Animorph FC

  • Thread starter Thread starter NIZ
  • Ngày gửi Ngày gửi

NIZ

<b><font color=blue>Blue Wind</font></b>
Animorph FC cho anh em,những ai thích Animorph 1 cách điên cuồng.
Tất cả thông tin và các projekt sẽ update ở #1 này.
Bộ này full nguyên gốc là có 64 tập trong đó 54 tập main series,4 tập Megamorphs,4 tập Chronicles và 2 tập Altermamorphs.


Link down full bản tiếng Anh:
Mã:
[url]http://www.mediafire.com/?4nint2ifevt[/url]

Link down tiếng Việt (update đến tập 12 Original (tức là tập 24 của NXB Trẻ) và 1 tập Megamorph)

Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=2d9cefcdf91fb7cbd5a101cf914073b47b3a158c5870560b



Thứ tự phát hành bộ gốc của NXB Scholastic và những tập TV tương ứng do NXB Trẻ chuyển ngữ và phát hành. Những tập TV in đậm là những tập NXB Trẻ phát hành sai thứ tự gốc, những tập đánh dấu N/A là những tập NXB Trẻ chưa dịch:

Animorphs #1: The Invasion ------ T1: Chiếc hộp Andalite + T2: Vũng tử thần
Animorphs #2: The Visitor ------ T3: Bẫy sập + T4: Vật chủ nổi loạn
Animorphs #3: The Encounter ------ T5: Con tàu ma + T6: Cuộc đối đầu
Animorphs #4: The Message ------ T7: Giấc mơ bí ẩn + T8:Tử chiến trong lòng biển
Animorphs #5: The Predator ------ T9: Quái vật hiện hình + T10: Một phát hiện đau lòng
Animorphs #6: The Capture ------ T11: Át chủ bài + T12: Trên đe dưới búa
Animorphs #7: The Stranger ------ T13: Do thám hang địa ngục + T14: Lựa chọn sinh tử
Megamorphs 1: The Andalite's Gift ------ T44: Quái vật sao thổ
Animorphs #8: The Alien ------ T15: Tai ách nghiệt ngã + T16: Chiến binh phá luật
Animorphs #9: The Secret ------ T17: Trại đốn cây kỳ quặc + T18: Vũ khí bí mật
Animorphs #10: The Android ------ T19: Những đồng minh kỳ lạ + T20: Tinh thể Pemalite
Animorphs #11: The Forgotten ------ T21: Ảo giác kinh hoàng + T22: Tai hoạ giữa rừng hoang
Animorphs #12: The Reaction ------ T23: Rối loạn ADN + T24: Buổi trình diễn bất thành
Animorphs #13: The Change ------ T25: Kẻ đào ngũ + T26: Phần thưởng cho lòng dũng cảm
The Andalite Chronicles ------ ĐB1: Thiên hà lâm nguy + ĐB2: Một tỉ dặm sai lầm + ĐB3: Người lạ qua đời
Animorphs #14: The Unknown ------ T27: Vùng 91 + T28: Ngôi nhà quái dị
Animorphs #15: The Escape ------ T29: Đảo cá mập
Animorphs #16: The Warning ------ T30: Tỉ phú cùng đường
Animorphs #17: The Underground ------ T31: Cơn điên yến mạch
Animorphs #18: The Decision ------ T32: Phản binh tàu con cú
Megamorphs 2: In the Time of Dinosaurs ----- T45: Thời đại khủng long + T46: Thảm hoạ sao chổi
Animorphs #19: The Departure ------ T37: Con dao hai lưỡi
Animorphs #20: The Discovery ------ T34: Săn đuổi hộp biến hình
Animorphs #21: The Threat ------ T35: Kẻ phản bội
Animorphs #22: The Solution ------ T36: Đòn trừng phạt
Animorphs #23: The Pretender ------ T33: Di chúc của người cha
The Hork-Bajir Chronicles ------ ĐB4: Hành tinh hoa mặt trời + ĐB5: Dòng dõi những chiến binh
Animorphs #24: The Suspicion ------ T38: Giặc nhà trời phẫn nộ
Animorphs #25: The Extreme ------ T39: Những con ma đảo tuyết
Animorphs #26: The Attack ------ T40: Hành tinh Iskoort
Alternamorphs #1: The First Journey ------ N/A
Animorphs #27: The Exposed ------ T41: Lá bài điên
Animorphs #28: The Experiment ------ T42: Bí mật nhà máy thịt hộp
Animorphs #29: The Sickness ------ T43: Những con bệnh Yamphut
Megamorphs # 3: Elfangor's Secret ------ N/A
Animorphs #30: The Reunion ------ N/A
Animorphs #31: The Conspiracy ------ T47: Lưới độc
Animorphs #32: The Separation ------ N/A
Animorphs #33: The Illusion ------ T48: Cảm tử quân ra trận
Animorphs #34: The Prophecy ------ T49: ngôi vị chủ nhân
Animorphs #35: The Proposal ------ N/A
Visser ---- ĐB6: Phiên toà xử các Visser + ĐB7: Những đứa con của hổ chúa
Animorphs #36: The Mutation ------ T50: Đao phủ biển
Animorphs #37: The Weakness ------ N/A
Animorphs #38: The Arrival ------ T51: Người ở lại
Animorphs #39: The Hidden ------ T52: Thế trận nực cười
Animorphs #40: The Other ------ T53: Anh hùng thất trận
Alternamorphs #2: The Next Passage ------ N/A
Megamorphs #4: Back to Before ------ N/A
Animorphs #41: The Familiar ------ N/A
Animorphs #42: The Journey ------ N/A
Animorphs #43: The Test ------ T54: Đường hầm kinh dị
Animorphs #44: The Unexpected ------ N/A
Animorphs #45: The Revelation ------ T55: Hai người mẹ
Animorphs #46: The Deception ------ T57: Quyết định tối hậu
Animorphs #47: The Resistance ------ T56: Tự do màu đỏ
Animorphs #48: The Return ------ N/A
The Ellimist Chronicles ------ N/A
Animorphs #49: The Diversion ------ T58: Chiến dịch tim vỡ
Animorphs #50: The Ultimate ------ T59: Giải pháp cuối cùng
Animorphs #51: The Absolute ------ T60: Ván bài lật ngửa
Animorphs #52: The Sacrifice ------ T61: Cuộc đua về vũng tử thần
Animorphs #53: The Answer ------ T62: Những cái phao chân rết
Animorphs #54: The Beginning ------ T63: Bay về phía mặt trời

Nói chung khâu dịch của NXB Trẻ là khá tốt,nhưng ko thể phủ nhận những khuyết điểm khủng khiếp với 1 bộ truyện có bản quyền như: nhiều tập dùng sai cover,cắt xén các chapter các tập mới,in lung tung thứ tự các tập thậm chí với cả các tập main series :-w.Đặc biệt là in thiếu 13 tập!

Những tập mà NXB Trẻ in thiếu gồm :

#30: The Reunion
#32: The Separation
#35: The Proposal
#37: The Weakless
#41: The Familiar
#42: The Journey
#44: The Unexpected
#48: The Return
The Ellimist Chronicles
Megamorphs #3: Elfangor’s Secret
Megamorphs #4: Back to before
Alternamorphs #1: The First Journey
Alternamorphs #2: The Next Passage



Cụ thể các tập thiếu như sau:

030---The-Reunion.jpg


#30: The Reunion
Một ngày không đến trường, Marco phát hiện ra mẹ cậu đang ở trong một toàn nhà văn phòng, bà đang vạch ra kế hoạch tìm kiếm những Hork-Bajirs tự do. Marco, Tobias và Ax xác nhận vào một đêm khuya, họ đã thương lượng với Visser Một. Marco bắt đầu vạch ra một kế hoạch để tiêu diệt Visser Một và Visser Ba, giải phóng mẹ của Marco. Họ đã làm cho bọn Yeerk tin rằng những Hork-Bajirs tự do đã bị tiêu diệt. Kế hoạch thực hiện khá tốt, nhưng Visser Một đã phát hiện những sai sót: bọn đạo tặc Andalite là người,và ngỡ là Jake và Cassie đã chết. Khi Animorphs nhảy vào trận chiến giữa hai Visser, Visser Ba bị tấn công và phải rút lui, Visser Một bất tỉnh, hình như là sắp chết, đã nhận ra rằng Marco là một trong những thành viên của nhóm đạo tặc Andalite.


032.jpg


#32: The Separation

Tại bờ biển, Rachel nghe được tiếng gì đó ở thủy triều. Cô biến thành sao biển và bắt đầu tìm hiểu. Bất thình lình, Rachel bị chia ra làm 2 cơ thể khác nhau. Cả hai hoàn hình và bây giờ có đến 2 Rachel! Có sự khác biệt giữa 2 con người này. Mean Rachel thì mạnh mẽ và xông xáo. Có một lần Mean Rachel tìm cách giết Marco và Jake để điều khiển hội Animorphs, nhưng không đủ khả năng vạch kế hoạch. Nice Rachel thì thụ động và dễ dàng hoảng sợ. Nice Rachel này sợ hãi về việc biến hình, tuy nhiên cô có khả năng về việc hoạch định công việc của mình.

Jake thuyết phục Nice Rachel theo cậu trong một cuộc trao đổi với Yeerk. Nhưng đó là một cái bẫy và họ bị nhốt trong một cái củi sắt, chờ mang đến cho Visser Ba.

Mean Rachel theo sau để tìm cách giết Jake và Nice Rachel. Jake giả vờ bị giết, buộc Nice Rachel và Mean Rachel hợp tác với nhau để trốn thoát khỏi cái bẫy này. Nice Rachel lập kế hoạch và Mean Rachel thực hiện nó, biến hình bay vào lỗ tay Visser Ba và dọa hoàn hình – sẽ giết chết cả 2. Sau đó họ giải thoát an toàn, Nice và Mean Rachel nhận ra rằng họ cần phải hợp tác với nhau để hoàn thành công việc tốt hơn. Và Erek King giúp họ trở thành Rachel như cũ, cả hai cùng biến hình và chạm vào nhau.


035---The-Proposal.jpg


#35: The Proposal

Mẹ của Marco, vật chủ của Visser Một đã được phát hiện ra mình được cứu sống sau sự kiện ở tập 30.
Cha của Marco vẫn tin rằng vợ mình đã chết sau tai nạn ở vài năm trước, đã kết hôn với Nora, giáo viên Toán của Marco. Sự kiện này làm Marco mất bình tĩnh và các dạng biến hình gặp trục trặc: ó biển với tôm hùm, cá hồi với bàn tay dã nhân, nhện sói với chồn, chó xù và gấu trắng.

Bọn Yeerk sử dụng người dẫn chương trình TV nổi tiếng tên là William Roger Tennant để thuyết phục dân chúng tham gia vào nhóm Chia Sẻ, nhưng hội Animorphs chơi xỏ hắn ta vì đã làm Marco hoảng sợ [trong lốt chó xù/ gấu trắng], và tất nhiên tay Tennant này đã bị chơi xỏ và mất hình tượng trong lòng khán giả.



037---The-Weakness.jpg


#37: The Weakless

Khi Jake nghỉ hè cùng gia đình, Rachel trở thành thủ lĩnh hội Animoprhs (tất nhiên được sự chống đối chút ít của Marco). Hội Animorphs phát hiện ra Visser Ba đang bị thanh tra bởi Garatron – một sinh vật khá giống với cái đuôi của loài Andalite. Hội Animorphs cố gắng làm mất uy tín của Visser Ba trước người thanh tra này, người đại diện cho Hội đồng thập tam trụ, bằng những cuộc tấn công khác nhau.

Trong cuộc tấn công đầu tiên, hội Animorphs chia nhau ra hành động như đề nghị của Marco. Rachel chú ý đến một tour du lịch trong suốt cuộc chiến và bỏ rơi Cassie bởi một chương trình truyền hình.

Sự khinh suất của Rachel có thể dẫn đến cái chết cho Cassie. Nhưng với sự giúp đỡ của Marco, Rachel đã dẫn cả hội đi giải cứu Cassie. Marco trong lốt rắn hổ mang đã cắn tên thanh tra, chất độc lan truyền vào thân thể vật chủ Garatron và giết chết nó, Visser Ba cũng một phen hú vía bởi những đợt thanh tra như thế này.

Sau trận chiến, Rachel đã kể toàn bộ câu chuyện cho Jake biết, sau khi cậu ta chơi đùa thỏa thích với gia đình trong kỷ nghỉ của mình (Jake được nghỉ ngơi trong 1 tập neh :P)




041---The-Familiar.jpg


#41: The Familiar
Jake thức dậy và thấy chính cậu ở 10 năm sau, khi Yeerk đã chiến thắng. Jake phải chọn lựa giữa Cassie và cứu thế giới.



042---The-Journey.jpg


#42: The Journey

Một người nào đó chụp được một bức tranh Animorphs đang biến hình. Khi họ đến nhà kho của gia đình Cassie, bọn Helmacrons đã ở đó. Mục tiêu tiếp theo, bọn Helmacrons rời khỏi tàu của mình và đi vào… mũi của Marco. Hội Animorphs quyết định dùng phi thuyền của bọn Helmacrons để thu nhỏ mình lại để đi theo bọn Helmacrons và giải cứu Marco.

Khi ở hình dạng quá nhỏ, hội Animorphs nhận ra rằng không thể nghe những gì diễn ra sau đó. Khi hội Animorphs gặp bọn Helmacrons, họ nhận ra rằng kích thước của mình chỉ bằng 1/100 so với chúng.

Trong khi ấy, Marco phát bịnh với những gì xảy ra bên trong cơ thể mình, cậu ta quyết định đi tìm kẻ đã chụp được bức ảnh và tìm cách lấy nó. Vừa tới căn hộ đó, Marco bị một con chó tóm và tìm cách thoát khỏi nó.

Hội Animorphs theo bọn Helmacrons vào dạ dày, nơi bọn chúng dự định sẽ đốt cháy tất cả, trong lốt cá mập. Đám Helmacrons tiến gần hơn với các mạch máu. Hội Animorphs nhận ra nếu tụi Helmacrons tiến gần tới tim, chúng sẽ dùng vũ khí xỏ xiên trái tim Marco mất.

Marco trở lại căn hộ lần thứ hai, lúc đó có một người trong nhà. Marco đang đặt bẫy trong tủ áo, làm trái lệnh của Jake, biến thành gián. Đám Helmacrons và hội Animorphs rời khỏi cơ thể Marco sau những trận đánh nhừ tử.

Về nhà, Rachel nghiên cứu trên mạng về loài virus mà Rachel thấy trong mạch máu Marco, đó là virus dại, tất nhiên Marco đã nhảy cẫng lên và lật đật đi vào bệnh viện.



044---The-Unexpected.jpg


#44: The Unexpected

Một người nào đó tìm thấy một mảnh của phi cơ Con Rệp và chính phủ bắt đầu kiểm tra mảnh vỡ này trong phòng thí nghiệm. Tất nhiên bọn Yeerks không muốn mảnh vỡ này bị kiểm tra. Hội Animorphs có một trận chiến tại sân bay. Cassie bất thình lình bất tỉnh. Thức dậy, Cassie thấy mình ở trong đống hàng hóa của sân bay.

Chuyến bay bị tấn công bởi bọn Yeerk để tìm kiếm những tên đạo tặc Andalite. Vì vậy, Cassie tìm cách rời khỏi chuyến bay để tránh né chúng. Cassie ẩn mình trong cát trong lốt bọ chét đến khi bọn Yeerk rời khỏi. Sau khi bọn Yeerk đi khỏi, Cassie biến hình và gặp Yami, một người sống gần đấy. Anh ta đưa Cassie gặp gia đình của mình. Ông của Yami muốn cắt chân mình bằng cái mảnh vỡ của tàu Con Rệp, mảnh vỡ mà ông đã sử dụng như một công cụ chạm khắc gỗ. Cassie biến hình thành Hork-Bajir và giúp ông ấy cắt đôi chân không-cần-thiết của mình.

Sau đó, tàu Lưỡi Rìu trở lại và Visser Ba yêu cầu Cassie ra ngoài. Cassie đánh lạc hướng bọn Yeerk ra xa gia đình của Yami.
Người Chee lái tàu Lưỡi Rìu và đưa Cassie về nhà.



048---The-Return.jpg


#48: The Return

David trở lại và bắt giữ Rachel. Crayak thử làm cho Rachel trở nên điên loạn. Hắn hứa sẽ đưa cho Rachel một sức mạnh vượt trội nếu giết được Jake và những người khác. Rachel từ chối và trốn thoát khỏi con chuột nothlit ấy. Quá dễ để giết chết David, nhưng Rachel không làm thế. Rachel giết hụt Visser Một. Crayak là kẻ giật dây sau mọi chuyện này, hắn sử dụng David như con tốt thí trong ván cờ của Crayak.




Chronicles-4.jpg


The Ellimist Chronicles

Khi Rachel sắp chết, người Ellimist xuất hiện và thuật lại lịch sử khởi đầu của họ - loài Ellimist hùng mạnh nhất nhì trong dãy thiên hà – là Azure Level, Seven Spar, Extension Two, Down-Messenger, Forty-One (Toomin) Ketran và hình dạng cuối cùng của họ là Ellimist – đang kể chuyện đời mình cho một chiến binh sắp chết. Người Ketran thực tế đã bị tiêu diệt bởi loài Capasins, loài xuất hiện trong một trò chơi của người Ketran và khi trò chơi thành hiện thực đã hủy diệt họ. Toomin là một trong những người còn sống sót. Họ trở thành những loài du cư khắp vũ trụ, và phát hiện một nơi có thể thay thế quê nhà. Người Toomin trở thành thủ lĩnh của nhóm du cư này và là người sống sót duy nhất khi phần lớn hành tinh này vỡ tung. Họ sinh sống dưới đáy biển, và phát hiện một loài gọi là Father, một loài có thể nhập vào những xác chết. Người Toomin sau khi hợp nhất với loài Father, trí thông minh pha lẫn sự minh mẫn của hai loài hòa quyện vào nhau và trở thành một thực thể thống nhất.

Sau khi kết hợp với nhau, họ trở thành loài quyền lực nhất vũ trụ với mục đích chống lại những thế lực ham muốn thâu tóm vũ trụ, dưới tên là Ellimist. Sau vài ngàn năm, người Ellimist gặp Crayak, một loài muốn hủy diệt sự sống trong dãy ngân hà.Crayak và Ellimist cam kết bằng một cuộc chơi mà đưa toàn bộ vũ trụ vào một bàn cờ. Người Ellimist không có sức khẻo tốt và thua nhiều hơn là thắng. Họ tạm thời rút lui đến hành tinh quê nhà loài Andalite. Lúc này, người Andalite vẫn còn là những bộ lạc hoang sơ. Ở đây, người Ellimist tìm được chìa khóa của sự sống, là tạo ra con cháu, mặc dù chúng chết nhiều nhưng kết qủa đạt được là chúng nhân bội nhanh chóng trước khi Crayak có thể thanh toán chúng.

Sau khi hồi phục sức mạnh, người Ellimist tìm đến Crayak, tạo ra loài Pemanlites, loài này đã cho ra đời loài Chee, đã tản ra khắp vũ trụ một cách nhanh chóng (cho đến khi toàn bộ bị tiêu diệt sạch bởi một loài do Crayak tạo nên, bọn Howler). Mặc dù cuối cùng Crayak hủy diệt được cơ thể của người Ellimist trong Lỗ đen vũ trụ, nhưng tại đây người Ellimist hợp nhất với không gian – thời gian. (có lẽ vì vậy mà bây giờ họ không có cơ thể thực thụ?).

Không chóng thì chày, cả Crayak và người Ellimist thừa nhận những cuộc đánh nhau thế này thì chính họ sẽ gặp nhiều nguy hiểm và có thể sẽ tự tiêu diệt nhau khi không gian – thời gian ngừng vận động. Để ngăn chặn thảm họa này có thể xảy ra, Crayak và Ellimist xây dựng nên một luật chơi mới, là những bàn cờ rối tung ben mà họ đã đánh cược trong những tập truyện Animoprhs.




afternamorphs-1.jpg


Alternamorphs #1: The First Journey

Tập truyện này không thực sự bám sát đến những tình tiết xảy ra trong các tập: #1: The Invasion, #11: The Forgotten.

Bồ phải quyết định ngay, nếu không người ngoài hành tinh sẽ đến đây. Ngay bây giờ. Cuộc xâm chiếm của họ là lý do bồ phải mượn sức mạnh của những con thú khi bồ chạm tay vào chúng. Đó gọi là thu nạp AND. Hãy cố gắng và chiến đấu lại bọn Yeerk – những kẻ xâm lăng.
Cuốn sách thuật lại sự lựa chọn của bồ khi trở thành thành viên thứ 6 của Hội Animoprhs. Và bồ có thể chọn một lốt hình biến để câu chuyện có thể tiến hành.
Bồ đã thực sự muốn trở thành Người hóa thú hay chưa?




afternamorphs-2.jpg


Alternamorphs #2: The Next Passage

Tập truyện này không thực sự bám sát đến những tình tiết xảy ra trong các tập: #20: The Discovery, Megamorphs #2: In the Time of Dinosaurs và #26: The Attack.

Chúng tớ chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ mới, bồ có thể quyết định tham gia. Bồ có thể tưởng tượng mỗi trận chiến nghĩa là một sự phá hoại, hay tệ hơn. Bồ phải nhận ra rằng chúng ta rất có thể thua trong cuộc chiến này. Nhưng chúng ta vẫn phải cầm chân bọn chúng, và hi vọng tạo ra những tia hy vọng mới.

Bồ nghĩ sao khi chúng ta sẽ kề vai nhau chiến đấu? Với những lốt hình biến với sức mạnh của động vật?
Dù tất cả ra sao, nhưng bồ đã thực sự muốn trở thành Người hóa thú hay chưa?





mega-3.jpg


Megamorphs #3: Elfangor's Secret

Cựu Visser Bốn phát hiện ra Vòng xoáy thời gian và sử dụng nó viết lại lịch sử, để đế chế Yeerk thống trị nhanh chóng Trái đất – nước Mỹ bây giờ là một vùng đất lạc hậu với những kỹ thuật thấp kém, Jake là Đảng viên quốc xã, vai trò là: Lãnh đạo tối cao. Rachel là một hướng dẫn viên cắm trại. Không một ai trong hội Animorphs nhận thấy sự thay đổi này vì với họ, cuộc sống đã là như thế (Visser Bốn thay đổi thời gian vào thời điểm trước khi họ sinh ra). Người Ellimist và Crayak tạm thời ngừng lại cuộc chiến của mình để ngăn cản Visser Bốn.

Họ gửi Drode đến và đề nghị Hội Animorphs (thật) một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Họ có thể từ chối để Visser Bốn tung hoành và xáo trộn thời gian lẫn không gian. Hoặc họ phải chiến đấu và chiến thắng Visser Bốn và trả lại thời gian như cũ – đây là cái giá phải trả cho cuộc sống bình thường của họ đang-bị-thay-đổi. Hội Animophs tất nhiên phải đồng ý và đối đầu với tham vọng của Visser Bốn.

Hội Animorphs trở về với nhiều sự kiện lịch sử, bao gồm: trận chiến Agincourt (1), Washington Crossing the Delaware (2), (bao gồm Marco và Cassie, Jake đã bị giết trong một đợt tấn công), Trận chiến Trafalgar (3), (gồm Marco, Rachel và Ax, cũng bị giết) và Đại học Princeton.

Tuy nhiên, Visser Bốn mắc phải một sai lầm lớn trong quá trình tìm tiêu diệt Albert Einstein để không cho anh ta vào đại học Princeton. Hơn nữa, Cassie và Tobias tìm thấy Rachel, Marco và Ax đã sống lại một cách kỳ diệu. Họ nhận ra rằng người Ellimist đã thực hiện yêu cầu: khi có một thành viên hội Animorphs chết đi (là Jake) thì 5 người còn lại sẽ mang cuộc sống bất tử.

Visser Bốn đi vào thời gian mà hội Animorphs chưa tồn tại, nhưng hắn ta không có khả năng chấm dứt những gì mà hội Animorphs sẽ có trong tương lai. Hắn điều khiển Vòng xoáy thời gian tới Normandy Landing. Trong khi hắn điều khiển thời gian, hội Animorphs cũng cho hắn một trận đánh nhừ tử. Thời gian đã thay đổi: Adolf Hitler hoàn toàn hiền lànnh, lái chiếc xe jeep vi vu trên đường phố trong một nét mặtvui vẻ, thỏa mãn, nướcPháp và Đức là một lãnh thổ thống nhất.

Hội Animorphs đã kết liễu Visser Bốn khi vật chủ của hắn - John Berryman – bị tổn thương nặng nề sau trận chiến. Visser Bốn rời khỏi vật chủ và Marco thực hiện công việc của mình: chấm dứt cuộc sống tên Yeerk thâm độc. Cassie rơi vào tình trạng thất vọng vì đã tham gia giết một sinh vật không thể tự vệ, là Visser Bốn trong tình trạng không-vật-chủ (xì, nhảm nhí T_T) và ngăn cản một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Cô hỏi John chỗ nào là thời điểm bố mẹ anh gặp nhau. Cả hội Animorphs điều khiển Vòng xoáy thời gian đến San francisco vào thập niên 1960 để không cho bố mẹ anh ta gặp nhau, như vậy John không bao giờ được sinh ra và sẽ không làm vật chủ cho Visser Bốn, đồng thời Visser Bốn cũng sẽ không tìm ra Vòng xoáy thời gian nữa. Lịch sử đã đi vào đúng tuyến của nó, hội Animorphs trở lại (tất nhiên có Jake, đã trở về cuộc sống thủ lĩnh hội Animorphs).

Thời gian và không gian trở về như cũ, cả Hội nhớ mười mươi những gì đã xảy ra, cho đến khi Drode xóa hết kí ức của họ về câu chuyện này.

* Chú thích:
(1) Trận chiến Agincourt xảy ra vào ngày 25/10/1415 xảy ra tại phía bắc nước Pháp, là một phần của cuộc chiến trăm năm. Đội quân tham gia bao gồm vua Henry V của Anh và Charles VI của Pháp. Charles không thể trực tiếp chỉ huy vì ông ấy bị tước quyền quân Pháp. Trận chiến được sự lãnh đạo của cảnh sát Charles d'Albret và những nhà quý tộc khác thuộc nhóm Armagnac. Điểm nổi bật của cuộc chiến này là quân Anh sử dụng cung tên. Và nó trở thành bất hủ khi được William Shakespeare dựng thành một trong những kiệt tác của ông

(2) Washington Crossing the Delaware là một bức tranh sơn dầu của họa sĩ Emanuel Leutze. Bức tranh này dùng để tưởng niệm trận xâm chiếm của Delaware vào 25/12/1776 trong suốt giai đoạn chiến tranh cách mạng Mỹ. Đây là mở đầu cuộc tấn công bất ngờ chống lại Hessian tại Trenton, New Jersey trong trận đấu Trenton.

(3) Trận chiến Trafalgar cũng là tên một bức tranh, miêu tả về cuộc đấu của người Anh nhằm chống lại liên minh Pháp và Tây Ban Nha. Diễn ra vào ngày 21/10/1805. Là cột mốc quan trọng trong những trận thuỷ chiến của Napoleonic Wars.





mega-4.jpg


Megamorphs #4: Back to Before

Với những âm mưu xấu xa, Crayak đưa Drode đến Trái đất cám dỗ Jake không đi chung với các bạn qua khu công trường bỏ hoang. Và tất nhiên, cả 5 người bạn sẽ không gặp Elfanfor và không trở thành Animorphs.

Kết quả thật nghiêm trọng: Tobias tham gia nhóm Chia Sẻ, bị mượn xác bởi một tên Yeerk sau này trở thành cố vấn cho Visser Một, và bị giết. Marco tìm mẹ, nhưng cô ấy đã trốn thoát trước khi họ gặp nhau. Jake phát hiện ra Tom có những thỏa thuận nguy hiểm sau khi một vài thông tin bị rò rỉ ra ngoài. Và Cassie luôn có những cảm giác mạnh mẽ trong đầu nhưng hoàn toàn sai sự thật. Ax cố gắng thoát khỏi tàu Mái Vòm và bắt đầu cảnh báo loài Người về sự có mặt của Yeerk trên Trái Đất.

Bọn Yeerk hành động ngay lập tức: chúng hủy bỏ kế hoạch thu tóm Trái Đất trong im lặng và kích hoạt chiến tranh công khai. Trong cuộc chiến hỗn loạn, Marco, Rachel và Cassie bị giết, trong khi Jake và Ax đã tìm thấy và tìm cách giết chết Visser Ba. Họ lái tàu Lưỡi Rìu và tìm cách tự hủy nó. Drode và người Ellimist xen ngang vào dòng thời gian, trả lại sự mọi vật như cũ. Drode phàn nàn việc này gây nên sự thất bại sau này của Crayak.

Người Ellimist phát hiện Cassie là một năng lực đặc biệt có thể đưa những điểm gãy thời gian về vị trí cũ – điều này giải thích vì sao những cảm giác của Cassie đều sai sự thật, vì đó toàn xảy ra trong thời điểm thời gian bị gãy. Người Ellimist hoàn trả lại mọi thứ như cũ, ngay từ lúc Drode từ bỏ quyết định nhử Jake không tập trung các bạn và đi tắt qua công trường bỏ hoang.





Anh em vào bàn luận,chơi bời nào :))
 
Truyện này đọc hơn chục năm trước :'> Mà hồi đó trẻ con tập đọc tập không :))
Khoái nhất chú Tobias, khổ thân ;))
 
hồi trước sưu tầm nguyên bộ của NXB Trẻ, mỗi tội bọn này ra thiếu + thứ tự các truyện lại có mấy tập lộn xộn (_._") tập "Di chúc của người cha"[33 thì phải] đã có David, mà đến mấy tập sau mới xuất hiện David 8-}
 
Bộ này đọc lâu quá rồi , giờ chỉ nhớ lại được vài đoạn
- Bọn sâu muốn sống ở ngoài phải ăn thịt đồng loại
- Khi ăn bột yến mạch bọn sâu bị điên loạn
- Phần kết thúc
Có lẽ đó là những tập mình thấy hay đáng nhớ
 
Bộ này đọc lâu quá rồi , giờ chỉ nhớ lại được vài đoạn
- Bọn sâu muốn sống ở ngoài phải ăn thịt đồng loại
- Khi ăn bột yến mạch bọn sâu bị điên loạn
- Phần kết thúc
Có lẽ đó là những tập mình thấy hay đáng nhớ

"tỷ phú cùng đường" và "cơn điên yến mạch" :-> thật ra thì không thích 2 tập này cho lắm, thấy cũng bình thường :-? thích tập megamorph trở về thời tiền sử í :-> vác đc cái ADN của bé Dinosaur về thì chả sợ bố con thằng Visser nào :))
 
Hì, giờ tớ vẫn còn giữ đủ 63 tập chính thức và gần chục quyển Megamorph gì đấy. Tiếc cái như cậu hanamichi đã nói, bọn Trẻ phát hành ko đầy đủ, lại tự ý xáo trọn thứ tự linh tinh hết cả. Chán! Đang mong bộ này tái bản lại, mà chẳng biết đến bao giờ :))

1 trong những bộ tớ rất thích, và thỉnh thoảng vẫn lôi ra đọc lại. Theo quan điểm cá nhân thì tớ đánh giá bộ này cao hơn Harry Potter :D

Tớ thích nhất là Jake, ngoài ra cũng rất thích giọng kể của Marco, Rachel và cả Tobias.
Ko thích lời kể của Ax, và đặc biệt là ghét Cassie
 
Lâu thật lâu rồi mới có người nhớ đến bộ truyện này nhỉ... Hồi xưa tớ cũng sưu tầm đủ bộ của bác Trẻ mà về sao bị thằng bạn lừa bán hết. =((
 
Truyện này đọc hơn chục năm trước :'> Mà hồi đó trẻ con tập đọc tập không :))
Khoái nhất chú Tobias, khổ thân ;))

Cậu thật là pro ;)) tính đến ngày hôm nay có giỏi lắm thì là 8-9 năm thôi chắc chắn ko đến 10 năm đâu mà đòi hơn chục năm.
.
___________Auto Merge________________

.
P/S: Mình cũng rất thích truyện này. Nhớ hồi lớp 9 bê nguyên hơn chục tập vào coi trong giờ tiếng anh bị cô giáo trẻ bắt. Lên xin cô tha lúc quay về há miệng quay về phía bọn lớp cười, chúng nó một lũ đểu giả kêu ầm lên mô kích " em thưa cô thằng này nó cười kìa cô đừng tha nó " tí thì chết :((
 
Tobias hình như là chim ưng hóa nguời do ở lốt chim ưng lâu quá may mà về sau có lại ADN của chính mình ,chuyện này khoái nhất Jake và Jachel !!!
 
Tuổi thơ của mình đây mà ;))
Đang coi dở Hp phần 2, có thằng thuê mất, phải vác tạm Ani tập 13 về đọc :@):@).... thế là bb HP nhé:-h
 
Tobias hình như là chim ưng hóa nguời do ở lốt chim ưng lâu quá may mà về sau có lại ADN của chính mình ,chuyện này khoái nhất Jake và Jachel !!!

???????
Cậu có lộn ko vậy thằng tobias làm gì có thành người. Mình còn nhớ tập cuối có cảnh nó ngậm cái hộp đựng tro con người yêu (con bé em họ thằng đội trưởng hóa hổ ấy) bay đi mà ?????
 
Ko thích lời kể của Ax, và đặc biệt là ghét Cassie
em giống bác,cái con cassie này thỉnh thoảng mủi lòng với mấy con vật làm cả nhóm khốn khổ khiến đọc rất là ức chế :-w:-w,thế mà thằng Jake lại thích mới đau chớ :|
em thì khoái nhất thằng Macro,đọc các đoạn thằng này trêu chọc mọi người rất là nhộn :D:D
 
Hì, giờ tớ vẫn còn giữ đủ 63 tập chính thức và gần chục quyển Megamorph gì đấy. Tiếc cái như cậu hanamichi đã nói, bọn Trẻ phát hành ko đầy đủ, lại tự ý xáo trọn thứ tự linh tinh hết cả. Chán! Đang mong bộ này tái bản lại, mà chẳng biết đến bao giờ :))

1 trong những bộ tớ rất thích, và thỉnh thoảng vẫn lôi ra đọc lại. Theo quan điểm cá nhân thì tớ đánh giá bộ này cao hơn Harry Potter :D

Tớ thích nhất là Jake, ngoài ra cũng rất thích giọng kể của Marco, Rachel và cả Tobias.
Ko thích lời kể của Ax, và đặc biệt là ghét Cassie

Mười mấy tập đầu NXB Trẻ tách 1 tập gốc thành 2 nên có vẻ nhiều vậy thôi chứ in thiếu tùm lum.
Nếu chỉ mới đọc hết các tập NXB Trẻ phát hành thì chưa đầy đủ :-"
 
Ai post dùm tớ vol 1 eng đi, thử sức xem đc ko.

Mà dù sao thì vẫn thích tiếng V hơn, giải trí là chính :">
 
???????
Cậu có lộn ko vậy thằng tobias làm gì có thành người. Mình còn nhớ tập cuối có cảnh nó ngậm cái hộp đựng tro con người yêu (con bé em họ thằng đội trưởng hóa hổ ấy) bay đi mà ?????
Nhờ công lao dẫn dắt cặp Hork-Bajir trốn thoát khỏi bàn tay của Yeerk mà dc Emilit thưởng cho khả năng hấp thụ ADN dù ở dạng chim ưng, và dc trở lại quá khứ 1 ngày trc khi chúng nó gặp Elfangor--------->hấp thụ ADN người của Tobias.
 
Hồi nhỏ đọc truyện này chứ đâu thèm đọc HP đâu,mà đến giờ vẫn thấy truyện này hay hơn HP nhiều.
Chỉ có điều đọc tập cuối thấy con Rachel chết mà shock :((.
 
Minh ko nhớ lắm nhưng hình như tập cuối Rachel chết thì phải, với lại chả nhớ Tobias có thoát khỏi hình hài diều hâu ko nữa
 
Tobias vẫn tiếp tục làm diều hâu, end là cả nhóm lên con tàu được đặt tên là Rachel rồi đi quậy tiếp, end mở mà không có phần 2 :(
 
Cái phim của truyện này thấy làm nhạt, xem tập 1 rồi bỏ luôn => khá tiếc cho một phim có cốt truyện hay.
Có link dl bản ebook không nhỉ ?
 
Back
Top