Anh Ken Balamo đã ra đi. R.I.P

Status
Không mở trả lời sau này.
20092010012.jpg

20092010013.jpg


:(( :(( :(( :(( :((
 
Híc vình biệt Ken tao không còn dịp gặp lại mày rồi thật buồn quá đi :((!
 
ôi anh ken một thời chinh chiến ở box gunbound cùng đây mà :(( thật ko ngờ ... :((
 
Tuy chưa gặp bao giờ nhưng khi nghe tin này quả thật mình cảm thấy hụt hững. Thành thật chia buồn cùng gia đình.
 
RIP...
Anh ra đi thanh thản nhé, mặc dù chưa biết anh là ai
 
Rest in peace GVN friends remember you forever
 
R.i.p
Cuộc sống thật là ngắn ngủi .
 
Nhớ đến anh khi ở box TSonline...
 
Chỉnh sửa cuối:
R.I.P
Anh ra đi thanh thản :-s
 
Ra đi bình yên
R.I.P
btw,dì của tôi cũng bị bệnh tim bẩm sinh,rất yếu,năm nay 41 tuổi,kô biết trước được...
 
R.I.P,hâm mộ anh hồi trước ở box tsonline đã lâu,chưa trò chuyện bao giờ vậy mà anh đã =((
 
xin chia buồn cùng gia đình bạn Ken Balamo
 
Xin chia buồn cùng bạn. Mặc dù mình ko biết bạn là ai vì mình là mem mới mà! :(
 
có biết qua anh trai này trong forum, tuy không rõ anh gắn bó với gvn thế này chắc do là đàn em đến sau nhưng mà nghe tin này quả thật bàng hoàng, mới cách đây không lâu vẫn còn thấy anh ta vậy mà giờ nhìn lên dòng chữ xanh, anh đã ra đi, tôi muốn chia buồn cùng với các bạn về chuyện đáng tiếc của anh.
 
gửi lời chia buồn chân thành đến gia quyến bạn Ken Balamo chúng tôi sẽ nhớ bạn! ra đi nhẹ nhàng, thảnh thơi yên nghỉ!
 
Mong anh ra đi thanh thản. Chia buồn cùng gia đình anh.

Dù chưa 1 lần quen biết nhưng đã ở GVN thì như anh em cả
 
dù không quen biết những cũng là FAN của CrossFire.

Chia buồn.

R.I.P
 
Một thời gian vui vẻ ở GBEU (GOA)
R.I.P from _AEVN_
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top