Mr.Samurai
T.E.T.Я.I.S
- 25/8/06
- 551
- 34
HIc..sau 1 thời gian đọc Mar tôi đã rút ra mấy điểm vô lý của bộ truyện(vớ vẩn)này như sau:
1)Quá dài dòng..nhất là ở tập cuối khi mà có trận đánh giữ Diana và dorothy xảy ra..đây là 1 trong những trận chiến vớ vẩn nhất trong truyện.Ban đầu diana tung ra 1 loạt các amr rõ mạnh nhưng đều bị dorothy đánh bại..khi đọc ai cũng tưởng là trận chiến sẽ kết thúc bằng 1 cảnh nào đó ấn tượng hơn...nhưng hok ngờ phút cuối sau khi Diana biến thành cái con daria ..tưởng mạnh lắm mạnh vừa ai dè bị chết rất lãng xẹt bởi 1 con dao thái lan -_- Thế sao trước khi bước vào trận đấu dorothy hok phi cho 1 nhát cho nó đỡ dài dòng rắc rối hơn ko??
2) PhanTom đoạn cuối tưởng cũng kinh lắm ai dè cũng "DIE" bởi 1 cái chìa khóa -_-!! rất vớ vẩn
3)Trận Mar cũng vậy..lúc đầu có phải cứ đưa cái arm thần thánh Alice thì có phải xong luôn ko ,đỡ phải dài dòng gọi 1 loạt các arm khác..lãng nhách ..
4) Tác giả thật điêu ngoa khi cho Ghita trở về ngay trong lớp(đang học bài) đã thế khi trở về Mar còn được các bạn vui vẻ đón mừng(rất mau thuẫn với tập 1 khi tác giả giới thiệu MAr là 1 cậu bé khác thường..HAY BỊ BẠN BÈ TRÊU CHỌC..)
phù!! mệt quá nếu ai tìm ra được tiếp thì vào bàn luận nhé :cool: :cool:
1)Quá dài dòng..nhất là ở tập cuối khi mà có trận đánh giữ Diana và dorothy xảy ra..đây là 1 trong những trận chiến vớ vẩn nhất trong truyện.Ban đầu diana tung ra 1 loạt các amr rõ mạnh nhưng đều bị dorothy đánh bại..khi đọc ai cũng tưởng là trận chiến sẽ kết thúc bằng 1 cảnh nào đó ấn tượng hơn...nhưng hok ngờ phút cuối sau khi Diana biến thành cái con daria ..tưởng mạnh lắm mạnh vừa ai dè bị chết rất lãng xẹt bởi 1 con dao thái lan -_- Thế sao trước khi bước vào trận đấu dorothy hok phi cho 1 nhát cho nó đỡ dài dòng rắc rối hơn ko??
2) PhanTom đoạn cuối tưởng cũng kinh lắm ai dè cũng "DIE" bởi 1 cái chìa khóa -_-!! rất vớ vẩn
3)Trận Mar cũng vậy..lúc đầu có phải cứ đưa cái arm thần thánh Alice thì có phải xong luôn ko ,đỡ phải dài dòng gọi 1 loạt các arm khác..lãng nhách ..
4) Tác giả thật điêu ngoa khi cho Ghita trở về ngay trong lớp(đang học bài) đã thế khi trở về Mar còn được các bạn vui vẻ đón mừng(rất mau thuẫn với tập 1 khi tác giả giới thiệu MAr là 1 cậu bé khác thường..HAY BỊ BẠN BÈ TRÊU CHỌC..)
phù!! mệt quá nếu ai tìm ra được tiếp thì vào bàn luận nhé :cool: :cool:


. và tớ khuyên mọi người đừng phí công xem
.
.
.