May mà là lão là giai thẳng, còn biết mê gái tương tư chung tình này nọ, nhưng thực tình mà nói coi phim mà thấy nữ xấu xấu đã thấy bực bực rồi, bắt đầu đặt câu hỏi tại sao diễn viên đẹp cả núi mà lão đạo diễn lại cast con mẹ này, nó phải có gì đó vượt trội như diễn cá tính, thoại hài hước hoặc nội tâm hay nói chung phải có tình tiết gì đó làm bật nó lên đập chết cái xấu đi. Cuối cùng đếu có cm gì hết mà còn bày đặt yêu đương sâu đậm vượt thời gian không gian nên trước mắt là khán giả thấy đếu đồng cảm nổi rồi. Chung quy lại, mẹ này cũng góp công kha khá cho độ fail của Cap1. Hy vọng Ant2 phá được dớp debut hay rồi các sequel dở dần đều.