Bà mẹ, game gì hút máu vcl, story thì như cức, main thì như thằng tự kỷ toàn phán những câu ngớ ngẩn, công chúa Sarah được mỗi cái mặt xinh còn tính cách thì như con hâm (khoái Echo hơn), đi cái story của lão Cid xong đ hiểu gì luôn, rốt cuộc con Sarah trong câu chuyện của ổng với con Sarah hiện tại là khác nhau hay cùng một đứa. Riết rồi event story toàn skip vì toàn lải nhải với va vớ vẩn. Gacha cũng như cức luôn. Boss event ban đầu còn yếu nên không sao, giờ boss thì như trâu chó, khoảng cách giữa con nhà nghèo với cá voi ngày càng tăng. Haiz.
Cái meia synchro với weapon card có trang riêng trên wiki Japanese không hay nó nằm lẫn lộn trong list ability card, để lên xem thông tin cái.