- 18/12/09
- 1,569
- 50
- Banned
- #1
[Anime]Shining Hearts
~ Hào quang tâm hồn ~
~ Hào quang tâm hồn ~
Người viết:Cơm nắm
Tựa đề: Shining Hearts
Thể loại: Truyền hình dài tập
Ngày khởi chiếu: dự kiến tháng 4 năm 2012
Thể loại: Hành động, giả sử, phiêu lưu, cổ trang, lãng mạn
Hãng sản xuất: Production I.G
Nguyên tác: Sega
Bài hát chủ đề: chưa rõ
Trang chủ: http://shining-world.jp/hearts/
Trang thông tin: http://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=8834
Trailer: chưa có
Clip opening trong game: http://www.youtube.com/watch?v=cka5QZPiyMA&feature=channel
http://www.4gamer.net/games/117/G011764/20111214042/
http://0taku.livedoor.biz/archives/4045056.html
Sau thành công vang dội trong làng JRPG hệ máy PSP thì Shining Hearts sẽ ra mắt phiên bản anime truyền hình dài tập vào khoảng tháng 4 năm 2012 được thực hiện bởi studio tên tuổi Production I.G. Thông tin về anime được thông báo trên trang chủ game kèm theo bức hình Amil trong trang phục Santa và vài dòng giới thiệu ngắn về anime.
Tạo hình nhân vật nguyên tác vẫn do Tony Taka đảm nhận. Ekip seiyu của Shining Hearts vẫn được giữ nguyên như trong game, ngoại trừ Nellis được lồng tiếng bởi Mai Aizawa và Airy được lồng tiếng bởi Shiori Mikami (thay vì Kanae Itou từng lồng tiếng cả ba nữ chính Nellis- Airy- Amil).
Hiện tại chưa có thông tin về ca sỹ thể hiện các bài hát chủ đạo cho anime (trong game thì Lia thể hiện ca khúc mở đầu và kết thúc cho game)
[spoil]
Tổng quan về dòng game Shining Hearts
Shining Hearts là phiên bản mới nhất của dòng game nhập vai kiểu anime "Shining series" và là "em út" tiếp nối thành công của hai phiên bản game Shining Tears, Shining Wind của hãng Sega. Đây cũng là phiên bản game Shining đầu tiên ra mắt trên hệ máy PSP và chơi kiểu nhập vai- phiêu lưu đậm chất JRPG (Japan Role Playing Game).
Game đã ra mắt vào cuối mùa đông năm 2010 với lối chơi nhập vai- phiêu lưu 2D hoàn toàn mới so với hai phiên bản nhập vai- hành động Shining Tears /Shining Wind.
Shining Hearts có dàn nhân vật chính được thiết kế bởi họa sỹ kỳ tài Tony Taka- người đảm nhận khâu thiết kế trang phục và tạo hình cho các nhân vật chính Shining Tears và Shining Wind. Tony rất nổi tiếng trong cộng đồng anime/manga khi anh tham gia vẽ những bức tranhdoujin (sáng tạo theo ý thích) tuyệt đẹp và gợi cảm của các nhân vật nữ trong nhiều bộ anime/manga /game tiêu biểu khác.
Ca sĩ Lia thể hiện ca khúc mở đầu Kokoro ni Todokushi và ca khúc kết thúc WHITE and SHADOW ~Mugen no Rinbu~ của Shining Hearts. Cô được biết đến qua việc thể hiện nhiều ca khúc trong các anime chuyển thể từ visual novel của Key như Air-Clannad-Angel Beats...Nhà soạn nhạc Hiroki Kikuta đóng vai trò sáng tác âm nhạc cho Shining Hearts . Anh từng tham gia soạn nhạc cho các game như Secret of Mana, Seiken Densetsu 3, Soukaigi, Koudelka.
Các nhân vật trong game sẽ có tạo hình theo kiểu SD- nhân vật vẽ kiểu "nhỏ hóa" na ná như chibi trong anime/manga Nhật. Kiểu SD này tương tự như các nhân vật trong Shining Tears và Shining Wind.
Các nhân vật chính trong game đều được lồng tiếng bởi những seiyu (diễn viên lồng tiếng) có tên tuổi trong làng anime/game Nhật. Trong đó có nhiều seiyu nữ đã từng tham gia lồng tiếng cho các nhân vật chính của Shining Tears + Shining Wind như nữ ca sỹ- seiyu tên tuổi Nana Mizuki (lồng tiếng cho Shiina Kanon và thể hiện ca khúc mở đầu cho Shining Wind) lồng tiếng cho Maxima Enfield trong Shining Hearts.
http://www.youtube.com/watch?v=nLLunOkx1Zw&feature=related
Mizuki Nana giới thiệu Shining Hearts tại TGS 2010
Nội dung
Câu chuyện của Shining Hearts diễn ra tại thế giới End Earth trong bối cảnh thời trung cổ, nơi có các giống loài như Loài Người- Tiên Tộc Elf- Nhân Thú (Nửa người nửa thú)- Người Lùn- Long Tiên Tộc (Một nhánh khác của Tiên Tộc Elf và mang dòng máu của loài rồng) và Cơ Giới Tộc (những con người sử dụng công nghệ tối tân tạo ra người máy và máy móc hiện đại).
Có một chàng kiếm sỹ tên là Rick bị trôi dạt từ biển vào một tiểu đảo tên là Windaria và được ba thiếu nữ tên là Airy, Nellis, Amil giúp đỡ. Rick trở thành thợ phụ làm bánh mì tại một tiệm bánh mì phép thuật của bà lão Madera- nơi những chiếc bánh mì là kết tinh của những nguyên liệu ngon nhất hòa quyện với Kokoro- "tâm hồn", tình cảm của người thợ làm bánh dành cho thực khách.
Một ngày nọ có một cơn bão lớn ập đến đảo và có một thiếu nữ tên là Kaguya nằm bất tỉnh ngoài bãi biển Windaria. Cô là chủ nhân của Tinh Thạch- một hòn đá phép thuật có năng lực tạo ra các cánh cửa không gian dẫn đến các thế giới song song khác.
Kaguya đã mất đi ký ức, cảm xúc lẫn "tâm hồn" của mình. Cô bị các phe hải tặc săn lùng để đoạt lấy Tinh Thạch. Nếu Kaguya không thể phục hồi những ký ức, cảm xúc và "tâm hồn" đã mất thì tai ương sẽ ập đến thế giới của Rick khi quyền năng của Tinh Thạch bùng phát và mở ra cánh cửa của sự hủy diệt bắt nguồn từ Pandora no hako- "Chiếc hộp Pandora" đã bị phong ấn dưới đáy biển End Earth.
Để có thể kiếm soát quyền năng của Tinh Thạch thì Kaguya phải phục hồi toàn bộ ký ức và tâm hồn đã mất của mình thông qua việc tìm ra những chiếc chìa khóa tâm hồn tương ứng với những phần cảm xúc đã mất của Kaguya thông qua sự hướng dẫn của Maxima Enfield- "Người bảo vệ cổng tâm hồn".
Và thế là cuộc hành trình giải cứu bạn thân- bảo vệ thế giới và làm nên... những chiếc bánh mì phép thuật ngon nhất của Rick và các đồng đội đã bắt đầu.
Dàn nhân vật chính
Họ tên: Rick Elwood
Biệt danh: Lãng khách kiếm sĩ
Tộc: Loài người
Tuổi: 16
Cao: 1m71
Lớp nhân vật : Kiếm sĩ
Trang bị: Kiếm-Khiên
Phép thuật: Sấm sét
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về kiếm thuật và khiên thuật, triệu hồi Tinh Linh
Seiyu: Hiroshi Kamiya
"Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với những tâm hồn mà các bạn đã gửi gắm."
"Tâm hồn của mọi người sẽ hòa vào thanh kiếm này."
"Anh đến thế giới này là để gặp em."- Trích lời tỏ tình của Rick với nàng nào đó trong game 'w'
Rick là nhân vật chính xuyên suốt Shining Hearts, là một thiếu niên quả cảm- luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè. Sau khi bị sóng biển cuốn vào tiểu đảo Windraria và được một trong ba thiếu nữ tên là Airy- Nellis- Amil giúp đỡ thì Rick trở thành thợ phụ làm bánh mì tại tiệm bánh mì phép thuật của Madera. Rick được đích thân Madera trao tặng sợi dây chuyền có thể thu thập "tâm hồn" từ những người mà Rick tiếp xúc và biến chúng thành sức mạnh để chiến đấu và... làm bánh mì.
Cậu là một kiếm sĩ thiên về cận chiến, có thể thi triển các đòn tấn công cận chiến bằng kiếm và sử dụng yếu tố phép thuật thuộc tính sấm sét.
Ngoài ra Rick còn là nhân vật duy nhất có thể triệu hồi Tinh Linh và thi triển các đòn phép thuật khác nhau.
"Nếu có thể ở bên bạn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Thật là yên bình khi nhìn lên ánh trăng ấy. Cứ như thể... cảm giác ấy thật thân quen."
"Fufufufu, mình đã trở về đây*cười*."
"Mình sẽ gửi gắm cho bạn... chìa khóa tâm hồn của mình."
Kaguya (tên thật là Sakuya)- chủ nhân của Tinh Thạch có thể mở mọi cánh cửa không gian và tâm hồn, là một thiếu nữ đến từ thế giới khác bị trôi dạt vào tiểu đảo Windaria trong trạng thái mất trí nhớ và gần như toàn bộ cảm xúc- tâm hồn. Cô bé vốn là một thiếu nữ dễ thương, tinh nghịch, đôi lúc hơi trẻ con và rất thích ăn bánh mì do nhóm Rick làm đến nỗi nhóm bạn Rick phải làm ra một công thức làm bánh mì đặc biệt dành riêng cho Kaguya. Cô bé sẵn sàng dâng mình cho bọn hải tặc vì không muốn bạn bè gặp nguy hiểm vì cô.
Kaguya cũng là người làm nên cốt truyện của Shining Hearts- mọi nhiệm vụ chính trong game đều có liên quan đến Kaguya từ việc giúp cô bé tìm lại ký ức, tâm hồn đã mất thông qua những chiếc chìa khóa tâm hồn tương ứng với những phần cảm xúc đã mất cho đến việc giải cứu Kaguya khỏi các thế lực hải tặc muốn thao túng quyền năng của Tinh Thạch.
Biệt danh: Lãng khách kiếm sĩ
Tộc: Loài người
Tuổi: 16
Cao: 1m71
Lớp nhân vật : Kiếm sĩ
Trang bị: Kiếm-Khiên
Phép thuật: Sấm sét
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về kiếm thuật và khiên thuật, triệu hồi Tinh Linh
Seiyu: Hiroshi Kamiya
"Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với những tâm hồn mà các bạn đã gửi gắm."
"Tâm hồn của mọi người sẽ hòa vào thanh kiếm này."
"Anh đến thế giới này là để gặp em."- Trích lời tỏ tình của Rick với nàng nào đó trong game 'w'
Rick là nhân vật chính xuyên suốt Shining Hearts, là một thiếu niên quả cảm- luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè. Sau khi bị sóng biển cuốn vào tiểu đảo Windraria và được một trong ba thiếu nữ tên là Airy- Nellis- Amil giúp đỡ thì Rick trở thành thợ phụ làm bánh mì tại tiệm bánh mì phép thuật của Madera. Rick được đích thân Madera trao tặng sợi dây chuyền có thể thu thập "tâm hồn" từ những người mà Rick tiếp xúc và biến chúng thành sức mạnh để chiến đấu và... làm bánh mì.
Cậu là một kiếm sĩ thiên về cận chiến, có thể thi triển các đòn tấn công cận chiến bằng kiếm và sử dụng yếu tố phép thuật thuộc tính sấm sét.
Ngoài ra Rick còn là nhân vật duy nhất có thể triệu hồi Tinh Linh và thi triển các đòn phép thuật khác nhau.
Họ tên: Nellis Filiam
Biệt danh: Thợ Săn kiêm thợ làm bánh mì
Tộc: Loài người
Tuổi: 16
Cao: 1m63
Lớp nhân vật: Cung thủ thợ săn
Trang bị: Cung và mũi tên phép thuật
Phép thuật: Phép thuật trị thương và hỗ trợ đồng đội
Kỹ năng chiến đấu: Cung thuật
Seiyu: Mai Aizawa
"Hôm nay hãy cùng tớ đi giao bánh mì nào."
"Hãy để tớ bọc hậu cho cậu."
"Anh và em hãy cùng hướng đến tương lai mà đôi ta ao ước, một tương lai ngập tràn hạnh phúc."
Nellis là người chững chạc, năng động và rất thích đi săn tìm nguyên vật liệu để làm nên những chiếc bánh mì phép thuật ngon nhất.
Cô là một cung thủ thợ săn, có thể thi triển các đòn tấn công tầm xa bằng cung tên với độ chính xác cao và sử dụng yếu tố phép thuật lên các mũi tên. Nellis có thể tấn công một hoặc nhiều mục tiêu cùng một lúc. Ngoài ra Nellis cũng có thể dùng các phép thuật hồi sức- hỗ trợ cơ bản.
Biệt danh: Thợ Săn kiêm thợ làm bánh mì
Tộc: Loài người
Tuổi: 16
Cao: 1m63
Lớp nhân vật: Cung thủ thợ săn
Trang bị: Cung và mũi tên phép thuật
Phép thuật: Phép thuật trị thương và hỗ trợ đồng đội
Kỹ năng chiến đấu: Cung thuật
Seiyu: Mai Aizawa
"Hôm nay hãy cùng tớ đi giao bánh mì nào."
"Hãy để tớ bọc hậu cho cậu."
"Anh và em hãy cùng hướng đến tương lai mà đôi ta ao ước, một tương lai ngập tràn hạnh phúc."
Nellis là người chững chạc, năng động và rất thích đi săn tìm nguyên vật liệu để làm nên những chiếc bánh mì phép thuật ngon nhất.
Cô là một cung thủ thợ săn, có thể thi triển các đòn tấn công tầm xa bằng cung tên với độ chính xác cao và sử dụng yếu tố phép thuật lên các mũi tên. Nellis có thể tấn công một hoặc nhiều mục tiêu cùng một lúc. Ngoài ra Nellis cũng có thể dùng các phép thuật hồi sức- hỗ trợ cơ bản.
Họ tên: Amil Manaflare
Biệt danh: Phù thủy của tiệm bánh mì phép thuật
Tộc: Loài người
Tuổi: 15
Cao: 1m55
Lớp nhân vật: Pháp sư
Trang bị: Gậy phép và sách ma thuật
Phép thuật: Các phép thuật mang thuộc tính lửa
Kỹ năng: Ma thuật diện rộng, dùng lò nướng bánh mì làm vũ khí
Seiyu: Itou Kanae
"Hãy cùng nhau mang lại hạnh phúc cho mọi người bằng cách làm nên thật nhiều bánh mì phép thuật."
"Công suất mở hết cỡ và hôm nay ta sẽ quay chín ngươi."
"Kể tử bây giờ, anh và em hãy cùng nhau tin tưởng vào tương lai mới của đôi ta."
Amil là mẫu người lạc quan và yêu thích nấu nướng. Cô luôn mong ước mình có thể làm nên những chiếc bánh mì phép thuật ngon nhất thế giới và mang lại cảm giác hạnh phúc cho những ai ăn bánh mì do cô làm nên.
Cô là một pháp sư, có thể thi triển các đòn tấn công mang thuộc tính lửa và một vài thuộc tính phụ khác như nước, bóng tối... Ngoài ra Amil có thể sử dụng lò nướng bánh mì để tấn công toàn bộ kẻ thù và các phép thuật hồi sức cơ bản.
Biệt danh: Phù thủy của tiệm bánh mì phép thuật
Tộc: Loài người
Tuổi: 15
Cao: 1m55
Lớp nhân vật: Pháp sư
Trang bị: Gậy phép và sách ma thuật
Phép thuật: Các phép thuật mang thuộc tính lửa
Kỹ năng: Ma thuật diện rộng, dùng lò nướng bánh mì làm vũ khí
Seiyu: Itou Kanae
"Hãy cùng nhau mang lại hạnh phúc cho mọi người bằng cách làm nên thật nhiều bánh mì phép thuật."
"Công suất mở hết cỡ và hôm nay ta sẽ quay chín ngươi."
"Kể tử bây giờ, anh và em hãy cùng nhau tin tưởng vào tương lai mới của đôi ta."
Amil là mẫu người lạc quan và yêu thích nấu nướng. Cô luôn mong ước mình có thể làm nên những chiếc bánh mì phép thuật ngon nhất thế giới và mang lại cảm giác hạnh phúc cho những ai ăn bánh mì do cô làm nên.
Cô là một pháp sư, có thể thi triển các đòn tấn công mang thuộc tính lửa và một vài thuộc tính phụ khác như nước, bóng tối... Ngoài ra Amil có thể sử dụng lò nướng bánh mì để tấn công toàn bộ kẻ thù và các phép thuật hồi sức cơ bản.
Họ tên: Airy Ardet
Biệt danh: Nàng Sơ của bánh mì "thần thánh" (cái này trans sang việt nghe hơi chuối >w<)
Tộc: Loài người
Tuổi: 15
Cao: 1m56
Lớp nhân vật: Tu sĩ
Trang bị: Kinh thánh và chuỗi hạt
Phép thuật: Phép thuật trị thương và các phép thuật hỗ trợ mang thuộc tính ánh sáng
Kỹ năng: Trị thương thuật
Seiyu: Shiori Mikami
"Hãy gửi lời tạ ơn Chúa vì đã mang đến hạnh phúc mỗi ngày cho chúng ta."
"Tớ sẽ khiến mọi kẻ thù chìm vào giấc ngủ."
"Đây là bánh mì tớ làm bằng cả tâm hồn. Liệu nó có ngon miệng không?"
"Tớ sẽ để tâm đến cậu một thời gian vì tớ là người tìm thấy cậu mà."
"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, đó là những gì em muốn nói..."
Airy là mẫu người mang lại cảm giác an bình cho bất kỳ ai mà cô bé tiếp xúc và luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai gặp khó khăn.
Cô là một tu sĩ, có thể dùng các phép thuật phục hồi sinh lực và hỗ trợ cho các thành viên trong nhóm cũng như các phép thuật ánh sáng gây sát thương hoặc gây trạng thái bị động lên kẻ thù.
Biệt danh: Nàng Sơ của bánh mì "thần thánh" (cái này trans sang việt nghe hơi chuối >w<)
Tộc: Loài người
Tuổi: 15
Cao: 1m56
Lớp nhân vật: Tu sĩ
Trang bị: Kinh thánh và chuỗi hạt
Phép thuật: Phép thuật trị thương và các phép thuật hỗ trợ mang thuộc tính ánh sáng
Kỹ năng: Trị thương thuật
Seiyu: Shiori Mikami
"Hãy gửi lời tạ ơn Chúa vì đã mang đến hạnh phúc mỗi ngày cho chúng ta."
"Tớ sẽ khiến mọi kẻ thù chìm vào giấc ngủ."
"Đây là bánh mì tớ làm bằng cả tâm hồn. Liệu nó có ngon miệng không?"
"Tớ sẽ để tâm đến cậu một thời gian vì tớ là người tìm thấy cậu mà."
"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, đó là những gì em muốn nói..."
Airy là mẫu người mang lại cảm giác an bình cho bất kỳ ai mà cô bé tiếp xúc và luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai gặp khó khăn.
Cô là một tu sĩ, có thể dùng các phép thuật phục hồi sinh lực và hỗ trợ cho các thành viên trong nhóm cũng như các phép thuật ánh sáng gây sát thương hoặc gây trạng thái bị động lên kẻ thù.
Họ tên: Kaguya, tên thật là Sakuya
Biệt danh: Vu nữ của mặt trăng cầu vồng (dựa theo điển tích Công chúa ống tre đến từ mặt trăng)
Tộc: Loài người
Tuổi: 16
Cao: 1m60
Seiyu: Kuwashima Houko
Biệt danh: Vu nữ của mặt trăng cầu vồng (dựa theo điển tích Công chúa ống tre đến từ mặt trăng)
Tộc: Loài người
Tuổi: 16
Cao: 1m60
Seiyu: Kuwashima Houko
"Nếu có thể ở bên bạn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Thật là yên bình khi nhìn lên ánh trăng ấy. Cứ như thể... cảm giác ấy thật thân quen."
"Fufufufu, mình đã trở về đây*cười*."
"Mình sẽ gửi gắm cho bạn... chìa khóa tâm hồn của mình."
Kaguya (tên thật là Sakuya)- chủ nhân của Tinh Thạch có thể mở mọi cánh cửa không gian và tâm hồn, là một thiếu nữ đến từ thế giới khác bị trôi dạt vào tiểu đảo Windaria trong trạng thái mất trí nhớ và gần như toàn bộ cảm xúc- tâm hồn. Cô bé vốn là một thiếu nữ dễ thương, tinh nghịch, đôi lúc hơi trẻ con và rất thích ăn bánh mì do nhóm Rick làm đến nỗi nhóm bạn Rick phải làm ra một công thức làm bánh mì đặc biệt dành riêng cho Kaguya. Cô bé sẵn sàng dâng mình cho bọn hải tặc vì không muốn bạn bè gặp nguy hiểm vì cô.
Kaguya cũng là người làm nên cốt truyện của Shining Hearts- mọi nhiệm vụ chính trong game đều có liên quan đến Kaguya từ việc giúp cô bé tìm lại ký ức, tâm hồn đã mất thông qua những chiếc chìa khóa tâm hồn tương ứng với những phần cảm xúc đã mất cho đến việc giải cứu Kaguya khỏi các thế lực hải tặc muốn thao túng quyền năng của Tinh Thạch.
Họ tên: Dylan Rowen
Biệt danh: Hải Lang (Sói Biển)
Tộc: Loài người
Tuổi: 32
Cao: 1m95
Lớp nhân vật: Kiếm sĩ lưỡng thủ
Trang bị: Kiếm và súng
Kỹ năng: Song kiếm thuật và các kỹ năng dùng súng
Seiyu: Nakai Kazuya
"Đừng có mà gách vác mọi thứ một mình. Nếu cậu gặp khó khăn thì hãy biết nhờ cậy đồng đội của cậu và tin tưởng họ!"
"Mọi thứ sẵn sàng chưa các chiến hữu? Tiến lên nào mọi người!"
Hải Lang Dylan- thủ lĩnh hải tặc của đoàn hải tặc Arc Buccaneers và sau này trở thành đồng đội sát cánh cùng nhóm Rick chống lại các thế lực hải tặc khác- trong đó có Độc Nhãn Hải Vương Issacc, trùm cuối và là kình địch của Dylan. Anh có tính cách ngang tàng và không kiêng nể bất kỳ ai nhưng lại hết lòng tin tưởng đồng đội.
Anh là dạng nhân vật có thể sử dụng song kiếm để đánh cận chiến và các loại súng ngắn để đánh tầm xa. Dylan cũng có thể "nhờ" các chiến hữu hải tặc Arc Buccaneers bắn đại bác gây sát thương toàn bộ kẻ địch.
Biểu tượng của băng hải tặc Arc Buccaneers
Họ tên: Ragnus Windaria
Biệt danh: Hoàng Tử Nhạc Công
Tộc: Loài người
Tuổi: 20
Cao: 1m85
Lớp nhân vật : Thánh Kỵ Sỹ Paladin
Trang bị: Kiếm- đàn hạc
Phép thuật: Ánh sáng
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về kiếm thuật- âm thuật (phép thuật hỗ trợ bằng nhạc cụ) và phép thuật ánh sáng
Seiyu: Hikaru Midorikawa
"Liệu ta có vinh hạnh chơi một bản nhạc cho bạn? Thứ mà ta gửi gắm trọn tâm hồn và cả tình yêu."
"Nếu ta ở bên bạn thì có cảm giác như là ta có thể viết nên những bài thơ tuyệt hảo".
Anh là hoàng tử của xứ Windaria- là người thích chơi đàn hạc và tinh thông kiếm thuật. Anh thuộc tuýp người tôn sùng tình yêu và sự lãng mạn. Ragnus rất thích dùng rượu trái cây kết hợp với bánh mì phép thuật làm bởi nhóm Rick.
Ragnus có thể sử dụng các chiêu kiếm mang thuộc tính ánh sáng và có thể triệu hồi thánh kiếm Excalibur tấn công toàn bộ kẻ địch. Anh có chỉ số phép thuật và sức tấn công đồng đều.
Ragnus có thể sử dụng phép thuật ánh sáng diện rộng tấn công toàn bộ kẻ địch và rất có lợi thế khi đụng độ các sinh vật thuộc loại thây ma, ác quỷ. Ngoài ra Ragnus có thể dùng các phép thuật tăng sức mạnh cho đồng đội bằng cách chơi một bản nhạc ngắn với cây đàn hạc.
Họ tên: Lufina Windaria
Biệt danh: Công Chúa Hồng Trà
Tộc: Loài người
Tuổi: 18
Cao: 1m65
Lớp nhân vật : Tu sĩ
Trang bị: Sách thánh và chai nước hoa
Phép thuật: Ánh sáng
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng trị thương và hỗ trợ
Seiyu: Yui Horie
"Cả tâm hồn và thể xác của bạn, ta sẽ hồi phục tất cả vì bạn. Ufufufu *cười*"
"Ta sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Hãy thể hiện hết mình nào."
"Đây là lần đầu tiên mà đôi ta uống trà riêng với nhau."
Em gái của Ragnus và là công chúa của Windaria- cô là mẫu người quý phái, hiền dịu, rất thích trà đạo và thích dùng thảo mộc để pha những loại trà ngon nhất. Mong ước của cô là có thể chế ra các loại thảo dược có thể dùng làm nên bánh mì phép thuật chữa bách bệnh.
Cô là một tu sĩ chuyên dùng các phép thuật trị thương và hỗ trợ đồng đội. Lufina còn có lượng "mana" rất cao, giúp ích cho việc sử dụng phép thuật.
Họ tên: Lorna Murasame
Biệt danh: Nàng hầu bóng tối, người thừa kế ngôi vị "công chúa tuyết"
Tộc: Nhân Thú
Tuổi: 16
Cao: 1m62
Lớp nhân vật : Ninja
Trang bị: Ám khí- Đoản Kiếm
Phép thuật: Lửa
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về dùng ám khí- vũ khí nhỏ
Seiyu: Ryo Hirohashi
"Ta là Lorna, người bảo vệ vườn và hầu gái của thành Windaria. Mục đích của các ngươi là gì?"
""Nghĩa vụ của ta là "nấu" bất kỳ kẻ nào khả nghi dám tiếp cận chủ nhân.""
Nàng hầu trung thành kiêm đầu bếp chính của công chúa Lufina và rất thích săn tìm các nguyên liệu hiếm để làm nên những bữa ăn ngon nhất. Bản tính hậu đậu của cô bé hoàn toàn trái ngược với khả năng chiến đấu thiên bẩm của một thiếu nữ ninja tinh thông các Nhẫn Thuật Ninjutsu của Urayuki Hime- "Công chúa tuyết".
Cô thuộc lớp nhân vật ninja và có thể sử dụng nhiều vũ khí như đoản kiếm + phi tiêu tấn công tầm xa và tầm gần. Ngoài ra cô có thể sử dụng các chiêu phép thuộc tính lửa tấn công diện rộng.
Họ tên: Lin Xiao Mei- Linh Tiểu Mỹ
Biệt danh: Hắc Vỹ Đạo Chích
Tộc: Nhân Thú
Tuổi: 17
Cao: 1m53
Lớp nhân vật : Võ Sư
Trang bị: Găng tay
Phép thuật: Gây trạng thái bị động lên kẻ thù
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về võ thuật và đạo chích
Seiyu: Chiwa Saitou
"Có tin đồn về một kho báu bí mật nằm dưới hầm tòa lâu đài đó. Hãy cùng tớ chiếm lấy nó nào."
"Chào mừng quý khách, quý khác cần gì? Mua, bán, phân dạng mẫu đá... tui có thể làm tất."
"Cảm giác thật tuyệt khi có thể nhìn trọn thế giới ở vị trí cao nhất này."
"Em sẽ không ngại nếu được anh cho phép em ở bên cạnh. Em sẽ mãi là kho báu của riêng anh."
Xiaomei cũng thuộc tộc nhân thú như Lorna. Cô bé là một nàng miêu nữ tinh quái thích săn lùng (trộm) kho báu và mọi thứ quý giá trên đời, nổi tiếng với biệt danh Black Tail (Hắc Vỹ, đuôi đen). Xiaomei còn là chủ nhân của một cửa hàng đồ cổ- nơi Rick có thể đem đến các mẫu đá lạ nhờ Xiaomei phân dạng ra thành các nguyên liệu dùng để làm vũ khí- trang bị.
Cô bé là một trong những nhân vật nhanh nhẹn nhất và có thể chiến đấu cận chiến và né đòn rất tốt. Xiaomei có thể sử dụng các phép thuật gây trạng thái bị động hay sử dụng các kỹ năng "chôm đồ" từ kẻ địch.
Họ tên: Alwyn (Alvin)
Biệt danh: Tiên Nhân bảo vệ khu rừng vĩnh hằng
Tuổi: 119
Cao: 1m71
Tộc: Tiên Tộc Elf
Lớp nhân vật : Elementalist- người sử dụng phép thuật từ thiên nhiên
Trang bị: Cung-Tên
Phép thuật: Gió
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về cung thuật và phép thuật hệ gió
Seiyu: Hiroshi Kamiya
"Thật là mất thể diện khi giống nòi tiên tộc kiêu hãnh bị xếp ngang hàng với chủng loài thấp kém đó."
"Loài người đúng là chủng loài khó hiểu."
"Vì cậu đã thành bạn của các tinh linh này nên ta cũng sẽ coi cậu là bạn."
Alwyn là một tiên nhân Elf luôn tự hào về giống nòi và phẩm chất cao quý của loài Elf. Anh rất ghét loài người vì tính cách phá hoại làm ô uế rừng thiêng cho đến khi gặp gỡ nhóm bạn Rick và dần thay đổi quan điểm về loài người.
Alwyn là cung thủ mạnh nhất trong game với khả năng tấn công tầm xa tốt và có thể dùng đòn phép thuật diện rộng mang thuộc tính gió.
Alwyn còn có một tinh linh bầu bạn là công chúa Kefia- tinh linh của gió vốn đã quá quen thuộc với các fan của Shining Wind. Ngoài ra Alwyn còn có một cô em gái tên là Elwyn (y đúc Elwyn trong Shining Tears và Shining Wind).
Họ tên: Melty De Granite
Biệt danh: Phù thủy của Băng Quốc
Tộc: Nửa người nửa Elf
Tuổi: 310
Cao: 1m62
Lớp nhân vật : Phù thủy
Trang bị: Gậy phép, sách ma thuật
Phép thuật: Băng
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về Băng thuật, phép thuật bóng tối
Seiyu: Rie Kurimiya
"Tuyệt quá, mùi vị này có mùi của hạnh phúc. Có thể nói đây là món kem ngon nhất mà ta từng nếm."
"Nhà ngươi sẽ bị cuốn đi bởi băng giá."
"Nếu anh muốn làm ta vừa lòng thì hãy ráng mà trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Hiểu chưa?!"
Melty là phù thủy mạnh nhất trong Shining Hearts và cũng là nhân vật chính lớn tuổi nhất (310 tuổi) trái ngược với ngoại hình nhỏ xinh của cô. Sở thích của cô là ăn kem và xem kem là món ăn ngon nhất thế giới cho tới khi cô được nếm thử món bánh mì kem của nhóm Rick. Tính tình khá là Tsundere, lúc nắng lúc mưa, dễ giận dỗi... Tham vọng lớn nhất của Melty là tìm ra món kem ngon nhất và vĩ đại nhất thế giới, nhưng bản thân Melty lại rất ngại bước ra khỏi nhà vào ban ngày. (ghét ánh nắng ban ngày)
Melty có chỉ số phép thuật rất cao và có thể thi triển các phép thuật mang thuộc tính băng trên diện rộng kết hợp các phép thuật bóng tối + các phép gây trạng thái bị động lên kẻ địch.
Cô có một Kaima- linh thú bầu bạn là Solbey rất thích ăn kem và hay bị làm bao cát cho Melty trút giận.
Linh thú Solbey
"Làm hài lòng cô chủ là nghĩa vụ phải thực hiện của một quản gia."
Quản gia kiêm "bao cát" của Melty. Trong trận chiến thì Melty có thể dùng kỹ năng "Solbey Hộ Thân" tức kêu Solbey ra đỡ đòn hộ...
Họ tên: Hank
Biệt danh: Thợ rèn người lùn
Tộc: Người lùn
Tuổi: 65
Cao: 1m2
Lớp nhân vật : Chiến binh hạng nặng
Trang bị: Búa- cánh tay máy
Phép thuật: không có
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về búa- vũ khí bằng máy móc
Seiyu: Satou Masaharu
"Ta nói là ta sẽ trở thành sức mạnh của các ngươi."
Hank thuộc tộc người lùn và là một bậc thầy làm vũ khí. Thời trai trẻ khi còn là một chiến binh thì ông bị mất một cánh tay trong chiến tranh. Hank là bạn thân lâu năm với bà chủ tiệm bánh mì Madera và ông có một xưởng vũ khí riêng ở trên núi- nơi Rick có thể nâng cấp hay chế tạo trang bị, vũ khí cấp cao nhờ những nguyên liệu có sẵn.
Vũ khí của ông là cánh tay máy và cây búa khổng lồ có thể gây sát thương vật lý cao. Ông cũng là nhân vật có sức tấn công và phòng thủ khá cao, bù lại tốc độ của ông rất chậm.
Họ tên: Kuon
Tộc: Nhân Thú
Tuổi: 12
Cao: 1m45
Lớp nhân vật :
Trang bị: Móng vuốt- boomerang
Phép thuật: không có
Kỹ năng chiến đấu: Đánh cận chiến và biến thành sói khổng lồ
Seiyu: Suganuma Hisayoshi
"Gâu gâu!"
Chàng nửa người nửa sói này được nhóm bạn Rick giải cứu khi cậu nhóc ngất xỉu trong rừng (đói bụng lâu ngày). Cậu rất thích ăn bánh mì của nhóm Rick và sau này được một gia đình trong làng nhận về để trông coi nông trại. Kuon vẫn chưa thể nói được ngôn ngữ của loài người như Lorna/ Xiaomei.
Kuon là nhân vật có khả năng cận chiến tốt và rất nhanh nhẹn. Kuon có thể biến thân thành một con sói khổng lồ và gây sát thương vật lý lên kẻ thù.
Các nhân vật khác
Họ tên: Maxima Enfield, Maxima Sakuya
Biệt danh: Người bảo vệ cổng tâm hồn
Tộc: Loài người
Tuổi: chưa rõ
Cao: 1m68
Lớp nhân vật: Kiếm sỹ phép thuật
Trang bị: Thanh kiếm Kedukeion
Seiyu: Nana Mizuki
"Hỡi những người đã nhận được chìa khóa của tâm hồn... Khi ánh nguyệt đỏ thẫm sáng bừng trên bầu trời đêm chính là thời khắc cánh cửa của thời gian và thế giới mở ra."
"Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một cổng tâm hồn và chìa khóa để mở cánh cổng ấy cũng tồn tại trong trái tim của ta."
Maxima Enfield hay còn được biết đến với tên là Maxima Sakuya là một nhân vật nữ ẩn danh với bộ trang phục màu đen bí ẩn thường hay xuất hiện khi vầng trăng đêm nhuộm đỏ bầu trời toàn đảo Windaria và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho nhóm bạn Rick để giúp cho Kaguya phục hồi ký ức lẫn tâm hồn thông qua việc tìm các chìa khóa tâm hồn để mở cổng tâm hồn vốn ẩn sâu trong trái tim Kaguya.
Maxima cũng khuyến cáo cho nhóm Rick về quyền năng của Tinh Thạch mà Kaguya sở hữu có thể hủy diệt cả thế giới nếu có kẻ thù lợi dụng quyền năng đó để kích hoạt Pandora no hako, "Chiếc hộp Pandora"- sức mạnh hủy diệt vốn bị phong ấn sâu dưới đáy biển End Earth.
Trong thế giới của Shining Hearts thì Maxima chỉ được biết đến với vai trò là người bảo vệ cổng tâm hồn của Kaguya và là người hướng dẫn cho nhóm Rick nhưng trong các phiên bản khác của dòng Shining (như Shining Blade) thì Maxima là một người có khả năng du hành không gian giúp cô có thể đến nhiều thế giới khác nhau. Trong bản Shining Blade sắp ra mắt vào năm 2012 thì Maxima sẽ là nhân vật chính trong game và có thể điều khiển được bởi người chơi.
Họ tên: Hayane Fubuki
Biệt danh: Công chúa tuyết Urayuki hime
Tộc: Loài người
Tuổi: chưa rõ
Cao: 1m63
Lớp nhân vật : Kiếm sỹ Ninja
Trang bị: Băng Kiếm
Phép thuật: Băng giá
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về kiếm thuật mang yếu tố băng giá
Seiyu: Ryoko Shiraishi
"Đóa hoa của băng giá, vũ điệu của băng kiếm."
"Lorna, việc cậu từ bỏ bổn phận của một Urayuki Hime là điều không thể chấp nhận được."
Hayane Fubuki- mệnh danh là Urayuki Hime "Công Chúa Tuyết", là một nữ kiếm sỹ ninja tinh thông kiếm pháp kết hợp với thuật sử dụng băng giá của môn phái Yuki Hime. Tính cách Hayane rất lạnh lùng như chính sức mạnh băng giá của cô.
Hayane xem Lorna là kình địch vì Lorna đã từ bỏ niềm kiêu hãnh của một Yuki Hime để trở thành một hầu gái hoàng gia. Lorna cũng có các kỹ năng chiến đấu như một Yuki Hime nhưng Lorna lại thiên về sử dụng nhân tố lửa thay vì băng giá, điều này càng làm cho Hayane quyết tâm đánh bại Lorna và bắt cô trở về môn phái.
Họ tên: Genrousai
Biệt danh: Giáo đầu của Saiga phái Ninja Nhân Thú
Tộc: Nhân thú
Tuổi: 67
Cao: 1m77
Lớp nhân vật : Ninja
Trang bị: Trượng
Kỹ năng chiến đấu: Thuật ninja
Seiyu: chưa rõ
"Kiếm là thứ có thể làm hại con người nhưng nếu dùng đúng mục đích thì nó cũng có thể cứu giúp con người."
Genrousai là Giáo đầu của Saiga phái Ninja Nhân Thú, người đã truyền dạy các thuật sử dụng vũ khí của ninja cho Lorna. Lorna và nhóm bạn phải vượt qua các thử thách tại môn phái Saiga và đánh bại Genrousai ở thử thách cuối cùng.
Bà chủ tiệm bánh mì Madera
Tộc: Loài người
Tuổi: 72
Cao: 1m3
Seiyu: Emori Hiroko
"Bà sẽ gửi gắm những tâm hồn tuyệt nhất cho mọi người với chiếc bánh mì này."
Bà là chủ tiệm bánh mì phép thuật nơi Rick làm việc và là bạn thân của lão thợ rèn Hank. Bà là người hướng dẫn nhóm Rick làm nên những loại bánh mì phép thuật ngon nhất và trao lại cho Rick sợi dây chuyền có năng lực thu thập tâm hồn của những người mà Rick tiếp xúc.
[/spoil]
Biệt danh: Hải Lang (Sói Biển)
Tộc: Loài người
Tuổi: 32
Cao: 1m95
Lớp nhân vật: Kiếm sĩ lưỡng thủ
Trang bị: Kiếm và súng
Kỹ năng: Song kiếm thuật và các kỹ năng dùng súng
Seiyu: Nakai Kazuya
"Đừng có mà gách vác mọi thứ một mình. Nếu cậu gặp khó khăn thì hãy biết nhờ cậy đồng đội của cậu và tin tưởng họ!"
"Mọi thứ sẵn sàng chưa các chiến hữu? Tiến lên nào mọi người!"
Hải Lang Dylan- thủ lĩnh hải tặc của đoàn hải tặc Arc Buccaneers và sau này trở thành đồng đội sát cánh cùng nhóm Rick chống lại các thế lực hải tặc khác- trong đó có Độc Nhãn Hải Vương Issacc, trùm cuối và là kình địch của Dylan. Anh có tính cách ngang tàng và không kiêng nể bất kỳ ai nhưng lại hết lòng tin tưởng đồng đội.
Anh là dạng nhân vật có thể sử dụng song kiếm để đánh cận chiến và các loại súng ngắn để đánh tầm xa. Dylan cũng có thể "nhờ" các chiến hữu hải tặc Arc Buccaneers bắn đại bác gây sát thương toàn bộ kẻ địch.
Biểu tượng của băng hải tặc Arc Buccaneers
Họ tên: Ragnus Windaria
Biệt danh: Hoàng Tử Nhạc Công
Tộc: Loài người
Tuổi: 20
Cao: 1m85
Lớp nhân vật : Thánh Kỵ Sỹ Paladin
Trang bị: Kiếm- đàn hạc
Phép thuật: Ánh sáng
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về kiếm thuật- âm thuật (phép thuật hỗ trợ bằng nhạc cụ) và phép thuật ánh sáng
Seiyu: Hikaru Midorikawa
"Liệu ta có vinh hạnh chơi một bản nhạc cho bạn? Thứ mà ta gửi gắm trọn tâm hồn và cả tình yêu."
"Nếu ta ở bên bạn thì có cảm giác như là ta có thể viết nên những bài thơ tuyệt hảo".
Anh là hoàng tử của xứ Windaria- là người thích chơi đàn hạc và tinh thông kiếm thuật. Anh thuộc tuýp người tôn sùng tình yêu và sự lãng mạn. Ragnus rất thích dùng rượu trái cây kết hợp với bánh mì phép thuật làm bởi nhóm Rick.
Ragnus có thể sử dụng các chiêu kiếm mang thuộc tính ánh sáng và có thể triệu hồi thánh kiếm Excalibur tấn công toàn bộ kẻ địch. Anh có chỉ số phép thuật và sức tấn công đồng đều.
Ragnus có thể sử dụng phép thuật ánh sáng diện rộng tấn công toàn bộ kẻ địch và rất có lợi thế khi đụng độ các sinh vật thuộc loại thây ma, ác quỷ. Ngoài ra Ragnus có thể dùng các phép thuật tăng sức mạnh cho đồng đội bằng cách chơi một bản nhạc ngắn với cây đàn hạc.
Họ tên: Lufina Windaria
Biệt danh: Công Chúa Hồng Trà
Tộc: Loài người
Tuổi: 18
Cao: 1m65
Lớp nhân vật : Tu sĩ
Trang bị: Sách thánh và chai nước hoa
Phép thuật: Ánh sáng
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng trị thương và hỗ trợ
Seiyu: Yui Horie
"Cả tâm hồn và thể xác của bạn, ta sẽ hồi phục tất cả vì bạn. Ufufufu *cười*"
"Ta sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Hãy thể hiện hết mình nào."
"Đây là lần đầu tiên mà đôi ta uống trà riêng với nhau."
Em gái của Ragnus và là công chúa của Windaria- cô là mẫu người quý phái, hiền dịu, rất thích trà đạo và thích dùng thảo mộc để pha những loại trà ngon nhất. Mong ước của cô là có thể chế ra các loại thảo dược có thể dùng làm nên bánh mì phép thuật chữa bách bệnh.
Cô là một tu sĩ chuyên dùng các phép thuật trị thương và hỗ trợ đồng đội. Lufina còn có lượng "mana" rất cao, giúp ích cho việc sử dụng phép thuật.
Họ tên: Lorna Murasame
Biệt danh: Nàng hầu bóng tối, người thừa kế ngôi vị "công chúa tuyết"
Tộc: Nhân Thú
Tuổi: 16
Cao: 1m62
Lớp nhân vật : Ninja
Trang bị: Ám khí- Đoản Kiếm
Phép thuật: Lửa
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về dùng ám khí- vũ khí nhỏ
Seiyu: Ryo Hirohashi
"Ta là Lorna, người bảo vệ vườn và hầu gái của thành Windaria. Mục đích của các ngươi là gì?"
""Nghĩa vụ của ta là "nấu" bất kỳ kẻ nào khả nghi dám tiếp cận chủ nhân.""
Nàng hầu trung thành kiêm đầu bếp chính của công chúa Lufina và rất thích săn tìm các nguyên liệu hiếm để làm nên những bữa ăn ngon nhất. Bản tính hậu đậu của cô bé hoàn toàn trái ngược với khả năng chiến đấu thiên bẩm của một thiếu nữ ninja tinh thông các Nhẫn Thuật Ninjutsu của Urayuki Hime- "Công chúa tuyết".
Cô thuộc lớp nhân vật ninja và có thể sử dụng nhiều vũ khí như đoản kiếm + phi tiêu tấn công tầm xa và tầm gần. Ngoài ra cô có thể sử dụng các chiêu phép thuộc tính lửa tấn công diện rộng.
Họ tên: Lin Xiao Mei- Linh Tiểu Mỹ
Biệt danh: Hắc Vỹ Đạo Chích
Tộc: Nhân Thú
Tuổi: 17
Cao: 1m53
Lớp nhân vật : Võ Sư
Trang bị: Găng tay
Phép thuật: Gây trạng thái bị động lên kẻ thù
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về võ thuật và đạo chích
Seiyu: Chiwa Saitou
"Có tin đồn về một kho báu bí mật nằm dưới hầm tòa lâu đài đó. Hãy cùng tớ chiếm lấy nó nào."
"Chào mừng quý khách, quý khác cần gì? Mua, bán, phân dạng mẫu đá... tui có thể làm tất."
"Cảm giác thật tuyệt khi có thể nhìn trọn thế giới ở vị trí cao nhất này."
"Em sẽ không ngại nếu được anh cho phép em ở bên cạnh. Em sẽ mãi là kho báu của riêng anh."
Xiaomei cũng thuộc tộc nhân thú như Lorna. Cô bé là một nàng miêu nữ tinh quái thích săn lùng (trộm) kho báu và mọi thứ quý giá trên đời, nổi tiếng với biệt danh Black Tail (Hắc Vỹ, đuôi đen). Xiaomei còn là chủ nhân của một cửa hàng đồ cổ- nơi Rick có thể đem đến các mẫu đá lạ nhờ Xiaomei phân dạng ra thành các nguyên liệu dùng để làm vũ khí- trang bị.
Cô bé là một trong những nhân vật nhanh nhẹn nhất và có thể chiến đấu cận chiến và né đòn rất tốt. Xiaomei có thể sử dụng các phép thuật gây trạng thái bị động hay sử dụng các kỹ năng "chôm đồ" từ kẻ địch.
Họ tên: Alwyn (Alvin)
Biệt danh: Tiên Nhân bảo vệ khu rừng vĩnh hằng
Tuổi: 119
Cao: 1m71
Tộc: Tiên Tộc Elf
Lớp nhân vật : Elementalist- người sử dụng phép thuật từ thiên nhiên
Trang bị: Cung-Tên
Phép thuật: Gió
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về cung thuật và phép thuật hệ gió
Seiyu: Hiroshi Kamiya
"Thật là mất thể diện khi giống nòi tiên tộc kiêu hãnh bị xếp ngang hàng với chủng loài thấp kém đó."
"Loài người đúng là chủng loài khó hiểu."
"Vì cậu đã thành bạn của các tinh linh này nên ta cũng sẽ coi cậu là bạn."
Alwyn là một tiên nhân Elf luôn tự hào về giống nòi và phẩm chất cao quý của loài Elf. Anh rất ghét loài người vì tính cách phá hoại làm ô uế rừng thiêng cho đến khi gặp gỡ nhóm bạn Rick và dần thay đổi quan điểm về loài người.
Alwyn là cung thủ mạnh nhất trong game với khả năng tấn công tầm xa tốt và có thể dùng đòn phép thuật diện rộng mang thuộc tính gió.
Alwyn còn có một tinh linh bầu bạn là công chúa Kefia- tinh linh của gió vốn đã quá quen thuộc với các fan của Shining Wind. Ngoài ra Alwyn còn có một cô em gái tên là Elwyn (y đúc Elwyn trong Shining Tears và Shining Wind).
Họ tên: Melty De Granite
Biệt danh: Phù thủy của Băng Quốc
Tộc: Nửa người nửa Elf
Tuổi: 310
Cao: 1m62
Lớp nhân vật : Phù thủy
Trang bị: Gậy phép, sách ma thuật
Phép thuật: Băng
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về Băng thuật, phép thuật bóng tối
Seiyu: Rie Kurimiya
"Tuyệt quá, mùi vị này có mùi của hạnh phúc. Có thể nói đây là món kem ngon nhất mà ta từng nếm."
"Nhà ngươi sẽ bị cuốn đi bởi băng giá."
"Nếu anh muốn làm ta vừa lòng thì hãy ráng mà trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Hiểu chưa?!"
Melty là phù thủy mạnh nhất trong Shining Hearts và cũng là nhân vật chính lớn tuổi nhất (310 tuổi) trái ngược với ngoại hình nhỏ xinh của cô. Sở thích của cô là ăn kem và xem kem là món ăn ngon nhất thế giới cho tới khi cô được nếm thử món bánh mì kem của nhóm Rick. Tính tình khá là Tsundere, lúc nắng lúc mưa, dễ giận dỗi... Tham vọng lớn nhất của Melty là tìm ra món kem ngon nhất và vĩ đại nhất thế giới, nhưng bản thân Melty lại rất ngại bước ra khỏi nhà vào ban ngày. (ghét ánh nắng ban ngày)
Melty có chỉ số phép thuật rất cao và có thể thi triển các phép thuật mang thuộc tính băng trên diện rộng kết hợp các phép thuật bóng tối + các phép gây trạng thái bị động lên kẻ địch.
Cô có một Kaima- linh thú bầu bạn là Solbey rất thích ăn kem và hay bị làm bao cát cho Melty trút giận.
Linh thú Solbey
"Làm hài lòng cô chủ là nghĩa vụ phải thực hiện của một quản gia."
Quản gia kiêm "bao cát" của Melty. Trong trận chiến thì Melty có thể dùng kỹ năng "Solbey Hộ Thân" tức kêu Solbey ra đỡ đòn hộ...
Họ tên: Hank
Biệt danh: Thợ rèn người lùn
Tộc: Người lùn
Tuổi: 65
Cao: 1m2
Lớp nhân vật : Chiến binh hạng nặng
Trang bị: Búa- cánh tay máy
Phép thuật: không có
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về búa- vũ khí bằng máy móc
Seiyu: Satou Masaharu
"Ta nói là ta sẽ trở thành sức mạnh của các ngươi."
Hank thuộc tộc người lùn và là một bậc thầy làm vũ khí. Thời trai trẻ khi còn là một chiến binh thì ông bị mất một cánh tay trong chiến tranh. Hank là bạn thân lâu năm với bà chủ tiệm bánh mì Madera và ông có một xưởng vũ khí riêng ở trên núi- nơi Rick có thể nâng cấp hay chế tạo trang bị, vũ khí cấp cao nhờ những nguyên liệu có sẵn.
Vũ khí của ông là cánh tay máy và cây búa khổng lồ có thể gây sát thương vật lý cao. Ông cũng là nhân vật có sức tấn công và phòng thủ khá cao, bù lại tốc độ của ông rất chậm.
Họ tên: Kuon
Tộc: Nhân Thú
Tuổi: 12
Cao: 1m45
Lớp nhân vật :
Trang bị: Móng vuốt- boomerang
Phép thuật: không có
Kỹ năng chiến đấu: Đánh cận chiến và biến thành sói khổng lồ
Seiyu: Suganuma Hisayoshi
"Gâu gâu!"
Chàng nửa người nửa sói này được nhóm bạn Rick giải cứu khi cậu nhóc ngất xỉu trong rừng (đói bụng lâu ngày). Cậu rất thích ăn bánh mì của nhóm Rick và sau này được một gia đình trong làng nhận về để trông coi nông trại. Kuon vẫn chưa thể nói được ngôn ngữ của loài người như Lorna/ Xiaomei.
Kuon là nhân vật có khả năng cận chiến tốt và rất nhanh nhẹn. Kuon có thể biến thân thành một con sói khổng lồ và gây sát thương vật lý lên kẻ thù.
Các nhân vật khác
Họ tên: Maxima Enfield, Maxima Sakuya
Biệt danh: Người bảo vệ cổng tâm hồn
Tộc: Loài người
Tuổi: chưa rõ
Cao: 1m68
Lớp nhân vật: Kiếm sỹ phép thuật
Trang bị: Thanh kiếm Kedukeion
Seiyu: Nana Mizuki
"Hỡi những người đã nhận được chìa khóa của tâm hồn... Khi ánh nguyệt đỏ thẫm sáng bừng trên bầu trời đêm chính là thời khắc cánh cửa của thời gian và thế giới mở ra."
"Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một cổng tâm hồn và chìa khóa để mở cánh cổng ấy cũng tồn tại trong trái tim của ta."
Maxima Enfield hay còn được biết đến với tên là Maxima Sakuya là một nhân vật nữ ẩn danh với bộ trang phục màu đen bí ẩn thường hay xuất hiện khi vầng trăng đêm nhuộm đỏ bầu trời toàn đảo Windaria và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho nhóm bạn Rick để giúp cho Kaguya phục hồi ký ức lẫn tâm hồn thông qua việc tìm các chìa khóa tâm hồn để mở cổng tâm hồn vốn ẩn sâu trong trái tim Kaguya.
Maxima cũng khuyến cáo cho nhóm Rick về quyền năng của Tinh Thạch mà Kaguya sở hữu có thể hủy diệt cả thế giới nếu có kẻ thù lợi dụng quyền năng đó để kích hoạt Pandora no hako, "Chiếc hộp Pandora"- sức mạnh hủy diệt vốn bị phong ấn sâu dưới đáy biển End Earth.
Trong thế giới của Shining Hearts thì Maxima chỉ được biết đến với vai trò là người bảo vệ cổng tâm hồn của Kaguya và là người hướng dẫn cho nhóm Rick nhưng trong các phiên bản khác của dòng Shining (như Shining Blade) thì Maxima là một người có khả năng du hành không gian giúp cô có thể đến nhiều thế giới khác nhau. Trong bản Shining Blade sắp ra mắt vào năm 2012 thì Maxima sẽ là nhân vật chính trong game và có thể điều khiển được bởi người chơi.
Biệt danh: Công chúa tuyết Urayuki hime
Tộc: Loài người
Tuổi: chưa rõ
Cao: 1m63
Lớp nhân vật : Kiếm sỹ Ninja
Trang bị: Băng Kiếm
Phép thuật: Băng giá
Kỹ năng chiến đấu: Các kỹ năng về kiếm thuật mang yếu tố băng giá
Seiyu: Ryoko Shiraishi
"Đóa hoa của băng giá, vũ điệu của băng kiếm."
"Lorna, việc cậu từ bỏ bổn phận của một Urayuki Hime là điều không thể chấp nhận được."
Hayane Fubuki- mệnh danh là Urayuki Hime "Công Chúa Tuyết", là một nữ kiếm sỹ ninja tinh thông kiếm pháp kết hợp với thuật sử dụng băng giá của môn phái Yuki Hime. Tính cách Hayane rất lạnh lùng như chính sức mạnh băng giá của cô.
Hayane xem Lorna là kình địch vì Lorna đã từ bỏ niềm kiêu hãnh của một Yuki Hime để trở thành một hầu gái hoàng gia. Lorna cũng có các kỹ năng chiến đấu như một Yuki Hime nhưng Lorna lại thiên về sử dụng nhân tố lửa thay vì băng giá, điều này càng làm cho Hayane quyết tâm đánh bại Lorna và bắt cô trở về môn phái.
Họ tên: Genrousai
Biệt danh: Giáo đầu của Saiga phái Ninja Nhân Thú
Tộc: Nhân thú
Tuổi: 67
Cao: 1m77
Lớp nhân vật : Ninja
Trang bị: Trượng
Kỹ năng chiến đấu: Thuật ninja
Seiyu: chưa rõ
"Kiếm là thứ có thể làm hại con người nhưng nếu dùng đúng mục đích thì nó cũng có thể cứu giúp con người."
Genrousai là Giáo đầu của Saiga phái Ninja Nhân Thú, người đã truyền dạy các thuật sử dụng vũ khí của ninja cho Lorna. Lorna và nhóm bạn phải vượt qua các thử thách tại môn phái Saiga và đánh bại Genrousai ở thử thách cuối cùng.
Tộc: Loài người
Tuổi: 72
Cao: 1m3
Seiyu: Emori Hiroko
"Bà sẽ gửi gắm những tâm hồn tuyệt nhất cho mọi người với chiếc bánh mì này."
Bà là chủ tiệm bánh mì phép thuật nơi Rick làm việc và là bạn thân của lão thợ rèn Hank. Bà là người hướng dẫn nhóm Rick làm nên những loại bánh mì phép thuật ngon nhất và trao lại cho Rick sợi dây chuyền có năng lực thu thập tâm hồn của những người mà Rick tiếp xúc.
[/spoil]



.



