy đi y như gặp ma ấy. =))

Tìm ra được 99 công dụng, gồm dưỡng da, săn da, để rùi công dụng thứ 100 là làm bong da =)), mấy thứ thuốc này chắc bán cho mấy người thợ săn cần săn da thú treo làm vật kỷ niệm =)). Bong da, da bảo đảm đẹp. =))

P/s: email sến ghê ;)), mình add nhá, =)).
 
Thì đấy.Toàn bị Auto Message phản đòn lại thôi=))Đỡ thế nào được=))

Thực ra Stacey cũng thích Spud đấy chứ ko phải là ghê sợ đâu=))Chẳng qua là sợ lời đồn qua lại nên ko dám bày tỏ:|Còn cái Scandal nào ghê hơn về việc trưởng nhóm cổ vũ của trường đi cặp với 1 anh chàng có cách cư xử tưng tửng=))

Cái vòng giấc mơ thật thì cho C-.Nhưng mà chắc mấy cái vòng dở hơi thì lão ý cho A=))
 
Thì đấy.Toàn bị Auto Message phản đòn lại thôi=))Đỡ thế nào được=))

Thực ra Stacey cũng thích Spud đấy chứ ko phải là ghê sợ đâu=))Chẳng qua là sợ lời đồn qua lại nên ko dám bày tỏ:|Còn cái Scandal nào ghê hơn về việc trưởng nhóm cổ vũ của trường đi cặp với 1 anh chàng có cách cư xử tưng tửng=))

Cái vòng giấc mơ thật thì cho C-.Nhưng mà chắc mấy cái vòng dở hơi thì lão ý cho A=))

Stacey nếu nói thích Spud chắc cũng không đúng lắm ;)), chỉ thích những người có gì đó nổi bật thui. Như tập Spud bị ếch cắn, biến thành ếch :D, lúc đó mới bám dính Spud thoai.

Edit: đối với Rotwood C- là điểm cao đấy =)), Rot mà cho điểm B trở lên mới sợ ;)).
Edit: mò cái pass 102 hoài không được :((, ổng không xài chiêu đặt pass theo tên nhân vật =.=. Bảo mật chi kỹ thế không biết.
 
Thế mà kết quả lại đúng đấy=))Tập mới sắp tới sẽ bắt đầu mối tình của 2 bạn này=))Trixie với thằng Kyle thì bắt đầu lâu rồi=))
Về sau Rot lên hiệu trưởng thì Jake chả còn mấy cơ hội gặp nữa=))Lâu lâu mới gây sự 1 lần=))
P/S: Ava của Char Lao Shi mình hồi trước:|
 
Rot mình cũng không thích cho lắm :|, vắng mặt càng đỡ =))

Mới đọc cái blog của Leo, mượn chuyện tình lãng mạn giữa Lao Shi và Decerto làm đầu đề =)). Làm nãy giờ say sưa đọc, tưởng fan fic mới =)).

P/s: ủa, cái ava đó của Leo àh :p, hàng lụm lung tung, chẳng biết lụm nhặt ở đâu nữa, thấy đẹp post lên =)).
 
Rot mình cũng không thích cho lắm :|, vắng mặt càng đỡ =))

Mới đọc cái blog của Leo, mượn chuyện tình lãng mạn giữa Lao Shi và Decerto làm đầu đề =)). Làm nãy giờ say sưa đọc, tưởng fan fic mới =)).

P/s: ủa, cái ava đó của Leo àh :p, hàng lụm lung tung, chẳng biết lụm nhặt ở đâu nữa, thấy đẹp post lên =)).

=))Có ông đấy thì mới có cái không khí học đường vào chứ=))

Cái đấy là viết để đá đểu 1 cái gia đình hâm hâm thôi=)).Cậu cũng vào nhận xét cái mụ bà nội trong truyện đi=))

Nếu cần Fanfic thì tớ sẽ viết=))Nhưng đến 90% Lao Shi là nhân vật chính còn Jake là nhân vật phụ đi theo làm nổi bật nhân vật chính=))

P/S: Ko của tớ thì còn ai vào đây nữa=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top