cho em xí xọn 1 tý nha các anh chị !!
World Cup lần này em thấy UCV số 1 vẫn là Brazil . Vì nhiều lẽ . Thứ nhất , họ đang sở hữu 1 đội hình rất chất lượng và khá đồng đều ở cả 3 tuyến . Cặp trung vệ Juan - Lucio thi đấu tốt trong trận đầu gặp Croatia , dẹp bỏ mọi sự nghi ngờ về họ . Cafu và Carlos tuy cao tuổi nhưng vẫn có những phá lên bóng khá tốc độ . Tuyến giữa thì khỏi chê , với cầu thủ số 1 hành tinh Ronaldinho thì có lẽ không có hàng phòng ngự nào đủ sức ngăn cản Brazil ghi bàn . Kaka thì khỏi nói , hào hoa nhưng không kém phần hiệu quả . Emerson và Ze Roberto tuy ít nổi bật nhưng cũng đóng góp không ít cho đội . Hàng tiền đạo là nơi đáng nói nhất . Ronaldo tuy không có được phong độ đỉnh cao của năm 2002 , xung quanh anh là rất nhiều lời đàm tiếu về thân hình ... Nhưng nếu coi thường vẻ vật vờ của anh thì sẽ trả giá đắt bởi vẫn còn đó bản năng sát thủ của " người ngoài hành tinh " . Adriano thì chỉ cần vượt qua rào cản tâm lý ( theo em nghĩ vậy ) thì sẽ bùng nổ mạnh mẽ , bởi với sức mạnh , sự càn lướt , tinh tế trong dứt điểm , anh sẽ là 1 ngòi nổ lợi hại của Brazil . Robinho thì khỏi bàn , rất kỹ thuật và hiệu quả , nhưng vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện bản thân . Bên cạnh đó , những dự bị của Brazil cũng là niềm mơ ước của rất nhiều đội bóng tầm cỡ khác . Đó là Juninho , chuyên gia của những quả sút phạt , là tiền đạo Fred , là hậu vệ cánh phải Cicinho tốc độ và có những quả tạt chuẩn xác + khả năng ghi bàn khá tốt . Thứ 2 , họ có bản lĩnh thi đấu trong môi trường khắc nghiệt như ở World Cup . Các tuyển thủ của họ đều không lạ gì với áp lực trong những trận đấu lớn , vì phần lớn đều là trụ cột của CLB mình đang thi đấu như Ronaldinho , Kaka , Dida ... Thứ 3 , sự kết dính trong đội hình của họ là rất tốt , ít có cầu thủ nào chơi quá cá nhân . Thứ 4 , họ được dẫn dắt bởi 1 HLV tài năng : Carlos Pareirra . Có câu " Binh tài mà tướng không tài thì cũng ném đi " . Đoàn kiêu binh Brazil dưới sự dẫn dắt của Pareirra đã vượt qua Croatia chơi rất hợp lý và quả cảm 1-0 . Đó là lời thách thức mà Brazil gửi tới toàn thế giới . Ngoài ra có rất nhiều yếu tố khác khiến em tin rằng Brazil sẽ vô địch ( không ngoại trừ yếu tố tâm linh )
UCV thứ 2 là Argentina . Qua 2 trận đấu với BBN và S&M , có lẽ không còn gì để nói về Argentina ngoài 2 chữ tuyệt vời . Họ như những vũ công Tango mềm mại quyến rũ nhưng không kém phần hiệu quả . Bằng chứng là lối chơi của họ trong trận gặp S&M . 6 bàn chia đều cho 6 cầu thủ chứng tỏ khả năng công phá của Argentina . Những cầu thủ như Cambiasso , Tevez , Crespo , Riquelme .. và đặc biệt là Llionel Messi sẽ khuấy động WC năm nay . Kịch bản đẹp cho trận CK WC : Brazil - Argentina

UCV thứ 3 là chủ nhà Đức . Tuy không có chân sút Kuranyi và đội hình chủ yếu là những cầu thủ trẻ nhưng chất lượng như Phillip Lahm , Schweni .. đặc biệt là thủ quân Ballack , " cỗ xe tăng " hoàn toàn có khả năng tiến xa tại WC lần này . Lối chơi của họ tuy không hấp dẫn lắm nhưng vẫn đủ khả năng " bắn nát " những bức tường phòng thủ dù là kín kẽ tới mức nào . Có thể Đức sẽ vô địch , hoặc là đệ tam anh hào !
Tiếp theo là Anh . Nếu cứ chơi như 7 phút cuối trận gặp T&T , đội tuyển Anh sẽ thực sự đáng gờm . Đặc biệt là hàng tiền vệ , nếu không có sự dẫm lên nhau trong lối chơi của Lampard và Gerrard , thì tuyến 2 của " 3 chú sư tử " thừa khả năng làm chủ khu trung tuyến trong bất cứ trận đấu nào của họ tại WC ( có lẽ là trừ trận gặp Brazil

) Hàng tiền đạo thì khỏi nói , với Rooney và Crouch , bàn thắng là thứ có lẽ không quá xa xỉ với họ .
Cuối cùng là đội tuyển Hà Lan . Em không biết mọi người nghĩ thế nào , tuy lối chơi của họ quả thật không ấn tượng , nhưng lại rất nguy hiểm . Cái chân trái của Robben là vũ khí rất lợi hại của họ . van Persie và van Nistelrooy là những bóng ma trước cầu môn , nếu không để ý cẩn thận , lưới của các thủ môn sẽ rung lên bất cứ lúc nào . Tuy nhiên với hàng tiền vệ yếu trong tranh chấp tay đôi , cơ hội của Hà Lan là không cao , và có thể họ sẽ là Đệ tứ anh hào

Ngoài những UCV nói trên , còn rất nhiều UCV tiềm tàng khác như : Italia ... , nhưng theo suy nghĩ của riêng em vẫn sẽ chỉ có nhưng UCV đã nói tranh chấp với nhau ngôi đầu . Thôi thì hạ hồi phân giải
