anime mar heaven

  • Thread starter Thread starter Rukia
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Vậy ai đưa cho nó thế ? Bác trả lời mà không trả lời kĩ giùm
 
Hồn ma thiếu nữ trên con tàu ,nó nhận được sau khi dùng con trâu phá vách núi cho con tàu ra ngòai siêu thoát .Mà lạ là thằng phantom cũng ở đó hình như thấy nó nhận được chìa khóa mà sao 0 lấy đi ???
 
Sai, Fantom chỉ thấy Ginta đánh thắng chứ không biết Ginta phá núi. Vì thế nên Fantom đã không ngờ vũ khí hủy diệt mình lại ở đó
 
tui thấy cái này nhân vật mả còn thiếu cá tính,trong mọi tập truyện nhân vật mar không thể hiện 1 cái gì đó sắc sảo của mình điều đó thiếu quá nhiều
 
Nói chung là truyện này ko kịch tính như của recka.
 
Đúng đó , cái mà MAR thiếu đó chính là sự quyết liệt trong các trận đấu , từ những tập đầu khi mà GInta còn chiến đấu = tay chân đọc còn tạm , đến những tập sau thì hầu như chỉ có việc quăng cái arm ra cho nó chiến , mình thì ngồi hét và chờ thắng =)) , đọc thấy nhảm nhảm sao ah'
 
truyện này shounen mà thấy nhẹ quá ! tình tiết không mấy căng thẳng, vậy mà rating dành cho 14+ cơ đấy =)) chắc là do có mấy vụ "no clothes" và đứt đầu =))
 
Cái vụ đó có mỗi Dorothy thôi mà...
 
Bình thường,chẳng có gì đáng sợ.Reccka còn kinh hơn.
 
Không, đoạn đầu coi cũng được. Hình như về sau nét vẽ cứ dở dở ương ương. Chưa coi recca nên chả biết thế nào
 
Trời,recka mà chưa coi hả.Một trong những manga lậu hay nhất đó.
 
Thấy MAR cũng được. Có xem qua nét vẽ recca, hao hao nhau lúc đầu. Đoạn sau MAR thì xấu òm, chả giống trước
Bây giờ chung số phận với Conan...chờ dài cổ :|
 
Nhưng mar biết bao giờ hết,conan thì ko.
 
Hình như cha ginta là king hả ? Nghe nói như vậy. Chẳng biết kết là có hậu hay ngược lại. Có hậu thì 2 cha con cùng về không thì cùng die
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top