sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
Tại cũng chả có ai đánh giá ,thôi thì post lên đây để anh em đánh giá giùm
Chẳng qua là thằng bạn em,nó nhờ em viết 1 lá thư bằng word send qua cho nó để nó post lên Blog............ em có làm rồi mà chả biết có sến không nữa ,anh em đọc cho ý kiến ,nếu sến thì chỉ cho em chỗ nào để em sửa lại ..... thanks trước

Anh em đánh giá giùm bức thư như thế nào ,hay xúc động không ,thế thôi ,còn sến thì nóđể em còn sửa :)
Chẳng qua là thằng bạn em,nó nhờ em viết 1 lá thư bằng word send qua cho nó để nó post lên Blog............ em có làm rồi mà chả biết có sến không nữa ,anh em đọc cho ý kiến ,nếu sến thì chỉ cho em chỗ nào để em sửa lại ..... thanks trước
trong bài có cái ngày 2375 gì đó là thật (gần 7 năm) không biết nó làm dc ko nhưng nó nói là làm dc nên anh em khỏi đá xoáy vấđề đó nhéGửi em P!
Đây là bức thư thứ 2,anh gửi cho em,tuy không cùng một thời điểm ,nhưng cùng 1 cảm xúc,tuy 2 ta phải tam xa nhau một khoảng thời gian dài :)(2375 ngày) nhưng chúng ta cùng chung một niềm mong ước lớn đó là ,1 ngày nào đó ,trong khoàng không gian nào đó,chúng ta lại gặp nhau cũng là nơi mà ta đã tam xa,nhưng lần này ,sẽ có những giọt nước mắt,đó là nứoc mắt của niềm vui,của hạnh phúc em à
Cuộc sống không như mong đợi,cũng đã 5 tháng trôi qua,có lẽ anh đã tạm quên em đi 1 thời gian ,khá dài,ngừơi con gái mà anh đã từng say mê,từng thích ,từng yêu ....một thời.
Chính cuộc sống đã đẩy em và anh xa nhau.nhưng anh không trách nó ,chính nó đã chứng minh cho anh thấy ,anh không thể quên em,chính nó cũng đã cho anh biết ,em là một người con gái như thế nào:),và anh chỉ có 1 lời thôi., em hòan hảo như chính con người thật của em,mặc dù anh biết là không ai hoàn hảo cả,nhưng anh vẫn giám khẳng định thế:)
Anh thú thật trong 5 tháng đó anh đã từng thích một người,thế rồi sao chứ ,mọi cảm xúc anh dành cho người đó không bằng anh dành cho em.Thế mới biết em quan trọng với anh như thế nào.
Lúc chia xa,em có nhớ anh đã hứa với em điểu gì không,..... đó là "anh sẽ đợi em,dù cuộc sống có như thế nào đi nữa",nhưng anh đã quên nó đi ,em không trách anh chứ .
Và mấy ngày nay ,em đã trở lại ,nick em lại sáng rực trong cái ngày ấy,anh bất ngờ ,anh .............. anh.....anh không thể diển tả được cảm xúc đó,nhưng em lại khơi dậy trong anh một niềm vui,làm anh nhớ lại thởu ban đầu ,cô gái anh yêu nhất
Hôm thứ 2 vừa rồi ,sinh nhật em anh quên mất,....anh biết là anh có lỗi ,anh chỉ xin em hãy mắng anh,hãy làm những thứ mà những người con gái khác làm ,nhưng không em không làm thế :) ,em đã làm anh bất ngờ.
Em vẫn không đổi,em vẫn như xưa.Vẫn mái tóc đó,vẫn nụ cừơi đó ,vẫn đôi môi đó,nụ cười rục rỡ ,tứoi tắn,khiến anh mễ mẫn.
Anh đã tặng em bánh ngày hôm thứ 4,tuy không phải cái bánh ,to như bánh sinh nhật.Nhưng là những ,chiếc bánh chocopie,được xếp thành hình ,tên anh và em........Nếu lúc đó anh không ngăn em lại ,thì một lần nữa anh lại gặp những giọt nước mắt chảy xuống ......... tuy không được
gặp trực tiếp ,nhưng qua màn hình laptop anh đã thấy..........Em à ,em vẫn như xưa ,vẫn hôn nhiền ,vẫn ngây thơ như ngày nào.......... những cử chỉ bất ngờ của em,có lúc đã khiến anh bật cừơi bể bụng..........nhưng cũng có lúc khiến anh bật khóc,khóc vì hạnh phúc đấy
Anh biết rằng hiện tai ,trong thời điểm này anh hạnh phúc nhất ,vì có một người như em,.........Ngày hôm qua ,em đã làm anh bất ngờ ,em mua bánh thật to đấy để trả thù anh,vì hôm thứ 4,em đã nhìn anh ăn hết dống bánh đó............. và lần nay ,em đã một mình ăn hết
,,,,.... em hồn nhiên ,đôi khi như con nít.........những củ chỉ của con nít thì thật dễ thương và ngây thơ..............
Anh biết rằng trong cuộc sống không chỉ có niềm vui mà còn là khổ đau...........,anh yêu em ,không chỉ vì niềm vui....mà là vì những giọt nước mắt của em,em biết không lúc em khóc ,em thật là dễ thương,em lại xinh xắn hơn ngày thường....... đặc biệt hơn,là lúc em khóc ,đó là bản chất thât của em,một cô gái yếu đuối ,mềm mỏng,trong sáng..........
Và anh cảm thấy mình lại là chính mình khi ở bên cạnh em,thường ngày ,thì em biết rồi anh trầm ngâm ,ít nói ,nhưng khi bên em ,anh cười rất nhiều,anh được là chính anh ,trong lớp vỏ bọc tự anh tạo ra..........tại sao lại như thế , anh đã tìm hiểu ........,và .......cuối cùng anh đã hiểu đó là vì ,là vì em đó :).......
Và lời cuối cùng anh muốn nói là.........Em à! dù xa cách mấy ,.......dù không được nhìn thấy em hằng ngày............,dù không được nghe giọng em nói......dù anh không được vuốt mái tóc mựơt mà của em nữa ,nhưng ......... anh giám nói.......... trong tim anh hiện giờ và sẽ........ mãi mãi chỉ có 1 người anh yêu thôi .................đó là em đấy P à :)
Anh sẽ đợi em ........ em cũng sẽ đợi anh chứ ....... em sẽ không làm anh thất vọng chứ......
Anh yêu em ------- I love You so much
Ngừơi em yêu
N :)

Anh em đánh giá giùm bức thư như thế nào ,hay xúc động không ,thế thôi ,còn sến thì nóđể em còn sửa :)
,nhưng anh đã quên nó đi ,em không trách anh chứ .
,vì hôm thứ 4,em đã nhìn anh ăn hết dống bánh đó............. và lần nay ,em đã một mình ăn hết
,,,,.... em hồn nhiên ,đôi khi như con nít.........những củ chỉ của con nít thì thật dễ thương và ngây thơ..............


. 

). Nhưng cái gì đến nhanh cũng qua nhanh. Nó chỉ vụt thoáng qua mà chẳng để lại trong anh chút xúc cảm gì ngoài sự trống rỗng và nỗi nhớ em đến cồn cào gan ruột