Mình xem phim này có anh Bradley mà cứ liên tưởng đến The Hurt Locker có anh Jeremy Renner: cùng 1 kiểu vai chính và cùng 1 kiểu công việc của vai chính
![Taptheduc []==[] []==[]](/images/smilies/ymvn/taptheduc.gif)
Những cảnh hy sinh khá xúc động, những cảnh suýt chết cũng gây xúc động không kém (nhất là cảnh thằng bé có trong trailer, diễn xuất của Bradley quá hay đối với mình vì cách gây cảm xúc hơi kinh khủng. Nếu ra chiến trường thật sự, mỗi ngày mình phải gặp gấp trăm lần cái kinh khủng ấy, liệu mình có chịu nổi không, hay điên mẹ nó mất từ ngày đầu tiên …). Tiêu biểu một cảnh mình rưng rưng ghê nhất là anh gọi điện về cho vợ giữa vòng vây của địch, nói 1 câu mủi cả lòng; không biết lúc đó, anh có cảm giác được mình có thể chết trận đấy hay không nhỉ.
Khá bất ngờ là câu kết phim đã làm mình bất ngờ. Cũng có chút thắc mắc là sao đạo diễn không quay thành phim cái kết ấy mà phải tương chữ lên màn hình, rồi tự nhủ "chắc để giữ hình tượng!". Cũng có đọc vài scandal của anh Chris ngoài đời để "tham khảo" rồi thôi. Chủ quan thì mình nghĩ dân Mỹ mà coi xong, chắc càng yêu nước ghê lắm!
Có một góc quay toàn cảnh thành phố, rất nhanh, rất rộng, hoang tàn, chết chóc. Một sự liên tưởng ngay lập tức đến Sài Gòn những ngày chiến tranh. Lúc đó, mình sẽ ở đâu trong đống đổ nát ấy nhỉ …
