Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Này tối qua mình xem episode đánh với Dark Dragon rồi Jake gặp lại Rose ko bik đó có phải là tập cuối ko vậy . Bố Jake cũng đã bik sự thật về gia đình của mình rồi , ko lẽ đây là tập cuối cùng của series à , hồi đó xem đến tập diệt hội hunter rồi Rose sang HK là tưởng hết rồi chứ ai dè còn tiếp và kéo dài đến bây giờ .
.Tuy nhiên nó có là tập cuối trong tương lai hay không thì còn phải xem xét lại
Chẳng bù cho 21 năm trước cầm bức thư của Susan ném xuống đất rồi kêu chia tay

, ngày xưa cách đây khoảng 20 năm, ngày đó, tình cảm của Susan và Jonathan chỉ là bạn trai và bạn gái, thử hỏi nếu biết bạn gái mình là một quái vật thì ai mà dám dính vô cơ chứ. Còn đằng này là một khía cạnh khác. Jonathan và Susan đã thành vợ chồng, đã có 2 con và sống với nhau rất hạnh phúc suốt 15 năm qua, tình cảm sâu nặng với con và vợ mình, đó là lý do mà sau này Jonathan tuy biết vợ và con mình là rồng nhưng vẫn chấp nhận họ, không những vậy, ngay khi biết Jake nguy hiểm, gặp khó khăn, Jonathan xông xáo đi cứu Jake dù ông chưa hề biết gì về thế giới mà ông chưa từng sống qua và ông sẽ phải đối phó với những gì. Việc dẫn đến hành động chấp nhận vợ con đó chính là tình yêu thương gia đình của mình thui. Cũng như trường hợp của Trix và Spud đối với Jake mà thui, 3 người là những người bạn rất thân, Jake đã không tiếc công sức mình để kiếm tiền cho Trix chuộc lại cái bình pha lê, dù biết Jake là rồng nhưng cả 2 người bạn vẫn chấp nhận Jake là người bạn thân và sẵn sàng giúp đỡ Jake khi Jake có công việc của rồng. Bạn bè còn thế mà tình cha con không bằng thì sao mà được.tớ thấy bài viết cũng hay mừLeo Panja nói:Viết cả một đống dài dằng dặc nhưng có vẻ như Clau không chịu hiểu hết câu có từ chẳng bù mang ngụ ý đùa là chính
, lập luận và dẫn chứng cũng chặt chẽ mừ:devil:tớ thấy bài viết cũng hay mừ, lập luận và dẫn chứng cũng chặt chẽ mừ:devil:
.Nhưng chắc chắn cũng phải công nhận là việc Jonathan tiếp thu bí mật gia đình quá dễ dàng
Đáng lẽ chi tiết ngon lành đến thế thì phải là cả một tập chứ không phải là được có vài phút vì phải gánh cả việc đánh trùm cuối

.
topic đang eo hẹp mà quảng cáo dài ngoằng ở đây
còn lại thì hay , nhưng tự nhiên tớ lại nhớ ss1 quá
ko rõ lúc nào chiếu để mà xem nhỉ ?
.Có lẽ là do tớ ko thích cái tính cách của Jonathan cho lắmCòn 3 tập còn lại Hien nói mình lại thấy rất hay, nhất là tập Bite father bite son, coi ý nghĩa, cũng nói về tình cha con.
Hơi điên điên , dở dở , mặc dù rất tình cảm và yêu thương vợ con nhưng dù sao cũng hơi buồn cười 

.
.Game On thì chả quá hay
Hay lại cảm nghĩ nhầm với Nobody's Fu
Chứ lấy đâu ra nói một câu dài đến mức đấy
Nổi tiếng ở thế giới loài người đã là một chuyện nhưng mà đến cả yêu tinh sống trên núi nó còn biết rồi đọc thuộc thì đúng là bó tay
.
Mà không hiểu cái ông cảnh sát kia giàu kiểu gì mà mua cho cả thằng con cái cần cẩu mini để chơi trượt ván mà vẫn vác theo cả ông Tommy King tiền lương đắt lòi mắt
I don't think so
that's my girl, what does it mean, Hien .
That's my girl , that's my styleHaley is Hien's girl...Ha Ha Ha.I don't think so
Yeah , I like BAD girl 
Có thể đấy là ý của Tommy KingThằng Brad thì bó tay thậtMà không hiểu cái ông cảnh sát kia giàu kiểu gì mà mua cho cả thằng con cái cần cẩu mini để chơi trượt ván mà vẫn vác theo cả ông Tommy King tiền lương đắt lòi mắt
chưa thấy chú này chơi bóng thế nào chứ nhìn qua là thấy kém đủ mọi thứ , từ học đến chơi , thế mà có lúc Rose cũng mê được
chịu.That's my girl , that's my styleYeah , I like BAD girl
Có thể đấy là ý của Tommy Kingchưa thấy chú này chơi bóng thế nào chứ nhìn qua là thấy kém đủ mọi thứ , từ học đến chơi , thế mà có lúc Rose cũng mê được
chịu.
Find Chang.Not Haley
Okay?
.Tuy nhiên các thể loại không phải những trò trâu bò kể trên thì thằng này gà có hạng
.Rose đã bao giờ mê thằng Brad này đâu...Đi cùng nhau ở tiệc có 1 lần vì được mời xong là từ đấy đi cùng Jake luôn
Tại hình kia tự nhiên làm tớ liên tưởng đến hình ảnh Shego thời trẻ con
mỗi tội kia là lửa màu xanh , còn đây màu tím 
lố lăng
Rose chọn 1 lần ở ss1 , 1 lần ở ss2 , ko hiểu nghĩ thế nào ?
Trông hình ảnh Haley trong Haley Gone Wild phong cách quá , lấy luôn làm my dreamTại hình kia tự nhiên làm tớ liên tưởng đến hình ảnh Shego thời trẻ con
mỗi tội kia là lửa màu xanh , còn đây màu tím
Chưa thấy chú Brad chơi bóng bao giờ mà cứ mặc bộ cầu thủlố lăng
Rose chọn 1 lần ở ss1 , 1 lần ở ss2 , ko hiểu nghĩ thế nào ?
@Leo : Lao ở tập nào mà khiếp thế ?![]()
.Tóc tai dựng hết cả lên
Nhưng mà thế này cũng chứng minh được Haley không phải lúc nào cũng tốt
Vẫn bị lôi kéo như bình thường
Mà Haley làm kiểu gì ra cái lửa tím nhỉ
Chả lẽ cái lời nguyền của con búp bê nó tác động đến thế cơ à
.
Chỉ cần cười kiểu kia thì quần áo kiểu gì cũng chơi hết
Lao Shi tuy có tuổi nhưng vẫn hài hước lắm , lên Tây Tạng tưởng tu hóa ra là đi vũ trường 
biết đâu Shego cũng là Green Dragon 