anime mar heaven

  • Thread starter Thread starter Rukia
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Tui ko để ý cho lắm nhưng bồ để ý kỹ thì .. pái phục :)) Mà công nhận MAR có cài dở là trận đấu ko kịch tính như Flame of Recca ! Cái nì chỉ được hình vẽ cool hơn chứ chẳng hơn zì !!
 
reno nói:
Tui ko để ý cho lắm nhưng bồ để ý kỹ thì .. pái phục :)) Mà công nhận MAR có cài dở là trận đấu ko kịch tính như Flame of Recca ! Cái nì chỉ được hình vẽ cool hơn chứ chẳng hơn zì !!
pác nói đúng, con bé Gid bản gốc trần như... hà mã mà vô tay KĐ là có 1 bộ cánh mô đen=))
lẽ ra tác giả phải cho phantom ma lực vô hạn thì hay hơn, hoặc chí ít cũng phải nhìu, Ginta xài con mèo dập hết 5 cái arm là nó bắt đầu xìu, diễn biến trận đấu quá thuận lợi cho Ginta ==> hơi chán, kết thúc lẹ quá nữa
Flame of recca coi trên animax thì thấy nó đánh nhau dữ tợn, đã !!!:))
 
Đúng đúng , nếu so với Flame of Recca thì MAR tui nghĩ thua cái khoản đánh nhau !! Mà ý nghĩa cũng chưa chằc bằng Recca đâu !! Chắc tại cùng một tác giả nên coi bộ này rùi xem bộ kia thấy nó hao hao , chẳng biết nữa nhưng tui thix Recca hơn ;;)
 
Ai dà ! Đến bao giờ Mar mới chịu ra tiếp đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
theo tình hình thì chắc khoảng 3 tháng nữa có tập cuối dù gì cũng tập cuối cho tác giả đầu tư hoành tráng 1 tý :))
 
the_justice205 nói:
theo tình hình thì chắc khoảng 3 tháng nữa có tập cuối dù gì cũng tập cuối cho tác giả đầu tư hoành tráng 1 tý :))
tui nghĩ chắc khoảng 2 tháng thui, tập cuối chắc bác Noboyuki làm nhanh cho nó xong rùi nghỉ phẻ, pác KĐ cũng xổ toẹt ra là "tập cuối sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian ngắn nhất", cái này ko bít nói thiệt hay chỉ làm bạn đọc bớt chán đây ?:devil: nhưng mong ra càng sớm mà nội dung càng hay là tốt nhất:D
 
the_justice205 nói:
theo tình hình thì chắc khoảng 3 tháng nữa có tập cuối dù gì cũng tập cuối cho tác giả đầu tư hoành tráng 1 tý :))
tui nghĩ chắc khoảng 2 tháng thui, tập cuối chắc bác Noboyuki làm nhanh cho nó xong rùi nghỉ phẻ, pác KĐ cũng xổ toẹt ra là "tập cuối sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian ngắn nhất", cái này ko bít nói thiệt hay chỉ làm bạn đọc bớt chán đây ?:devil: nhưng mong ra càng sớm mà nội dung càng hay là tốt nhất:D
 
Thế là dự đoán của tớ đã chính xác : tập sau là tập cuối :D
Mà sao thằng Phantom chết lẹ quá T____T
 
ra hồi nào vậy :-s , OPBC ra Y!H chat cho vui nhé, với tớ ^^ , mà sao cái này dek có lịch gì hết :-s , phantom yêu dấu chết ngắt rồi àh T___T
 
tui thấy thằng phantom toàn arm ghẻ trông chả cái nào ra hồn ,chắc king qeen cũng chỉ 1 búa là ăn đất + mùn cưa
 
Công nhận chàn thiệt, Phantom ra arm nhìn cũng khiếp lắm nhưng íu xìu, chắc của Diana xuất hiện gõ Ginta vài cái rùi cũng nằm một đống :))
 
thì đã nói ngay từ đầu là cách dẫn truyện của tác giả chuối quá mà :))
Knight cấp cao mà lại chết lãng xẹt thế
 
Đội hình mar toàn thắng,mà cứ xài đến arm cuối là ăn,chán.
 
Ngay cả truyện trẻ em còn hay hơn truyện này, thử xem Doraemon kìa, đánh nhau ầm trời kịch tích dễ sợ cuối cùng mới thắng !! Vậy mà trong MAR thì theo chiến thuật đánh nhanh - thắng nhanh hay sao ấy ;;)
 
ông tác giả chắc muốn vẽ nhanh cho hết truyện quá,đọc từ đầu đến cuối tập 14 mà ko thấy có gì gọi là kịch tính cả,thằng phantom thì yếu như bún,chắc cũng cỡ mấy thằng k9 trước là cùng.
 
đoạn mới đâu truyện phantom xuất hiện trông rất ngầu nhưng vào trận thì chua đến 1/3 quyển truyện đã toi cả thằng peter nữa
nói chung chuyện này có thể nói là nội dung chán được mỗi hình vẽ
btw : bọn nó đánh nhau như khoe arm chứ biết thằng nào mạnh hơn thằng nào :-"
 
tui thấy lúc đầu nhóm mar đánh với cấp rook, bishop thấy còn gay cấn hơn là óanh với cấp knight, knight thắng quá dễ, trước kia thắng lũ noob thấy còn khó hơn:))
 
Thằng cha tác giả này quả là vua của những tập đầu, truyện này với truyện recca đều có phần sáng tạo rất cao nhưng chỉ được 1 nửa thì đã thấy nhàm!
Trong Recca sau khi đánh xong giải đấu gì hẻm nhớ thì bắt đầu nhàm chán ,tui bỏ từ đó lun rùi'!
 
Đánh xong giải đấu vẫn còn hay,còn mar từ khi đụng knight đã nhàm.Cứ nghĩ biết được hồi trước phantom xài babbo như thế nào chứ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top