anime mar heaven

  • Thread starter Thread starter Rukia
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
nếu vậy thì nó thua chắc , chờ đánh xong phantom thì............. tắt đèn từ lâu gòi , Ginta giống như là đèn cầy gặp gió vậy

Thì đánh xong thằng Phantom thì còn bà Queen với ông King nữa ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : đang ở thư viện ?? Hình như bồ không lo cho bài kiểm tra một chút nào nhỉ ^_^ ^_^ ? Ủa , thư viện trường bồ cho vô Internet hả ^_^ ^_^ ^_^ ?
 
P.S : đang ở thư viện ?? Hình như bồ không lo cho bài kiểm tra một chút nào nhỉ ^_^ ^_^ ? Ủa , thư viện trường bồ cho vô Internet hả ^_^ ^_^ ^_^
ngồi đằng sau tớ có 3 - 4 đứa con gái, con trai chưa học bài nè, lo chuyện gì, ôi hỡi, tụi nó cũng sẽ cheat hết cho mà coi, tớ cũng yên tâm phần nào :D.

PS: uhm, thư viện vô net dc, nhưng máy suck lắm, cái monitor giật như điên >"<
 
ngồi đằng sau tớ có 3 - 4 đứa con gái, con trai chưa học bài nè, lo chuyện gì, ôi hỡi, tụi nó cũng sẽ cheat hết cho mà coi, tớ cũng yên tâm phần nào .

PS: uhm, thư viện vô net dc, nhưng máy suck lắm, cái monitor giật như điên >"<

Vậy là cả nhóm cùng nhau họp lại cheat àh ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : cái monitor giật như điên hả , tội nghiệp ^_^ ^_^ . Nhưng thôi , ráng thi xong đi rùi về xái máy nhà cho ngon ^_^ ^_^ ^_^ .
 
P.S : cái monitor giật như điên hả , tội nghiệp ^_^ ^_^ . Nhưng thôi , ráng thi xong đi rùi về xái máy nhà cho ngon ^_^ ^_^ ^_^
hehehe, bây giờ đang ở trong phòng I.T :D , mày xịn ghia, mấy cái ở thư viện toàn là pentium III >"<, lâu chết mịe :D, cái trong phòng tớ đang ngồi là mấy cái máy tính xịn nhất trường :D , thư viện không bao giờ đem nâng cấp máy , bùn .......
 
Ha ha , vậy sao , máy xịn thía kia à ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : ủa , bồ thi xong chưa vậy , thi xong rùi thì ra đây nói chuyện với tui tiếp nè ^_^ ^_^ ^_^ . Back to old topic : cái thằng Phantom không biết là xài arm gì nhỉ ^_^ ^_^ ^_^ .
 
Ha ha , vậy sao , máy xịn thía kia à ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : ủa , bồ thi xong chưa vậy , thi xong rùi thì ra đây nói chuyện với tui tiếp nè ^_^ ^_^ ^_^ . Back to old topic : cái thằng Phantom không biết là xài arm gì nhỉ ^_^ ^_^ ^_^ .
thi xong gòi :D, cũng dc 1/2 chứ kô đến nỗi hà hà ;)) , bồ chờ tui viết xong cái luận án, cỡ 15 phút nữa :D, còn đi ăn trưa nữa, hehe

PS: Thằng PhanTom nó xài cái cánh tay mà bị cha thằng Ginta oánh bị thương đó, chắc vũ khí nó ghe lắm nhỉ, chém thuộc hạ 1 cái chết tươi :D
 
thi xong gòi , cũng dc 1/2 chứ kô đến nỗi hà hà , bồ chờ tui viết xong cái luận án, cỡ 15 phút nữa , còn đi ăn trưa nữa, hehe

PS: Thằng PhanTom nó xài cái cánh tay mà bị cha thằng Ginta oánh bị thương đó, chắc vũ khí nó ghe lắm nhỉ, chém thuộc hạ 1 cái chết tươi

Ráng xong nhanh nhanh ra đây bàn tiếp với tui ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : là cái tay băng bó tùm lum ấy hả ^_^ ^_^ ^_^ ??
 
Ráng xong nhanh nhanh ra đây bàn tiếp với tui ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : là cái tay băng bó tùm lum ấy hả ^_^ ^_^ ^_^ ??
nhắc tới Phantom tớ mới nhớ 1 điều :D, hồi giữa năm, nguyên cái khối lớp 8 tổ chức xem ai thiết kế mẫu thời trang đẹp nhất thì thắng cuộc, cậu biết tớ vẽ cái gì kô, ku Phantim này nè, có 3 đứa đọc bộ manga này, 2 đứa vẽ Phantom ( tớ với 1 thằng bạn :D ) 1 đứa vẽ Nanashi =)) =)) , chết cười lun, nó vẽ nanashi nũng nẹo, cho nó mặc váy nữa mới chết =)) .

PS: uh uh cái tay băng bó tùm lum tá lả đó , khi nó mở ra chắc ghê lắm nhỉ hehe
 
nhắc tới Phantom tớ mới nhớ 1 điều , hồi giữa năm, nguyên cái khối lớp 8 tổ chức xem ai thiết kế mẫu thời trang đẹp nhất thì thắng cuộc, cậu biết tớ vẽ cái gì kô, ku Phantim này nè, có 3 đứa đọc bộ manga này, 2 đứa vẽ Phantom ( tớ với 1 thằng bạn ) 1 đứa vẽ Nanashi , chết cười lun, nó vẽ nanashi nũng nẹo, cho nó mặc váy nữa mới chết .

PS: uh uh cái tay băng bó tùm lum tá lả đó , khi nó mở ra chắc ghê lắm nhỉ hehe

Dzậy sao , lớp tớ thì không có tổ chức thi tạo mẫu hay thời trang kiểu như thế nên buồn lắm T_______T .

P.S : thằng Nanashi hình như cũng là người đến từ thế giới của Ginta đó ^_^ ^_^ ^_^ .
 
P.S : thằng Nanashi hình như cũng là người đến từ thế giới của Ginta đó ^_^ ^_^ ^_^
sao cậu biết, tớ cứ tưởng nó là trẻ lạc bị bỏ rời chứ :D , mất trí nhớ mới dc thằng thủ lĩnh của Libera cứu :D , mà nó ở thế giới khác thiệt àh!? chắc là lạc qua đây lâu lắm gòi nhỉ :D
 
sao cậu biết, tớ cứ tưởng nó là trẻ lạc bị bỏ rời chứ , mất trí nhớ mới dc thằng thủ lĩnh của Libera cứu , mà nó ở thế giới khác thiệt àh!? chắc là lạc qua đây lâu lắm gòi nhỉ

Tại ở tập sáu ( không biết có đúng không nhỉ ^_^ ^_^ ^_^ ) lúc thằng Nanashi xuất hiện thì Babbo nó có nói với Ginta là : "thằng này có mùi giống cậu ..." ^_^ ^_^ .
 
Tại ở tập sáu ( không biết có đúng không nhỉ ^_^ ^_^ ^_^ ) lúc thằng Nanashi xuất hiện thì Babbo nó có nói với Ginta là : "thằng này có mùi giống cậu ..." ^_^ ^_^
uh.........................uh........................công nhận bạn nhận xét hay thiệt nhỉ :D , lúc đó chả hiểu câu nói ý đó của baboo có nghĩa gì, mình cứ tưởng mùi hôi :D =))
 
uh.........................uh..................... ...công nhận bạn nhận xét hay thiệt nhỉ , lúc đó chả hiểu câu nói ý đó của baboo có nghĩa gì, mình cứ tưởng mùi hôi

Thì đó , thằng Nanashi được thằng thủ lĩnh băng cướp cứa sống nhưng tỉnh dậy thì không nhớ mình là ai ^_^ , chắc là lúc được gọi tới thế giới này nó bị té suối nên ... ^_^ ^_^ ^_^ .
 
Thì đó , thằng Nanashi được thằng thủ lĩnh băng cướp cứa sống nhưng tỉnh dậy thì không nhớ mình là ai ^_^ , chắc là lúc được gọi tới thế giới này nó bị té suối nên ... ^_^ ^_^ ^_^ .
(thêm :D) té ì sà đùng, tớ nhớ là cu cậu có bị chãy máy nhìu lắm mà, kô mất trí nhớ mới là lạ :D, rồi ba thủ lĩnh cứu nó, nhưng bằng...........cách nào nhỉ!?
 
(thêm ) té ì sà đùng, tớ nhớ là cu cậu có bị chãy máy nhìu lắm mà, kô mất trí nhớ mới là lạ , rồi ba thủ lĩnh cứu nó, nhưng bằng...........cách nào nhỉ!?

Bằng cách ... mình không biết ^_^ ^_^ ^_^ , mà không biết thằng này sau khi mất trí nhớ mới bị bệnh 35 hay bị sẵn từ hồi chưa maty61 trí nhỉ ^_^ ^_^ ^_^ ?
 
Bằng cách ... mình không biết ^_^ ^_^ ^_^ , mà không biết thằng này sau khi mất trí nhớ mới bị bệnh 35 hay bị sẵn từ hồi chưa mất trí nhỉ ^_^ ^_^ ^_^ ?
hờ hờ, cái đò hình như ông tác giả ổng chưa tiếc lộ :D , cái đó ổng cho mình...............đoán mò vậy các em ơi :D hehe. Theo mình thì chắc là sau khi mất trí mới bị bệnh :D, vì thường thường cơ thể người bị mất trí, sau khi hồi phục bi shock nặng, vi khuẩn dễ lây từ người sang người lắm :D
 
hờ hờ, cái đò hình như ông tác giả ổng chưa tiếc lộ , cái đó ổng cho mình...............đoán mò vậy các em ơi hehe. Theo mình thì chắc là sau khi mất trí mới bị bệnh , vì thường thường cơ thể người bị mất trí, sau khi hồi phục bi shock nặng, vi khuẩn dễ lây từ người sang người lắm

Biết đâu được , lỡ nó bị bệnh này từ hồi chưa mất trí thì sao ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : có ai chỉ link down đến ep 35 của cái anime này không vậy ^_^ ^_^ ^_^ .
 
Biết đâu được , lỡ nó bị bệnh này từ hồi chưa mất trí thì sao ^_^ ^_^ ^_^
thì cho nó chết đi cho rảnh :D, người gì đâu mà yếu thế, bịnh hoài thế này làm gì dc :D

PS: kái chữ ký nhìn koolz lắm đấy >_^
 
thì cho nó chết đi cho rảnh , người gì đâu mà yếu thế, bịnh hoài thế này làm gì dc

PS: kái chữ ký nhìn koolz lắm đấy >_^

Thằng này có mỗi chiêu đánh bằng sấm sét ^_^ ^_^ ^_^ .

@everyone : có ai chỉ link down đến ep 35 của cái anime này không vậy ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : hì hì , cảm ơn nhé , mới đi dạo quanh các web thấy có cái chữ kí này mới đem về làm chữ kí của mình luôn ^_^ ^_^ ^_^ .
 
có người chỉ nè:
Cái này ra eps 35 rồi cơ mà (hông phải RAW nhé) Trên isohunt có đó
nè chỉ cho, vô google, search for web đó, bấm isohunt, rồi kiếm thấy trang nào giống như Jap manga hình cái gì dính tới manga thì bấm vô :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top