Ansatsu Kyoushitsu ( Kill me if you can)

s019.jpg

holy crap, the twist!!!!!! đúng là không hề ngờ tới. @-)
 
Nếu như theo cái final phase của Neuro thì từ giờ trở đi sẽ toàn là serious shit incoming.
 
mong là như vậy,neuro bắt đầu từ hal arc mới thật sự hay
hy vọng có mấy em teo,assassination mà chả ai chết thì nhảm quá :))
 
Tác giả truyện này cũng thâm, nhưng plotholes cũng hơi nhiều.

Thứ nhất Korosensei nếu tiêu diệt được Trái Đất thì phải có năng lực ẩn nào khác, chứ mỗi tốc độ không thì chưa ăn thua.

Thứ hai Korosensei nếu không ưa thằng Shiro thì có muôn vàn cách để giết Shiro (vì tốc độ quá nhanh, vì có thể tụ năng lượng chưởng rất mạnh, v.v...)

Thứ ba Korosensei từ đầu đã không nghiêm túc, vì chỉ duy nhất có vài lần là ổng xài skill xịn (màn chắn, biến thành quả cầu, v.v...) còn lại hầu như không bao giờ Korosensei phải ra tay thực sự. Nếu là đánh nhau thật bất chấp hậu quả thì chắc đúng là không có ai ngăn nổi Korosensei.
 
Ổng vác một cục đá tảng lao ra ngoài không gian với tốc độ Mach 7 rồi thả ra cũng thừa khả năng tạo lỗ.
Còn chuyện đánh thật hay không thì trong flashback có nhắc đến một người phụ nữ và cảnh bà ấy chết thế nên Koro-sensei vì thế mới "giận cá chém thớt" sau đấy thì đòi về làm giáo viên để truyền lại cái bà đó dạy mình (chỉ có flashback là thật còn đâu chém gió đấy:8cool_matrix:).
 
Mình nghĩ Koro-sensei được bọn bạch tạng nghiên cứu ra, cơ sở này dựng ở mặt trăng, nhưng do không điều khiển dc nên Koro-sensei điên lên phá nát chỗ đó (và cả mặt trăng), nhưng vô tình có cảm tình với bà khoa học đã chăm sóc ông nên khúc cuối dc cảm hóa :::^^:::

Sau đó về Trái Đất dựng chuyện phá hủy trái đất để uy hiếp chính quyền cho ổng dc làm thầy giáo, vì hình dáng + power đó thì tất nhiên xin làm giáo viên khơi khơi sẽ không được chấp nhận, có khi còn bị xem là alien không chừng []---
 
hồi xưa ổng là người, có khúc nào nhắc tới mối tình đầu của ổng, khi ổng chỉ có 2 tay và 2 chân ấy
 
Mối tình đầu của ổng là bà giáo viên lớp E, thảo nào trước khi chết bà này nhờ ông dạy dỗ đám đó nên ông mới đi làm thầy giáo.
 
Giờ mới để ý, tốc độ tối đa là mach 20, tức là 6.8km/s, nhỏ hơn vận tốc vũ trụ cấp 1 (7.1km/s), không hiểu sao ông ta vẫn có thể bay vòng quanh trái đất rồi chạy tới mặt trăng như không có chuyện gì ấy nhỉ?
 
Giờ mới để ý, tốc độ tối đa là mach 20, tức là 6.8km/s, nhỏ hơn vận tốc vũ trụ cấp 1 (7.1km/s), không hiểu sao ông ta vẫn có thể bay vòng quanh trái đất rồi chạy tới mặt trăng như không có chuyện gì ấy nhỉ?

Nếu muốn cho 1 vật thoát khỏi quĩ đạo trái đất thì phải cấp một vận tốc ban đầu tương đương (chưa tính ma sát khí quyển này nọ), sau đấy thì cứ để yên cho nó bay.

Còn nếu có khả năng liên tục bổ sung động năng thì vận tốc thấp hơn vẫn được, miễn là đủ để bù vào hao hụt do trọng lực thì nó cứ bay cao lên hoài rồi bay luôn thôi.
 
moá vừa tụt hứng mà lại vừa hứng =)))
thôi ít ra đỡ hơn mấy cái thông não thần chưởng của mấy anh đại kia :v
 
lol, lần trước Nagisa ăn combo 30 hit còn xụi nữa là bé này ăn crit =))
 
Nhìn 2 đứa troll nhất lớp quả này lại đắc chí =))
 
Vãi cả đá lưỡi 15 hit =))
 
Lại plot twist tiếp.

m017.jpg
 
bộ này ra chap nhanh nhỉ
 
Dự là kẻ thực sự sẽ phá hủy trái đất còn mạnh hơn Koro Sensei,và cái class này đang được luyện tập để đối đầu với nó trong tháng 3.

Bộ này là weekly,do trước đây nhóm Scan không dịch liên tục nên bị dồn chap,đợt này ra liên tục nên thấy nhanh.
 
Back
Top