Anh em vào giúp hộ mình cái :D

:) bé ấy làm việc bận rộn wá, cũng ít có thời gian. Ngày nào đi làm cũng gần 9h tối mới về #:-s. Về là mệt mỏi rồi nên cũng ít có dịp nói chuyện.

Hôm wa lên mạng gặp bé ý nói được vài câu khi bé ý vừa đi làm về, mình chỉ nói ngắn gọn về buổi hẹn vì bé ấy chưa ăn cơm nữa :|

Định hẹn nhau ở wán Chợt nhớ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa í, nhà mình ra đấy chỉ khoảng 5' thôi :)). Mà thấy wán đấy nó đông người wá có nên chọn wán nào ít người hơn chút ko nhỉ :D
 
Giờ mình thấy tự tin hơn rồi, em í rất đáng iu các bác ạ :)
Nếu ko có cơ hội để thành lovers thì friends cũng được nhỉ 8->
 
friend trc rồi khả năng lover sẽ cao hơn (tùy vào trình chém gió rung cây của bác ^^)
 
coi theo tình hình mà tính , nhưng theo mấy bác trên thì ko nên coi phim và nhà hàng , nên đi chổ nào hồn nhiên con nít chắc cólẽ phù hợp với ý nàng , và nhớ lúc ra về nhớ quay lại tiễn nàng nhớ , đến khi nào nàng đi khuất thì thôi , thế nó mới nói lên thực sự là mình thích nàg lắm cơ ( kinh nghiệm của em đấy :D)
 
Back
Top