+Đã SA hết vui quá mà sao không thấy phần thưởng đâu hết là sao?
+Trong màn noel làm sao lên sân bay mà nó cho mình đi qua, tui chạy bừa qua cũng được SA nhưng có vẻ không nghệ thuật lắm.Tui còn được SA màn vali kim cương của tay đạo hồi ở khách sạn, nhưng SA kiểu láo thì tui không ham(tự nhiên có đứa chết trong thang máy và mất đồ cũng cho là bị tai nạn là sao?), ai có cách đi nghệ thuật hơn thì làm ơn nói tui 2 màn trên nha.
Ai cho hỏi với , trong màn You better watch out ... ấy , mình có giết ng` hay cầm súng hay đi vào kuh vực cấm đâu , mà mấy thèn Guard mặc đồ Noel rút súng ra bắn mình
+Ngoại trừ quán bar và sân ngoài là bình thường, các khu vực VIP thì cần có cái áo hoa hồng hoặc áo nhân viên...
+Bản 4 chơi thiên về cốt truyện khá hay nhưng có phần dễ hơn các phiên bản khác vì có vài màn như đưa cơm lên miệng chán quá, khung cảnh cũng chả rộng là bao so bản 2.Nhưng cách ám sát thì đầy nghệ thuật và có vẻ sát thủ hơn.
+Có mấy chổ bọn tội phạm chết rất tội , ví như ở rạp hát 47 như có dụ cảm tên ngồi xem sẽ té ngay giàn đèn nên bỏ bomb chổ đó, vui nhất là nếu canh đúng lúc vở kịch cao trào, mục tiêu đóng vai bị bắn thì có nổ súng cũng chả bị ai để ý mà còn vỗ tay nữa. Đó là điểm khó hiểu, còn vụ nhà chính trị bị bắn khi dẫn chó đi dạo trong trời mưa thì rành rành là bị bắn vậy mà cũng ghi "cái chết khó hiểu" là sao?
+Nói chung là R cố gắn cho 47 dàn xếp các vụ tai nạn cho các mục tiêu nhưng thấy nó giả giả sao đấy, chỉ có đẩy mục tiêu xuống vực là có vẻ tai nạn nhất.
+Chơi xong quay lại chơi bản 2 mới thấy thú vị hơn nhiều, bản 4 mạnh về đồ họa và âm nhạc thôi chứ gay cấn thì chưa-Nói tóm lại bạn là người người kiên nhẫn và ra tay đúng lúc thì okia! Bản khác không được như vậy mà đòi hỏi nhiều hơn ở người chơi!
+Màn ấn tượng nhất ở bản này là " Bệnh viện ", với ai thì không biết chứ với R thì tuyệt vời, rất đậm chất sát thủ cao cấp, rất nghệ thuật...
+Màn "Vũ điệu với quỷ" cũng khá hay nhưng vẫn đau đầu một chổ là tiêu diệt tên Quỷ Vàng sao cho êm nhất? Ai biết trả lời dùm! Trong bản này thú vị vì có 2 sát thủ nữ chuyên nhử 47, tui khoái cái màn giả vờ bị dụ nhưng sau lưng trang bị con dao bếp thì mấy chị sẽ nhảy lùi và kêu cứu trong buồn cười lắm^^