Phim có action xem đc đấy, ta thích đoạn cuối vì để hủy Yellow Jacket nên Scott chịu bị thu nhỏ hơn cả hạt quark luôn! Thật bá đạo...
So ra thì Hank có vẻ giỏi hơn Stark đấy
giờ mới coi xong, mấy đoạn thằng Mexico hài cười sặc. Vãi nhất khúc bày đặt tới cứu thằng Scott, mẹ, lải nhải "Scott needs us, aint nothing gonna stop us" xong gặp bầy cớm cái run run "back it up, baaack it uppp..."
Vừa xem xong hồi chiều. Phim không hay xét về phương diện heist movie hay superheroes movie, đánh nhau rối cả mắt. Quá tiếc cho Edgar Wright khi rời bỏ dự án phim này, vào tay hắn có lẽ là đã khác nhiều (tích cực)
logic??? chế ra dc cái hạt giả tưởng thì nó cũng đáp ứng dc mấy cái yêu cầu vật lý giả tưởng trong phim rồi....
còn ông đòi logic kiểu ngoài đời thì khó lắm vì ko biết có ai nghiên cứu vấn đề tương tự như trong phim chưa để có kiến thức mà phủ nhận nó logic hay ko vì dù sao cũng chỉ là khoa học giả tưởng
vấn đề trọng lượng trong phim này khá phi logic, ví dụ như đoạn trong nhà tắm, lúc main nhảy xuống sàn thấy mặc dù bé như con kiến nhưng mà cái sàn nó vỡ nứt ra luôn, chứng tỏ trọng lượng có thể như lúc bình thường, tức là trọng lượng rất lớn nhưng dồn vào diện tích rất nhỏ => tạo ra lực lớn làm vỡ nền gạch. Nhưng ở những đoạn khác main nhảy nhót rất nhẹ nhàng như con kiến từ trên cao xuống mà k hề bị thương hay gây thiệt hại lên môi trường tiếp xúc @@. Tóm lại mình éo hiểu là anh main nhẹ hay là nặng